|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Đám cưới của Thân Thúy Hà cách đây ba năm còn "chưa nguội" thì thông tin cô li hôn đã "nóng hổi" trên những trang báo mạng. Công chúng ngỡ ngàng khi người đẹp từ bỏ "danh chính ngôn thuận" của mình để làm một bà mẹ đơn thân quyến rũ.
Thân Thuý Hà - Những trang vàng trong hồ sơ tình ái
Thân Thuý Hà - Hoa khôi Thanh niên Thanh lịch Thời trang Toàn quốc 1995 bắt đầu lập nghiệp ở TP HCM khi cô mới 16 tuổi. Người hâm mộ biết đến Thân Thuý Hà qua những bộ phim truyền hình: “Tình yêu còn lại”, “Những mảnh vỡ phù hoa”, “Lâu đài tình ái”…
Trong làng giải trí, Thân Thuý Hà được biết đến với vai trò người mẫu hơn một diễn viên. Sở hữu một khuôn hình đẹp, nụ cười và ánh mắt biết nói, Hà Thân thực sự là một mĩ nhân có tiếng tăm trong làng giải trí vào giữa những năm 90. Và cho đến bây giờ, khi đã có một cuộc hôn nhân tan vỡ bất ngờ, Hà Thân vẫn xuất hiện trên báo chí với nét đẹp nền nã, đằm thắm. Là một người đẹp thẳng thắn, cá tính mạnh mẽ, chính vì vậy Thân Thuý Hà cũng là người đẹp có tính tự lập khá sớm và cô quan niệm rất rõ ràng chuyện “kiều nữ - đại gia”, chuyện “nghệ sĩ – scandal” vv…

Người mẫu - Thân Thuý Hà
Thân Thuý Hà chia sẻ: “Người đẹp lấy đại gia không hẳn xấu. Ngoài vật chất, người ta còn chọn người làm sao để khi đi bên cạnh cảm thấy hãnh diện. Mình thấy đại gia đâu phải là không đàng hoàng, nhiều khi chính người đẹp mới không đàng hoàng đấy chứ”.
Nổi tiếng trong giới người mẫu bởi tính thẳng thắn và bộc trực, vì thế chuyện “lùm xùm” giữa Thân Thuý Hà với siêu mẫu Xuân Lan cũng thật dễ hiểu. Bởi theo Thân Thuý Hà những mâu thuẫn khó hiểu đó là do cô giận dai. "Ngồi uống cà phê với đám đông bạn bè, mình vẫn ngồi cùng Lan, tuy không nói chuyện nhiều nhưng có chuyện gì cô ấy cũng gọi cho mình”. Ngay thời điểm người ta nói Xuân Lan chèn ép đàn em, dù hai đứa còn giận nhau nhưng Hà luôn hiểu, không bao giờ có chuyện Lan “đè đầu cưỡi cổ” người mới. Miệng Lan bô bô thế thôi chứ cô ấy là người tốt, giúp đỡ đàn em rất nhiều.

Những chuyện lùm xùm liên quan đến tình ái của Hà Thân “tốn bao giấy” nhất là với anh chàng ca sĩ đào hoa Tuấn Hưng. Là người bộc trực nhưng không phải chuyện gì Hà Thân cũng chia sẻ với báo chí, trong chuyện tình cảm với Tuấn Hưng cũng vậy. Dù hỏi đi hỏi lại Hà Thân vẫn chỉ chia sẻ rất chừng mực: “Khi một chuyện tình đi qua, hẳn nhiều người trong cuộc rất buồn. Nhưng chuyện cũ lắm rồi, mỗi người có một lối đi khác từ lâu, Hà không muốn nhắc lại làm gì”.
Không biết có phải tại nhân cách tử tế của Thân Thuý Hà hay tại Tuấn Hưng “khéo mồm” nên tô vẽ và thần thánh chuyện tình yêu của hai người với báo chí khi chia tay để xoa dịu vết thương của Thân Thuý Hà, khi nghe được những lời “gan ruột” của Tuấn Hưng, ai cũng thấy Thân Thuý Hà “có một cuộc chia tay hạnh phúc, đáng giá” vì mấy ai khi chia tay vẫn được người yêu cũ ngợi ca trên mặt báo.
Nhất là trong làng giải trí, giá trị đích thực nhiều khi mờ ảo sương khói, nhiều khi những tâm sự hay phát ngôn chỉ là chiêu thức PR hay đó chỉ là những lời có cánh. Với Tuấn Hưng, đâu mới là giá trị thật ở lời nói của anh trong mối tình 3 năm với Hà Thân?
Nhắc đến sự chu đáo của Hà Thân, Tuấn Hưng vẫn cẩn trọng trong từng câu chữ: “Lúc này tôi đã được mời diễn những chương trình lớn có các người mẫu tham gia, duyên cớ này khiến tôi quen biết Thân Thúy Hà. Đây là người phụ nữ có sức ảnh hưởng rất lớn mà không có người con gái nào có thể thay thế trong khoảng thời gian ngần ấy năm tôi sống ở Sài Gòn. Hơn ba năm yêu nhau tôi rất biết ơn Thân Thúy Hà, cô là người lo cho tôi mọi thứ, từ những nhu cầu nhỏ bé nhất”.
Thực ra, cuộc chia tay của Hà Thân và Tuấn Hưng rất lặng lẽ nhưng cuộc tình của Tuấn Hưng với Hà Hồ sau đó đã “thổi bùng” và có phần “đổ thêm dầu vào lửa” cuộc chia tay giữa Tuấn Hưng với Hà Thân. Có nhiều giai thoại, thậm chí có những câu chuyện hư cấu trong mối tình tay ba giữa Hà Hồ - Tuấn Hưng – Hà Thân. Nhưng trong “cuộc yêu” này, Hà Thân rất bản lĩnh và khôn khéo, cô luôn im lặng và chừng mực bản thân thay vì “nhảy tưng tưng” lên “nguyền rủa, trách mắng” Tuấn Hưng là gã đào hoa, có mới nới cũ. Có lẽ, chính văn hoá ứng xử đẹp ấy đã khiến Hà Thân trở nên gần gũi với giới truyền thông và người hâm mộ hơn. Cô mang hình mẫu người phụ nữ xinh đẹp, lịch thiệp và truyền thống.
Một giai thoại từng nhắc đến mối quan hệ tay ba này cho rằng Hà Thân và Hà Hồ là bạn bè chơi với nhau rất thân rồi họ ở chung phòng. Và Hà Hồ đã “chiếm lĩnh” trái tim gã đàn ông đào hoa từ tay Hà Thân và mối quan hệ giữa Hà Hồ, Hà Thân từ đây không còn “mặn nồng” nữa. Tuy nhiên, cả Hà Hồ, Hà Thân đều để cho vụ này “chìm xuống”, duy chỉ có Tuấn Hưng là mau mồm mau miệng nhất: “Không có chuyện này đâu. Tôi quan niệm trong tình yêu điều xấu nhất là tình yêu tay ba, tôi không muốn rơi vào mối tình tay ba. Chuyện hai người họ có là bạn thân hay không thì tôi cũng không biết, nhưng nếu họ là bạn thì chắc chắn tôi đã không quen Hồ Ngọc Hà và ngược lại Hà Hồ cũng không yêu tôi, phải nể mặt nhau chứ. Khi tôi và Thân Thuý Hà chính thức chia tay thì tôi mới quen Hà Hồ”.
Có một đặc điểm ở Hà Thân là cô không hay kể chuyện yêu đương trên báo chí. Chính vì thế, ngoài cuộc tình với Tuấn Hưng và những tin đồn “kẻ đón người đưa” cũng chỉ là tin đồn. Bởi chưa bao giờ Hà Thân tâm sự về người đàn ông “hậu Tuấn Hưng” cả. Vì thế, hồ sơ tình ái của Hà Thân có vẻ “mỏng” hơn Hà Hồ. Một phần vì sức nóng của loại hình nghệ thuật mà Hà Thân theo đuổi là thời trang và đóng phim sẽ ít fan hâm mộ cuồng nhiệt như với âm nhạc của Hà Hồ. Điều này khiến Hà Thân có khoảng thời gian tĩnh lặng sau cuộc hôn nhân của mình.
Sòng phẳng tiền bạc, tình bạn
Mối quan hệ thân thiết giữa nhà thiết kế Việt Hùng và Hà Thân tan vỡ liên quan đến chuyện tế nhị là tiền bạc. Là một người thẳng thắn nên Hà Thân tuyên bố rõ ràng rằng đồng tiền cô định hùn vốn làm ăn với Việt Hùng nhưng khi không định chung nữa, cô phải đòi lại hết tiền về. Bởi những đồng tiền ấy là công sức lao động mồ hôi nước mắt của cô.
Nghe Hà Thân chia sẻ thì thấy cô thật bản lĩnh: “Chuyện đó qua lâu rồi. Thật ra trước đây tôi và Việt Hùng là bạn rất thân. Chúng tôi dự định hùn vốn để kinh doanh. Khi bắt đầu chuẩn bị, tôi thấy không ổn nên rút ra không làm nữa. Lúc đó hai đứa vẫn qua lại bình thường. Nhưng tiền của mình thì mình phải đòi. Đòi riết Việt Hùng không trả nên có chuyện vậy thôi”.
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu nhà thiết kế Việt Hùng không buông ra những câu nói “chọc” vào sĩ diện và tự trọng của Hà Thân: “Việt Hùng đưa tên tuổi Thân Thuý Hà lên được thì cũng có thể đè bẹp Thân Thuý Hà xuống”. Đấu lại với Việt Hùng lúc này là một Hà Thân dày dạn bản lĩnh với nhiều kinh nghiệm xương máu trong làng giải trí: “Có thể nói nếu không có tôi, không ai biết Việt Hùng là ai.
Tôi biết Việt Hùng từ thời Vũng Tàu vào đây, chạy vòng vòng Idecaf nhờ mấy người mẫu anh chị để được trang điểm cho tôi. Việt Hùng là người xin trang điểm cho tôi, nghĩ xem ai là người đưa ai lên. Cái đó tôi không kể công. Sau này hai đứa là bạn, cùng dựa nhau để đi lên. Ở Việt Nam không có chuyện mafia, không có chuyện đè bẹp, hại người khác được đâu. Tôi không nghĩ có người một tay che cả bầu trời. Thêm tính của tôi nữa, làm sao đè đầu cưỡi cổ tôi được”.
Hà Thân mạnh mẽ là vậy, quyết đoán, liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân làm tan vỡ cuộc hôn nhân của Hà Thân?
(Còn nữa)
Trần Phát
(PLXH)
|