HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Công bố ghi âm choáng váng vụ Dương Yến Ngọc tuyên bố 'xù tiền nợ'
Old 06-08-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Gần như từ đầu đến cuối cuộc gặp với chủ nợ và phóng viên, người mẫu Dương Yến Ngọc chối đây đẩy món nợ nhưng khi lên báo thì lại thừa nhận, chỉ riêng điều đó độc giả yêu chuộng sự thật đủ hiểu bản chất vấn đề. Vậy thì có thể tin không chuyện cô bị "xã hội đen" đòi nợ, nhất là khi "dân xã hội đen" đó lại nhờ báo chí giúp để mong có một cuộc họp ba mặt một lời?

Sự thật: Dương Yến Ngọc có bị “hãm hại” như lời cô nói?

Như tin đã đưa cách đây không lâu, phóng viên Giaoduc.net.vn đã nhận được lời tố của ông Bùi Thanh Lâm về việc người mẫu Dương Yến Ngọc chây lì trong việc trả lại ông này tiền triệu đặt cọc mua bán chiếc ô tô Captiva trong suốt 2 năm. Kèm theo lời tố là 2 tờ giấy được chính Dương Yến Ngọc viết và ký tên: Một tờ giấy xác nhận đã nhận số tiền cọc 125 triệu từ ông Lâm; và một tờ giấy hẹn trả “góp” dần số tiền nợ (sau 2 năm không trả).

Giấy trắng mực đen đã rõ, nhưng sau khi Giaoduc.net.vn phản ánh sự việc bằng bài viết “Giấy đặt cọc ô tô và… giấy hứa trả nợ của người mẫu Dương Yến Ngọc” vào sáng ngày 31/5, Dương Yến Ngọc lập tức lên một số trang tin than rằng mình bị “tiểu nhân hãm hại”(?) Thậm chí người mẫu này còn hùng hồn tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc và sẽ tổ chức một buổi họp báo để… kêu oan (?)



Dương Yến Ngọc được chú ý trong showbiz với câu nói học ở nước ngoài: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", cùng với việc luôn xuất hiện với trang phục sang trọng.

Nhưng cũng chỉ thời gian ngắn sau, Dương Yến Ngọc lại khiến độc giả phát chóng mặt khi lên báo thú nhận chuyện nợ nần với ông Bùi Thanh Lâm là có thật, kèm theo lời phân trần về hoàn cảnh bi đát: “Có quá nhiều chuyện đau buồn đến với tôi tại thời điểm đó, đã dẫn đến việc tôi bị trầm cảm nặng phải điều trị mất 6 tháng trời, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất và bi kịch nhất mà tôi phải trả qua. Không ai ở bên cạnh tôi lúc đó chỉ có con gái tôi mà thôi, con tôi đã tiếp cho tôi sức mạnh và sự Kiên cường để sống dậy, để làm lại từ đầu. Sau đó tôi có gặp anh Lâm để thỏa thuận việc trả tiền cho anh ấy, và bắt đầu tháng 6/2012 tôi sẽ trả” (như vậy Dương Yến Ngọc xác nhận có vay số tiền trên, và một cách tự nguyện nói là "sẽ trả" - PV).

Những tưởng mọi việc đã kết thúc, thế nhưng đến 7/6, Dương Yến Ngọc lại khiến công chúng sửng sốt bằng hành động viết thư gửi báo chí, phân trần rằng mình đã trả cho ông Lâm số tiền cọc 125 triệu và bị ông này lật lọng… đòi tiền lần nữa (?), và cô đã phải bấm bụng trả nợ cho ông lần thứ 2 (?). Trong thư, Dương Yến Ngọc cũng không quên lên án phóng viên viết bài phản ánh sự việc và nhấn mạnh sẽ không trả số tiền 125 triệu cho ông Lâm!

Điều hài hước là người đẹp này đã thay mặt luật pháp, đưa ra phán quyết: “Và ngày hôm nay, khi mọi chuyện đã bị đào xới và danh dự của tôi bị xúc phạm nặng nề, tôi thấy không có lý do gì lại tiếp tục trả số tiền này lần thứ hai nữa, vì lời hứa và sự tôn trọng đã bị mất đi” (?)

Xét thấy những phát ngôn của Dương Yến Ngọc là sự thật, có thể khiến bạn đọc hiểu sai bản chất của vấn đề, chúng tôi buộc phải công bố ghi âm cuộc đối chất giữa Dương Yến Ngọc và ông Bùi Thanh Lâm. Xin nhấn mạnh, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã không chấp nhận cuộc gặp mặt "riêng tư" theo lời mời của Dương Yến Ngọc tại địa chỉ 179 Lý Chính Thắng, TP.HCM, sau khi cô cho biết đó là địa chỉ công ty của cô. Phóng viên là người chủ động, mời ông Bùi Thanh Lâm có mặt cùng với Dương Yến Ngọc để sự việc mang tính chất minh bạch.

Buổi gặp mặt diễn ra vào lúc 11h ngày 12/5 tại quán cà phê Ngõ thời gian, khu vực hồ Con Rùa, Quận 3, TP.HCM.

Để độc giả nắm rõ sự thật, chúng tôi xin tóm lược nội dung kèm file ghi âm.

Nội dung cuộc gặp mặt giữa Dương Yến Ngọc và ông Bùi Thanh Lâm


Phóng viên và ông Lâm đã có mặt ở điểm hẹn trước. 30 phút sau Dương Yến Ngọc bước vào. Khi phóng viên hỏi: “Em biết ông này không?”. Dương Yến Ngọc đáp: “Biết”.

Dương Yến Ngọc nói với phóng viên: “Em với anh là bạn bè. Em là con người thế nào anh cũng biết. Hôm nay em đến đây là vì nể anh em mới tới, chứ không phải em đến đây để gặp mặt ông này!”. Phóng viên đã phải nhắc: “Ở đây anh là phóng viên, sẽ công tâm trong sự việc, chứ không xen tình cảm vào được!”.

Sau đó, phóng viên đề nghị ông Lâm đưa Dương Yến Ngọc xem hai tờ giấy viết tay, gồm tờ giấy xác nhận việc đã nhận 125 triệu tiền cọc và tờ giấy hẹn ngày trả nợ, để cô nhận diện có phải là chữ viết, chữ ký của mình hay không. Sau khi xem hai tờ giấy, Dương Yến Ngọc chỉ xác nhận tờ giấy biên nhận 125 triệu và phủ nhận tờ giấy hẹn trả nợ cô, cho rằng ông Lâm mạo chữ viết của cô.

Riêng tờ giấy biên nhận 125 triệu, Dương Yến Ngọc cho rằng mình đã hoàn trả cho ông Lâm số tiền 125 triệu cách đây 3 năm rồi. Khi ông Lâm đặt câu hỏi: “Nếu cô trả rồi, vậy giấy biên nhận trả đâu?”. Dương Yến Ngọc trả lời: “Thứ nhất, là khi tôi trả cho anh, anh nói là anh bị giật bóp. Từ đó đến nay đã rất là lâu và anh đã lên công an phường làm việc rồi, công an đã không giải quyết. Bây giờ anh muốn làm gì thì anh làm!”.

Ông Lâm tức tối: “Công an mời cô lên phường mà cô đâu có lên? Nếu cô muốn, ngày mai tôi mời cô lên gặp anh công an đó luôn”. Dương Yến Ngọc nói xẵng: “Mấy người muốn làm gì thì làm. Mấy người đi đâu thì tôi đi theo đó”.

Đoạn ghi âm này Dương Yến Ngọc chối phăng tờ giấy viết tay hẹn nợ. Cô cho rằng ông Lâm đã mạo chữ viết của mình.... Riêng tờ giấy biên nhận 125 triệu tiền cọc chiếc ôtô, cựu người mẫu này cho rằng mình đã trả lại tiền cho ông Lâm rồi. Khi ông Lâm yêu cầu cô trưng tờ giấy xác nhận việc trả nợ, Dương Yến Ngọc không trả lời được và nói ngang rằng đã làm mất vì sự việc xảy ra...lâu quá!

Ông Lâm tức giận: “Cô ta thách thức tôi hả?”. Dương Yến Ngọc đốp lại: “Tại sao tôi phải thách thức, tại vì anh là người khốn nạn quá mà! Tôi lạy anh!”. Ông Lâm lớn tiếng: “Cô ăn nói chuyện phải giữ lời nhé...". Thấy quá căng thẳng, phóng viên đã hoà giải: “Ở đây là chỗ đông người, mọi người nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ với nhau thôi”.

Phóng viên đặt câu hỏi: “Lúc Dương Yến Ngọc trả tiền cho anh Lâm, có ai làm chứng không?”. Cựu người mẫu này trả lời ngay: “Chồng em làm chứng”. Phóng viên đặt câu hỏi: “Hôm Dương Yến Ngọc viết tờ giấy hẹn trả nợ, anh Lâm có nói là anh đi với người em trai và anh này trực tiếp làm việc với cô Ngọc. Vậy anh có thể mời anh ấy đến đây được không?”

Dương Yến Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, cắt lời phóng viên: “Tờ giấy nào? Sao tôi không hiểu gì hết!”. Ông Lâm: “Cô ta nói không biết gì về tờ giấy này tôi sẽ vạch mặt lừa đảo của cô ta ra. Tôi sẽ kêu người đó ra đây ngay!”.

Ông Lâm gọi điện thoại cho người em trai. Phóng viên nói nói rõ quan điểm: Tờ giấy hẹn này có cùng chữ và cùng chữ ký với tờ giấy biên nhận 125 triệu mà trước đó và nếu phóng viên sẵn sàng đến quán cà phê, nơi Dương Yến Ngọc viết tờ giấy hẹn trả nợ để xác minh sự việc là có giang hồ ép cô viết giấy nợ hay không. Dương Yến Ngọc đã xác nhận do mình viết. Phóng viên cũng yêu cầu ông Lâm đưa cho Dương Yến Ngọc xem tờ giấy hẹn nợ lần nữa.

Dương Yến Ngọc đột ngột thay đổi 180 độ: “Đúng rồi, tờ giấy này đúng là tôi viết nè…”.

Phóng viên hỏi thêm lần nữa: “Vậy là cả hai tờ giấy đều do chính tay cô viết và xác nhận?”. Dương Yến Ngọc gật đầu: “Đúng!”.

Đoạn ghi âm có lời Dương Yến Ngọc xác nhận tờ giấy hẹn nợ do chính tay mình viết nhưng cô khăng khăng cho rằng mình bị ông Lâm thuê dân giang hồ đánh vào đầu và ép viết và cô...ngoan ngoãn chấp nhận trả nợ để...bảo toàn tính mạng. Khi phóng viên yêu cầu cô chứng minh đã bị đánh và bị ép viết tờ giấy hẹn nợ, Dương Yến Ngọc không chứng minh được.

Dương Yến Ngọc cho biết hoàn cảnh viết tờ giấy hẹn: “Anh ta thuê xã hội đen đến đánh vào đầu tôi, ép tôi viết tờ giấy này tại một quán cà phê! Lúc đó tôi đơn thân, thế cô, tôi phải viết chứ”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: “Nếu đánh vào đầu, cô có giấy chứng thương không để minh chứng lời mình nói không?” Dương Yến Ngọc trả lời: “Tôi không cần gì phải chứng minh, vì lâu quá rồi!” (trong khi tờ giấy hẹn trả nợ được viết là 7/4, buổi “đối chất” diễn ra là 12/5, không thể nào gọi là lâu được - pv)

Phóng viên đặt vấn đề: “Tất cả đều làm việc dựa vào giấy tờ. Nếu ông Lâm thuê giang hồ, ép em viết tờ giấy hẹn trả nợ, anh sẽ giúp em, tố cáo ông Lâm, làm rõ về hành động này!”. Được bảo vệ nhưng thật khó hiểu là Dương Yến Ngọc lại từ chối đây đẩy: “Tôi không cần làm rõ”.

Ông Lâm cười chua chát: “Cô cần nói tôi kêu xã hội đen ép cô viết tờ giấy, tôi kêu mấy người đó ra cho cô, cô có cần không? Ép cái gì mà ép? Tiền cả trăm triệu mà ép cái gì. Tiền của tôi, tôi lấy lại thôi. Hôm đó tôi đi với đứa em trai chứ xã hội đen nào”. Dương Yến Ngọc thoái lui: “Mệt quá! Tôi không muốn gặp ai hết!”.

Phóng viên đã nói rõ quan điểm của mình: “Nếu ông Lâm có hành động như vậy, bản thân tôi là một nhà báo, tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ người thế cô, bị hại. Chưa kể là nếu những người gặp Ngọc hôm đó, không phải là dân giang hồ thì cô Ngọc lại mắc phải tội là vu khống”.

Dương Yến Ngọc gắt gỏng: “Tôi không cần anh bảo vệ! Anh đừng khơi ra chuyện này nữa. Tôi muốn an toàn tính mạng cho tôi. Tôi sẽ trả nợ đúng cam kết. Con người anh Lâm là con người như thế nào thì trời biết, đất biết! Bây giờ tôi xin phép tôi đi về, nhức đầu quá”!

Lời Dương Yến Ngọc cáu gắt, từ chối đề nghị của phóng viên, muốn bảo vệ cô, tố cáo ông Lâm nếu như ông Lâm có hành động thuê xã hội đen ép cô viết giấy nợ, như lời cô nói). Trong đoạn ghi âm này, Dương Yến Ngọc cũng chắc nịch là mình sẽ trả nợ ông Lâm.

Khi phóng viên cho biết là Dương Yến Ngọc sẽ được bảo vệ và phóng viên sẽ giúp cô tố cáo hành động thuê xã hội đen ép cô viết giấy hẹn nợ (như lời Dương Yến Ngọc "trần tình"), cựu người mẫu này đã đột ngột than...nhức đầu và đòi về. Dương Yến Ngọc gắt gỏng: "Tôi không cần anh bảo vệ. Anh hãy để tôi bảo toàn...tính mạng!"


theo GD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	duong-yen-ngoc4.jpg
Views:	29
Size:	55.6 KB
ID:	386853  
Old 06-08-2012   #2
themawave
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 2,522
Thanks: 0
Thanked 15 Times in 14 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
themawave Reputation Uy Tín Level 1
Default

Con bà nó tin xe cán chó củng đem post lên đồ điên
themawave_is_offline  
Old 06-08-2012   #3
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,577
Thanks: 0
Thanked 6,158 Times in 3,277 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

bây giờ chỉ có cách là ông Bùi Thanh Lâm chơi lỗ đít Dương Yến Ngọc để trừ nợ
Minhrau_is_offline  
Old 06-08-2012   #4
nguyen.minhdung
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 1,531
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
nguyen.minhdung Reputation Uy Tín Level 1
Default

Những con điếm của VN là như vậy mà
nguyen.minhdung_is_offline  
Old 06-08-2012   #5
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
eaglevn's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,702
Thanks: 4,353
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 32
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

hahahaha bó tay
eaglevn_is_offline  
Old 06-08-2012   #6
WildCatAZ
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
WildCatAZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 10,981
Thanks: 7
Thanked 1,087 Times in 784 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 286 Post(s)
Rep Power: 26
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
Default

Tương lai trước mắt cũa con nầy sẽ là: Đi bán mình , ngũ với đại gia và làm điếm.......... Thật không uỗng một đời người. Không bằng cấp, mà cứ mãi có cách kiếm tiền rấl là dễ dàng.
WildCatAZ_is_offline  
Old 06-08-2012   #7
seattleboys
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Sep 2010
Posts: 148
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
seattleboys Reputation Uy Tín Level 1
Default

Dương Yến Ngọc (MBBG) cung con ban lo tron va lam điếm duoc sau ? Dem ban than o dai loan mong ra 10 nam hay 20 nam se co the tra no cho nguoi ta .
Dan viet chi co cai vo ben ngoai , that ra ben trong hoi-thui du lam .
Minh chay xa moi duoc
seattleboys_is_offline  
Old 06-09-2012   #8
joebob3
Banned
 
Join Date: Dec 2008
Location: ị đầu Hồ chó đẻ
Posts: 1,819
Thanks: 4
Thanked 6 Times in 6 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
joebob3 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Nhìn con Điếm xảo trá, ! Nó gặm cặc mổi ngày nên nói chuyện chối bây bẩy , để giựt tiền người khác là chuyện bình thường !
Để tiền đi mua hàng hiệu ! hy vong che đậy nhửng cái thân thể thối tha của nó !
Thật là tội nghiệp, đầu óc toàn là phân chó
joebob3_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:20.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12991 seconds with 13 queries