HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hillary Clinton “trút bầu tâm sự” trước ngày về hưu
Old 01-30-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Dù được các bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi sau một thời gian mắc bệnh, Ngoại trưởng Mỹ Hillarry Clinton hôm qua vẫn thực hiện “chuyến đi” vòng quay thế giới, từ Nam Cực tới London, để nói lời chào tạm biệt trước khi chính thức nghỉ hưu.


Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc phỏng vấn tại Bảo tàng Newseum ngày 29/1

Trong buổi nói chuyện và phỏng vấn toàn cầu được thực hiện tại Bảo tàng Newseum ở Washington, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ đã trả lời các câu hỏi của người dẫn chương trình và khán giả khắp thế giới.

Bà Clinton, người đã đi khắp thế giới trong suốt thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ, có 1.700 cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo thế giới và ăn 570 bữa trên máy bay, đã không rời chỗ ngồi trong “chuyến đi” kéo dài cả tiếng đồng hồ tại Bảo tàng Newseum.

Đó là một trong những hoạt động cuối cùng của bà Clinton trước khi từ chức vào 1/2 tới sau 4 năm giữ chức ngoại trưởng. Người thay thế bà là Thượng nghị sĩ John Kerry, người đã được quốc hội Mỹ phê chuẩn hôm qua.

Trong buổi nói chuyện toàn cầu lần thứ 59, bà Clinton cho hay bà đã làm được những điều mà bà mong muốn nhất. “Tôi đã được nghe ý kiến của mọi người cũng như các câu hỏi của họ. Và đó là sự kết nối 2 chiều thú vị”.

Trả lời các câu hỏi được độc giả gửi tới từ mọi lục địa và thành phố trên khắp thế, từ Beirut tới Tokyo, từ London tới New Delhi, từ Bogota tới Lagos, bà Clinton đã bị “chất vấn” về nhiều vấn đề nóng trong thời gian tại vị.

Thậm chí còn có email từ một nhà khoa học Chile đang công tác tại Nam Cực, hỏi về ý định tương lai của Mỹ đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản ở đó. Câu trả lời là “chúng tôi vẫn đang xem xét chuyện đó”.

Bà Clinton tỏ ra hào hứng với câu hỏi trên, khi nói vui rằng: “Đó là lục địa mà tôi chưa từng tới, tôi thấy rất ghen tị khi bạn được tới đó”.

Về mối đe doạ từ chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, bà Clinton nhất trí rằng lịch sử đã không chú trọng đầy đủ đối với khu vực Bắc Phi.

Tuy nhiên, sau làn sóng “Mùa xuân A-rập”, Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm nói rằng bà “cũng vui khi nhìn thấy người dân Bắc Khi sau nhiều thập niên bị áp bức đang tìm đường để tiến tới nền dân chủ”.

Về tiến trình hoà bình Trung Đông, bà Clinton tin rằng cuộc bầu cử gần đây tại Israel sẽ “mở ra các cánh cửa chứ không đóng chúng lại”.

Bà Clinton cũng ca ngợi mối quan hệ với Nhật Bản, nhưng lấy làm tiếc rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã không chấm dứt sự cô lập với thế giới bên ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ cho hay một trong những điều bà cảm thấy tiếc nhất là cái chết của 4 người Mỹ trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya hồi tháng 9 năm ngoái.

Và bà Clinton cũng tiết lộ rằng ngoại trưởng Mỹ mà bà ngưỡng mộ nhất là William Seward, người từng tranh ghế tổng thống với Abraham Lincoln rồi sau đó lại phục vụ dưới nhiệm kỳ của ông.

Nhiều khán giả cũng hỏi về kế hoạch tương lai của bà Clinton, một cựu đệ nhất phu nhân và thượng nghị sĩ New York.

Chắc chắn bà Clinton sẽ có một cuốn hồi ký nữa. “Nhưng tôi chưa biết sẽ nói gì trong đó”, bà đáp bằng một nụ cười.

Và mặc dù cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 không còn xa nhưng bà Clinton - vẫn khéo léo như thường lệ - đã từ chối trả lời câu hỏi liệu có tranh cử hay không.

“Hiện tại tôi không nghĩ tới bất kỳ điều gì như thế. Tôi đang đợi hoàn thành nhiệm kỳ với tư cách là ngoại trưởng Mỹ và bù lại khoảng 20 năm thiếu ngủ”, bà Clinton nói.

Tuy nhiên, bà Clinton cũng khẳng định với khán giả rằng sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ.

“Đó là sự nghiệp của đời tôi và sẽ tiếp tục như vậy khi tôi không còn làm ngoại trưởng vì chúng ta đang làm tổn thương lẫn nhau”, bà nói.

Bà Clinton là ngoại trưởng thứ 67 của nước Mỹ. Trong nhiệm kỳ 4 năm, bà đã công du 1,7 triệu km và tới thăm tổng cộng 112 quốc gia trên khắp thế giới.

An Bình

Theo AFP, ABC

tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	13.0 KB
ID:	441345  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10187 seconds with 13 queries