HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 'Đám cưới' cho đôi nam nữ ôm nhau chết thảm
Old 11-15-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Sau cái chết bí ẩn của đôi uyên ương, hai gia đình quyết định chôn hai người cùng một huyệt và sắm lễ trầu cau như một đám cưới.

Kể từ ngày xảy ra vụ "đôi nam nữ ôm nhau chết đuối dưới kênh" ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này. Sau cái chết của cặp đôi xấu số là một "đám cưới" đầy nước mắt dành cho họ như một lời chúc phúc cuối cùng của gia đình hai bên.

Người dân ấp Long Hưng mấy ngày nay vẫn không ngớt bàn tán về cái chết chung thương tâm của anh Trần Văn Bằng (20 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) và chị Mai Kim Hiên (17 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng).

Thi thể đôi nam nữ này được các lực lượng chức năng tìm thấy dưới một kênh nước trong tư thế ôm chặt lấy nhau, trong khi đó chiếc xe máy của họ vẫn dựng trên bờ kênh, mũ bảo hiểm vẫn treo trên xe, cạnh đó còn có chiếc điện thoại di động và hai đôi dép đặt ngay ngắn bên nhau. Những chi tiết này đã khiến cho cái chết của họ có phần bí hiểm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ.

Dù chẳng ai mong muốn nhưng chuyện đau lòng đã xảy ra nên ba mẹ Bằng cũng như người thân của Hiên phải gắng gượng để cùng nhau lo hậu sự cho các con. Lúc đầu gia đình Hiên có ý định đưa cô về nhà chôn cất riêng, nhưng rồi sau khi ngồi nói chuyện với nhau về tình cảm của Bằng và Hiên, hai gia đình quyết định sẽ cùng tổ chức đám tang cho Bằng và Hiên ở nhà Bằng, và sẽ chôn hai người cùng một huyệt.



Ngôi mộ chung của đôi nam nữ ôm nhau chết dưới kênh.

Hơn nữa, trước tình cảm quá sâu đậm và cái chết chung đầy bi thương của đôi nam nữ này nên cả hai gia đình đã sắm một số đồ lễ trầu cau coi như tổ chức "đám cưới" cho đôi trẻ xấu số nên duyên vợ chồng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ ai biết chuyện này cũng chẳng thể nào cầm được nước mắt xót thương.

Nhà anh Bằng ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, là một trong những xã xa nhất của tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia. Hai chiếc quan tài có treo tấm hình chụp chung của đôi bạn trẻ được đặt giữa nhà khiến không khí tang tóc bao trùm căn nhà đơn sơ.

Bà Bảy (cô ruột của Bằng) đau xót cho biết, Bằng là con út trong bốn anh chị em. Tuy không được ăn học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ba mẹ Bằng hằng ngày chỉ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi các con, nhưng trước giờ tính tình Bằng rất hiền lành, vui vẻ. Từ nhỏ Bằng đã cùng với các anh chị em của mình biết phụ giúp ba mẹ những việc lặt vặt trong gia đình.

Ngày qua tháng lại, bốn anh em Bằng lớn lên trong sự tần tảo của ba mẹ, rồi những anh chị lớn lần lượt được ba mẹ dựng vợ gả chồng và ra ở riêng. Chỉ còn lại Bằng sống cùng ba mẹ, tưởng rằng rồi cũng đến lúc Bằng yên bề gia thất bởi trước khi xảy ra sự việc chẳng bao lâu Bằng đã nói chuyện với mẹ việc mình có người yêu là Hiên và tính chuyện sẽ làm đám cưới nếu được ba mẹ đồng ý.

Khi nghe con trai ngỏ ý chuyện tình cảm của mình, dù vui mừng nhưng mẹ của Bằng cũng lo lắng trong lòng bởi hoàn cảnh gia đình đang lúc khó khăn, hơn nữa Bằng còn quá nhỏ tuổi lại chưa có công ăn việc làm ổn định. Do đó, người mẹ cũng ậm ừ và bảo Bằng rằng cả hai cứ tiếp tục tìm hiểu nhau để khi chín muồi gia đình sẽ sang nói chuyện đặt vấn đề cưới xin với nhà gái.

Nói là nói vậy nhưng ba mẹ Bằng vẫn âm thầm bàn tính, gom góp tiền bạc để khi có điều kiện sẽ cất một căn nhà chuẩn bị cho đám cưới của Bằng… Vậy mà chẳng ai ngờ được không lâu sau Bằng và Hiên đã cùng nhau tìm đến cái chết mà cả hai bên gia đình chẳng ai hiểu được nguyên do tại sao.



Cái chết của đôi trẻ vẫn chưa sáng tỏ nguyên nhân.

"Trước khi xảy ra chuyện thì gia đình thấy Bằng hoàn toàn bình thường, trong nhà cũng không ai làm cho Bằng phải buồn khổ hay bực tức gì khiến cho Bằng phải tìm đến cái chết. Rất có thể do Hiên đau buồn chuyện gì đó và đã tâm sự với người yêu nên cả hai dại dột chọn giải pháp được ở bên nhau mãi mãi…", bà Bảy tỏ ý hoài nghi về cái chết của đôi nam nữ.

Theo bà Bảy và mọi người trong nhà thì khoảng 15h hôm trước khi xảy ra sự việc, Hiên sang nhà rủ Bằng đi chơi. Trước khi đi, do không có tiền dắt túi, Bằng còn chạy sang nhà dì Út ở ngày sát bên mượn 100.000 đồng, sau đó ra tiệm tạp hóa gần nhà mua 5 lon bia rồi lấy xe đưa người yêu đi chơi. Cho đến lúc này thì người trong nhà không thấy có bất cứ dấu hiệu khác lạ nào từ đôi trẻ.

Vậy mà đến tối mãi không thấy Bằng về và cũng không nghe Bằng gọi điện thoại để thông báo. Ba mẹ Bằng vội vàng gọi điện cho con nhưng máy không liên lạc được, gọi cho bạn bè hay những người biết Bằng cũng không có bất cứ thông tin nào. Sốt ruột, lo lắng, nghĩ ngợi miên man về lý do tại sao con mình bỗng nhiên mất tích nên cả đêm hôm ấy ba mẹ Bằng cứ đứng ngồi không yên trông ngóng tin tức của con…

Sáng sớm hôm sau trong khi cả nhà đang nháo nhào đi tìm tung tích của Bằng, thì nghe được thông tin của người dân ở ấp bên Long Hưng thấy có một chiếc xe máy, một chiếc điện thoại và hai đôi dép đặt trên bờ kênh. Sự việc này đã được báo cho chính quyền địa phương. Trước khi đến hiện trường, người trưởng ấp đã mở máy điện thoại mà một người dân mang đến nộp, đúng lúc đó thì người nhà của Bằng gọi đến và được biết sự việc như trên.

Trong khi đó, nghi ngờ có người bị chết đuối nên người dân địa phương đã xuống kênh lặn tìm. Đến khoảng 9h30 thì phát hiện và vớt được thi thể một đôi nam nữ trong tư thế ôm chặt nhau đưa lên bờ. Khi tìm đến nơi, ba mẹ của Bằng đau đớn chết lặng bởi chẳng ai trong nhà lại có thể nghĩ đến một cảnh tượng thảm thương như vậy với con em mình.



Đám tang của hai người được diễn ra trong cùng một ngày, cũng đầy đủ lễ vật trầu cau như một đám cưới.


Nói về nguyên nhân khiến đôi trẻ phải tìm đến cái chết chung, cả hai bên gia đình đều không thể cắt nghĩa nổi. "Tôi không thể hiểu được tại sao nó lại quá dại dột như vậy…", người mẹ của Hiên giàn giụa nước mắt nói. Theo bà thì cuộc sống không hạnh phúc của vợ chồng bà có thể là nguyên nhân sâu xa khiến cho Hiên không tin tưởng vào cuộc sống tương lai của mình…

Ngay từ nhỏ Hiên đã phải sống với ông bà nội vì ba mẹ ly hôn mỗi người một ngả, sau đó họ lại có gia đình và những đứa con riêng. Từ đó cuộc sống xa cha mẹ và đau buồn trước cảnh ly tán khiến cho Hiên có phần bất cần, ít nói. Lớn lên một chút với tâm lý của một cô gái mới lớn, lại không có sự chỉ bảo hay gần gũi chia sẻ của cha mẹ khiến cho Hiên càng tủi thân và suy nghĩ mông lung.

Theo mẹ của Hiên thì trước khi xảy ra sự việc, Hiên đã tới nhà ba của mình và ở lại qua đêm, ngủ cùng với mẹ kế. Đêm đó Hiên đã nói với dì một câu rằng "hôm nay con ngủ với dì là đêm cuối cùng đó nha", nghĩ rằng Hiên chỉ nói vui thế thôi nên mẹ kế của Hiên cũng chỉ cười mà không suy xét gì. Sáng hôm sau Hiên chào ra về lại nhà nội… Nói về cháu gái của mình, ông bà nội của Hiên cho biết thời gian gần đây ông bà có đôi lúc la rầy cháu gái vì Hiên thỉnh thoảng có nghỉ việc, bỏ đi chơi, hay nhiều khi Hiên đi chơi về khuya gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông bà tuổi đã cao…

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể cắt nghĩa được nguyên nhân mà đôi nam nữ phải tìm đến cái chết một cách đau thương như vậy. Do đó, nguyên nhân thực sự cho đến giờ vẫn không ai có thể hiểu được. Và cũng chính vì điều này mà người thân gia đình hai bên vẫn ngày đêm phải chịu đựng nỗi đau đớn dằn vặt khôn nguôi.

Theo Công An Nhân Dân
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	7
Size:	32.7 KB
ID:	424041  
Old 11-18-2012   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,787
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default 'Đám cưới' đầy nước mắt của đôi nam nữ ôm nhau chết đuối

Kể từ ngày xảy ra vụ "đôi nam nữ ôm nhau chết đuối dưới kênh" ở ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (ngày 17/10) đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này. Sau cái chết của cặp đôi xấu số là một "đám cưới" đầy nước mắt dành cho họ như một lời chúc phúc cuối cùng của gia đình hai bên…

Cái chết chung bí hiểm


Người dân ấp Long Hưng mấy ngày nay vẫn không ngớt bàn tán về cái chết chung thương tâm của anh Trần Văn Bằng (20 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) và chị Mai Kim Hiên (17 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng).

Thi thể đôi nam nữ này được các lực lượng chức năng tìm thấy dưới một kênh nước trong tư thế ôm chặt lấy nhau, trong khi đó chiếc xe máy của họ vẫn dựng trên bờ kênh, mũ bảo hiểm vẫn treo trên xe, cạnh đó còn có chiếc điện thoại di động và hai đôi dép đặt ngay ngắn bên nhau. Những chi tiết này đã khiến cho cái chết của họ có phần bí hiểm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ.

Chúng tôi tìm đến nhà anh Bằng ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu - là một trong những xã xa nhất của tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia - trong lúc gia đình đang tổ chức hậu sự cho anh Bằng và chị Hiên. Hai chiếc quan tài có treo tấm hình chụp chung của đôi bạn trẻ được đặt giữa nhà khiến không khí tang tóc bao trùm căn nhà đơn sơ.

Thấy có khách lạ tìm đến nhà, mọi người trong gia đình ân cần tiếp chúng tôi, bởi dù đang lúc đau buồn nhưng lúc này những lời chia sẻ hay bộc bạch được nói ra có lẽ sẽ khiến gia đình họ phần nào vơi bớt nỗi buồn đau đang chất chứa trong lòng.

Bà Bảy (cô ruột của Bằng) đau xót cho biết, Bằng là con út trong bốn anh chị em. Tuy không được ăn học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ba mẹ Bằng hằng ngày chỉ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi các con, nhưng trước giờ tính tình Bằng rất hiền lành, vui vẻ. Từ nhỏ Bằng đã cùng với các anh chị em của mình biết phụ giúp ba mẹ những việc lặt vặt trong gia đình.

Tang thương hai chiếc quan tài của đôi trẻ.

Ngày qua tháng lại, bốn anh em Bằng lớn lên trong sự tần tảo của ba mẹ, rồi những anh chị lớn lần lượt được ba mẹ dựng vợ gả chồng và ra ở riêng. Chỉ còn lại Bằng sống cùng ba mẹ, tưởng rằng rồi cũng đến lúc Bằng yên bề gia thất bởi trước khi xảy ra sự việc chẳng bao lâu Bằng đã nói chuyện với mẹ việc mình có người yêu là Hiên và tính chuyện sẽ làm đám cưới nếu được ba mẹ đồng ý.

Khi nghe con trai ngỏ ý chuyện tình cảm của mình, dù vui mừng nhưng mẹ của Bằng cũng lo lắng trong lòng bởi hoàn cảnh gia đình đang lúc khó khăn, hơn nữa Bằng còn quá nhỏ tuổi lại chưa có công ăn việc làm ổn định. Do đó, người mẹ cũng ậm ừ và bảo Bằng rằng cả hai cứ tiếp tục tìm hiểu nhau để khi chín muồi gia đình sẽ sang nói chuyện đặt vấn đề cưới xin với nhà gái. Nói là nói vậy nhưng ba mẹ Bằng vẫn âm thầm bàn tính, gom góp tiền bạc để khi có điều kiện sẽ cất một căn nhà chuẩn bị cho đám cưới của Bằng… Vậy mà chẳng ai ngờ được không lâu sau Bằng và Hiên đã cùng nhau tìm đến cái chết mà cả hai bên gia đình chẳng ai hiểu được nguyên do tại sao.

"Trước khi xảy ra chuyện thì gia đình thấy Bằng hoàn toàn bình thường, trong nhà cũng không ai làm cho Bằng phải buồn khổ hay bực tức gì khiến cho Bằng phải tìm đến cái chết. Rất có thể do Hiên đau buồn chuyện gì đó và đã tâm sự với người yêu nên cả hai dại dột chọn giải pháp được ở bên nhau mãi mãi…", bà Bảy tỏ ý hoài nghi về cái chết của đôi nam nữ.

Theo bà Bảy và mọi người trong nhà thì khoảng 15h ngày 16/10, Hiên sang nhà rủ Bằng đi chơi. Trước khi đi, do không có tiền dằn túi, Bằng còn chạy sang nhà dì Út ở ngày sát bên mượn 100 ngàn đồng, sau đó ra tiệm tạp hóa gần nhà mua 5 lon bia rồi lấy xe đưa người yêu đi chơi. Cho đến lúc này thì người trong nhà không thấy có bất cứ dấu hiệu khác lạ nào từ đôi trẻ.

Vậy mà đến tối mãi không thấy Bằng về và cũng không nghe Bằng gọi điện thoại để thông báo. Ba mẹ Bằng vội vàng gọi điện cho con nhưng máy không liên lạc được, gọi cho bạn bè hay những người biết Bằng cũng không có bất cứ thông tin nào. Sốt ruột, lo lắng, nghĩ ngợi miên man về lý do tại sao con mình bỗng nhiên mất tích nên cả đêm hôm ấy ba mẹ Bằng cứ đứng ngồi không yên trông ngóng tin tức của con…

Sáng sớm hôm sau trong khi cả nhà đang nháo nhào đi tìm tung tích của Bằng, thì nghe được thông tin của người dân ở ấp bên Long Hưng thấy có một chiếc xe máy, một chiếc điện thoại và hai đôi dép đặt trên bờ kênh. Sự việc này đã được báo cho chính quyền địa phương. Trước khi đến hiện trường, người trưởng ấp đã mở máy điện thoại mà một người dân mang đến nộp, đúng lúc đó thì người nhà của Bằng gọi đến và được biết sự việc như trên.

Trong khi đó, nghi ngờ có người bị chết đuối nên người dân địa phương đã xuống kênh lặn tìm. Đến khoảng 9h30 thì phát hiện và vớt được thi thể một đôi nam nữ trong tư thế ôm chặt nhau đưa lên bờ. Khi tìm đến nơi, ba mẹ của Bằng đau đớn chết lặng bởi chẳng ai trong nhà lại có thể nghĩ đến một cảnh tượng thảm thương như vậy với con em mình.


Nỗi đau dằn vặt khôn nguôi


Dù chẳng ai mong muốn nhưng chuyện đau lòng đã xảy ra nên ba mẹ Bằng cũng như người thân của Hiên phải gắng gượng để cùng nhau lo hậu sự cho các con. Lúc đầu gia đình Hiên có ý định đưa Hiên về nhà chôn cất riêng, nhưng rồi sau khi ngồi nói chuyện với nhau về tình cảm của Bằng và Hiên, hai gia đình quyết định sẽ cùng tổ chức đám tang cho Bằng và Hiên ở nhà Bằng, và sẽ chôn hai người cùng một huyệt.

Hơn nữa trước tình cảm quá sâu đậm và cái chết chung đầy bi thương của đôi nam nữ này nên cả hai gia đình đã sắm một số đồ lễ trầu cau coi như tổ chức "đám cưới" cho đôi trẻ xấu số nên duyên vợ chồng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ ai biết chuyện này cũng chẳng thể nào cầm được nước mắt xót thương!

Nói về nguyên nhân khiến đôi trẻ phải tìm đến cái chết chung, cả hai bên gia đình đều không thể cắt nghĩa nổi. "Tôi không thể hiểu được tại sao nó lại quá dại dột như vậy…", người mẹ của Hiên ràn rụa nước mắt nói. Theo bà thì cuộc sống không hạnh phúc của vợ chồng bà có thể là nguyên nhân sâu xa khiến cho Hiên không tin tưởng vào cuộc sống tương lai của mình…

Ngay từ nhỏ Hiên đã phải sống với ông bà nội vì ba mẹ ly hôn mỗi người một ngả, sau đó họ lại có gia đình và những đứa con riêng. Từ đó cuộc sống xa cha mẹ và đau buồn trước cảnh ly tán khiến cho Hiên có phần bất cần, ít nói. Lớn lên một chút với tâm lý của một cô gái mới lớn, lại không có sự chỉ bảo hay gần gũi chia sẻ của cha mẹ khiến cho Hiên càng tủi thân và suy nghĩ mông lung.

Căn huyệt chung dành cho đôi trẻ xấu số.

Theo mẹ của Hiên thì trước khi xảy ra sự việc, Hiên đã tới nhà ba của mình và ở lại qua đêm, ngủ cùng với mẹ kế. Đêm đó Hiên đã nói với dì một câu rằng "hôm nay con ngủ với dì là đêm cuối cùng đó nha", nghĩ rằng Hiên chỉ nói vui thế thôi nên mẹ kế của Hiên cũng chỉ cười mà không suy xét gì. Sáng hôm sau Hiên chào ra về lại nhà nội… Nói về cháu gái của mình, ông bà nội của Hiên cho biết thời gian gần đây ông bà có đôi lúc la rầy cháu gái vì Hiên thỉnh thoảng có nghỉ việc, bỏ đi chơi, hay nhiều khi Hiên đi chơi về khuya gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông bà tuổi đã cao…

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không thể cắt nghĩa được nguyên nhân mà đôi nam nữ phải tìm đến cái chết một cách đau thương như vậy. Do đó, nguyên nhân thực sự cho đến giờ vẫn không ai có thể hiểu được (?!) Và cũng chính vì điều này mà người thân gia đình hai bên vẫn ngày đêm phải chịu đựng nỗi đau đớn dằn vặt khôn nguôi!

(Theo CSTC)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20121115171839_doinamnu1.jpg
Views:	7
Size:	44.2 KB
ID:	424818  
Old 11-18-2012   #3
anh2lua
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
anh2lua's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 760
Thanks: 39
Thanked 39 Times in 28 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 26 Post(s)
Rep Power: 18
anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5anh2lua Reputation Uy Tín Level 5
Default

Tội nghiệp quá đi á, tuổi còn trẽ mà , tại sao phải đi tìm cái chết điên rồ như vậy . phải chi bị gia đình ép duyên hay bị gia đình ruồng bỏ thì hõng nói gì , còn đằng này thì ............hõng hiểu nổi ....thôi thì 2lua cũng cầu chúc cho hương hồn 2 cháu siêu thoát về cỏi phật ...cám ơn bạn đã đưa tin này ....2lua .
anh2lua_is_offline  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:12.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10164 seconds with 13 queries