(ĐVO) Sau 5 năm gián đoạn tạm nghỉ, lễ hội rước thuyền truyền thống ở Bangkok lại được tiếp tục, với hàng chục chiếc thuyền được trang hoàng lộng lẫy lướt trên sông Chao Phraya.
Rước thuyền truyền thống trên sông Chao Phraya.
Ảnh DPA
Chao Phraya được mệnh danh là “Dòng sông của Nhà Vua” và lễ hội rước thuyền ngày 9/11 có sự tham gia của 52 chiếc thuyền được trang hoàng lộng lẫy, với 2.000 tay chèo cự phách. Lễ hội rước thuyền trên sông Chao Phraya đã có từ 700 năm qua, nhưng không phải năm nào cũng được tổ chức.
Lễ hội rước thuyền khởi hành từ bến Tha Wasukri ở quận Dusit, đi qua Đại Hoàn cung và đến đền bình minh Wat Arun.
Sau một thời gian gián đoạn, năm 1960, Quốc vương Bhumibol Adulyadej cho tổ chức lại lễ rước thuyền truyền thống. Lần rước thuyền trên sông Chao Phraya gần đây nhất diễn ra trong năm 2007, năm kỷ niệm ngày sinh lần thứ 80 của Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Năm 2011, lễ rước thuyền đã bị hủy bỏ do “lũ lụt thế kỷ” ở Thái Lan.
Lễ hội rước thuyền Bangkok báo hiệu sự kết thúc của mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Trong mùa mưa, các vị sư sãi đều ở lại trong chùa. Mùa mưa đã chấm dứt và họ sẽ được Hoàng gia tặng cho những bộ quần áo tu hành mới màu đỏ.
Sau đây là một số hình ảnh lễ hội rước thuyền Bangkok (ảnh DPA, AFP, AP):
Minh Châu (theo Spiegel.de)