HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mr. Đàm: "Tôi là tướng quân trên chiến trường khốc liệt"
Old 03-26-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Dẫu có đôi lần thèm bình an, cởi giáp an nhàn... nhưng Tôi cũng đã tự tát tai vào suy nghĩ đó ngay sang hôm sau. Vì đó không phải là Đàm Vĩnh Hưng!"

Trong email phúc đáp, Mr. Đàm luôn dùng từ "tôi" ở trạng thái in hoa. Có thể hiểu việc sử dụng đại từ "Tôi" là quá là tự mãn, tự kiêu trước người đối diện? Câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào cách nghe của người đối diện và ngữ điệu nhấn mạnh của người nói. Nhưng rõ rằng, khi Mr. Đàm trả lời phỏng vấn mà xưng là "Tôi" để thay cho tên gọi rất-nổi-tiếng của anh thì đó là khó nghĩ. Anh có quyền xưng "Tôi" khi trò chuyện với bất kỳ ai và sẽ chẳng hề quan tâm cảm giác nghe-nặng-cả-tai của người kia, vì đó là kiểu nói biểu thị đầy đủ ý thức trách nhiệm của chính người nói. Cho nên có thể hiểu: Tất cả những gì Mr. Đàm nói ra trong bài viết này là rất đáng tin cậy và cũng đáng suy ngẫm. Người viết xin phép được giữ trọn vẹn cách xưng hô này như một sự tôn trọng với nhân vật của mình.

Từ nhiều năm nay Tôi thực sự phó mặc cho sự sắp đặt của bề trên, Tôi tin vào sự an bài của từng con người đã được quyết định bởi nhà Trời. Có lẽ vì thế mà Tôi không biết sợ hãi hay quá lo âu cho con đường sự nghiệp của mình. Và cứ thế Tôi mặc sức làm những gì mình "phiêu" nhất. Tôi đã từng khấn nguyện với Chúa, Mẹ, Trời, Phật rằng xin cho con luôn sáng rực mãi và được khán giả yêu thương ngày càng lâu dài và nhiều hơn nữa. Nếu như ngày nào các Ngài cảm thấy hết thương con, thôi không cho con vinh quang nữa và nếu khán giả quay lưng thì xin cho con được nhìn thấy điều đó hằng đêm, để con tự biến mất trước khi mọi người ghét bỏ con.

Chính vì thế hiện giờ khi lên sân khấu, Tôi luôn kiểm tra quan sát xem lòng người có "đổi trắng thay đen" chưa để mà biết đường tháo chạy.

Nói chung Tôi tự cảm nhận và sẽ có quyết định đúng nhất cho riêng mình để "bay" tiếp hay "hạ cánh".


Một phương án khác là: Đến khi Mr. Đàm kiệt sức. Bởi vì một điều: Với tinh thần "dám nghĩ, dám làm" thì chỉ có thể đến khi "dám dừng lại". Trước đây, đã có lúc người viết cho là Hưng đang dừng lại một cách khéo kéo khi cho xuất hiện một Dương Triệu Vũ trên cùng một sân khấu với sự hỗ trợ khó nhiều hơn được nữa của anh.

Tôi là một Tướng Quân trên chiến trường đầy khóc liệt này. Nếu Tôi không vững vàng và đủ sức thì làm sao có thể bảo vệ các cận thần và chiến hữu của mình được. Tôi muốn đặt xung quanh bên pháo đài của mình những chiến binh hạng nhất do chính tôi huấn luyện, để cùng Tôi giữ vững lãnh thổ của mình. Trận đồ do tôi sắp đặt còn nhiều bất ngờ lắm. Hãy đón xem!

Cũng có đôi lần Tôi thèm bình an, cởi giáp an nhàn, chu du đó đây, thôi không chinh chiến nữa. Nhưng Tôi cũng đã tự tát tai vào suy nghĩ đó ngay sang hôm sau. Vì đó không phải là Đàm Vĩnh Hưng!

- Kỳ thực, âm nhạc của Mr. Đàm cho đến nay đã chứng minh sức sống dẻo dai và bền bỉ đến khó tả, khán giả của riêng anh luôn được trân trọng nhất và chứa đựng nét tinh tế theo số đông thường chọn. Điều này hoàn toàn không nói quá vì khó tìm thấy một thống kê nào cho biết được sự chênh lệch về số lượng fan hâm mộ giữa các ngôi sao làng nhạc Việt, nhưng chắc chắn một điều rằng, các sân khấu biểu diễn hoàn toàn bán được vé chỉ với cái tên Đàm Vĩnh Hưng, y như một sự bảo đảm về sức hút đến từ "giày cao gót đế nhọn" trước mặt các cô gái trưởng thành.

Chưa bao giờ ca sĩ nhiều như hiện nay, nhất là ca sĩ trẻ. Ai cũng có ước mơ và có quyền thực hiện ước mơ đó, đam mê đó bình đẳng như nhau. Nhưng theo cá nhân Tôi thì trong trái tim các bạn, sự đam mê và sự sống chết với nghề hát chỉ đạt được mức độ 30% mà thôi. Các bạn đang gây áp lực cho chính mình bằng sự đòi hỏi phải nổi tiếng, nổi tiếng và nổi tiếng...

Các bạn trẻ, đẹp cũng có người có tài chứ không phải bất tài hết 100%. Thời buổi nào khán giả cũng thích những người có ngoại hình bắt mắt, nhất là ca sĩ. Các bạn đáp ứng được điều đó bằng nhiều thuận lợi trong cuộc sống hiện tại gộp lại cộng với chút nhan sắc mà bạn đang hiện hữu, thế là "hút" quá đi chứ! Nhưng sau đó thì sao? Sự ở lại và ra đi của hình ảnh các bạn trong lòng công chúng cũng nhanh như nhau, vì các bạn chưa đủ tài để lật đổ những tượng đài đi trước.

Lỗi cũng không phải ở các bạn 100%. Âm nhạc của cả thế giới này đã thay đổi chứ không riêng gì Việt Nam. Vì thế âm nhạc thời thượng, nó đến và đi nhanh như thế.

Phải làm sao đây??? Đóng phim thôi! Tìm scandal thôi! Thời cuộc hiện tại đã đưa các bạn đến con đường đó.

Tôi không dám bàn nhiều về vấn đề này, vì Tôi có gì hay ho đâu. Nhưng có một điều Tôi rất muốn nói với một vài bạn trẻ, chưa là gì mà đã vội vàng hất mặt lên trời, không biết người lớn kẻ nhỏ là ai, đến sân khấu không biết bước tới vài bước mà chào hỏi người đi trước. Điều này chẳng mang lại cho bạn niềm hãnh diện nào mà chỉ có trong đầu chúng tôi rằng bạn là một ca sĩ "thiếu giáo dục" mà thôi.


Xét ở góc độ cao hơn về chuyên môn, những ca khúc được vang lên từ chất giọng riêng đó thực sự khó thể hợp "rơ" với bất kỳ một tai nghe sành sỏi nào. Khán giả của anh thường được xem là đa-zi-năng nên vẫn có thể "nhấc gót" dẫn đến một vùng trời khác gọi là hiện tượng mới của thị trường âm nhạc hiện tại. Có thể khẳng định con đường thành công của mỗi một nghệ sĩ là không giống nhau và riêng với Đàm Vĩnh Hưng thì lại quá khác với mẫu hình chung. Đó là anh đang tiến bước trên chính con đường được khán thính giả âm nhạc của anh tạo nên. Thật không thể tin anh đủ sức "hoá giải" nổi sự hỗn tạp đó.

Tôi đã và đang làm những gì đến tự nhiên. Trái tim Tôi, trí não Tôi bảo Tôi làm gì thì Tôi sẽ thực hiện thôi. Có lẽ Tôi phải cám ơn Ông Trời đến tận 10 kiếp sau, vì Ông đã ban tặng cho tôi một món quà hết sức đặc biệt. Đó là Tôi luôn biết mình hát dở chỗ nào và nhận rõ điểm yếu kém của mình để mà lo "hoá giải".

Đồng thời Ông cũng đã cho tôi được là Tôi một cách trung thực nhất. Nếu Tôi là ông này hay bà kia, chắc có lẽ Tôi không bao giờ có được những cảm nhận đặc biệt và sự nhạy bén để Tôi có thể được như ngày hôm nay. Tôi thực sự mềm lòng trước bất kỳ ai dành tặng cho Tôi sự yêu thích, quí mến. Tôi vui lắm lắm lắm! Và Tôi luôn cố làm sao để sự yêu mến đó phải tăng dần theo thời gian. Tôi thực sự "thương" khán giả của Tôi và Tôi luôn luôn cảm thấy mang ơn họ.

Chính vì những điều này, Tôi đã nhìn thấy được cần phải làm gì. Tôi có thể chui tọt vào trong tâm hồn của khán giả mình để lục lọi xem họ cần gì nhất. Và Tôi đã thản nhiên bước ra khỏi tâm hồn họ và mang đến những điều họ đang cần nhất. Thế thôi!

- Gần đây nhất, cái tên Đàm Vĩnh Hưng rơi vào vòng xoáy của những "nỗi lo". Thật đáng ngờ khi nó được định nghĩa theo hướng tích cực nhắm vào khán giả. Làm sao trả ơn khán giả bằng mọi cách? "Ông hoàng" nhạc Việt quá khéo léo khi gắn chặt được nỗi lo và sự yêu thương. Điều này còn tinh tế hơn khi nó trở thành một "món quà" dành cho những người không thường xuyên nghe anh hát với một tên gọi đậm chất "với những niềm riêng".


Xin mượn câu "sau đêm hát nghĩa là một nữa..." của nhạc sĩ Thuận Yến để có thể thay hết được nỗi lòng của những kẻ trót mang nghiệp cầm ca.

Tôi vẫn thường hay hỏi, ngày mai mình có làm được như tối nay đã làm không? Có thể hơn thế không? Cũng có vô số đêm Tôi mất ngủ vì tức mình hát không hay không trọn vẹn một bài hát, để vướng phải những lỗi sơ đẳng nhất.

Và cũng có nhiều lần về đến khách sạn sau khi chạy xe bạt mạng để di chuyển cho kịp diễn 4 - 5 suất trong một đêm, Tôi tự hỏi "mình làm như thế này để làm gì vậy trời?". Nhưng rồi sáng ngủ dậy, Tôi lại quên không còn nhớ gì nữa. Và chiều đến lại lúi cúi ủi đồ, make-up, xịt nước hoa, lên xe và lao vào nơi có ánh đèn sân khấu, âm thanh, màn nhung và tiếng hò reo của khán giả - những thứ hào quang ma quái không thể nào chống đỡ.

- Có lẽ bài viết nên dừng ở đây và hãy để thời gian trả lời cho những việc sắp xảy tới. Vì Đàm Vĩnh Hưng sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ dù là đang ở trong căn phòng nhỏ.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo TNN
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	18
Size:	97.6 KB
ID:	272567  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09465 seconds with 13 queries