Cuộc sống tại ngôi làng hẻo lánh và hoang vắng nhất thế giới, nơi người dân phải đi chợ bằng máy bay. Những người dân ở ngôi làng Port Alsworth, Mỹ phải bay đến thành phố gần nhất cách đó hơn 300km để đi siêu thị, mua nhu yếu phẩm.
Cô Salina Alsworth sinh sống tại ngôi làng khi mùa Đông đến có nhiệt độ -30 độ C.
Cô Salina Alsworth, 25 tuổi, sống ở Port Alsworth, Alaska, trong một ngôi làng hẻo lánh và hoang vắng bậc nhất thế giới. Ông bà cố của Salina là những cư dân đầu tiên của Port Alsworth vào những năm 1940.
Hiện nay, dân số của nơi đây chỉ khoảng 186 người, trải qua 5 thế hệ. Số dân có thể tăng lên 400 người vào mùa cao điểm du lịch.
Ngôi làng không có đường đi qua, không có siêu thị, bệnh viện, quán rượu. Thành phố gần nhất là Anchorage cũng cách làng của Salina hơn 300km và phương tiện duy nhất là máy bay với thời gian hơn một giờ di chuyển.
Do đó, ngay cả khi đi chợ mua tạp hóa hay những mặt hàng thực phẩm cơ bản, cô gái cũng phải đi máy bay.
Mặt hàng cần mua bao gồm cả những thực phẩm cơ bản như táo, chuối, dâu tây, sữa bột hay trứng. "Cửa hàng duy nhất ở đây là tiệm quà tặng nhỏ tại khu nghỉ dưỡng gia đình tôi.
Làng không có rạp phim, quán bar hay nhà hàng. Chúng tôi chỉ có hai quán cà phê. Mùa Đông là thời điểm khó khăn nhất vì lương thực khan hiếm. Việc bay tới thành phố lân cận mua đồ cũng gặp khó khăn vì tuyết và sương mù dày đặc", Salina nói.
Cô gái 25 tuổi từng khiến chồng ngạc nhiên khi mua đồ ăn Italy ở thành phố Anchorage mang về bằng máy bay và set up bữa tiệc lãng mạn tại nhà nhân kỷ niệm ngày cưới.
Thông thường, cô phải lên danh sách chi tiết những đồ cần mua để tránh bị bỏ sót. Việc vận chuyển thực phẩm tươi về làng có thể tốn nhiều chi phí và dễ bị hư hỏng. Do đó, Salina thường chọn các loại đồ đóng hộp.
Đồng thời, cô sẽ chú ý hạn sử dụng của chúng, càng để được lâu sẽ càng tốt. Giá chuyển hàng đến Port Alsworth lên tới 2-5USD mỗi kg và không hẹn chính xác giờ giao vì phụ thuộc thời tiết.
Gia đình cô điều hành một khu nghỉ dưỡng tại Port Alsworth tên là Lake Clark, nơi có hàng trăm du khách ghé thăm mỗi năm, mang lại nguồn thu nhập chính. Vào mùa Hè, du khách có thể du ngoạn bằng thuyền giữa các ngôi làng.
Còn mùa Đông, trải nghiệm lái xe máy trượt tuyết trên các hồ băng rất được yêu thích. Chồng của Salina, Jared Richardson, 23 tuổi, hướng dẫn viên câu cá, từng là một du khách tới Port Alsworth du lịch. Hai người gặp nhau, nên duyên và cùng điều hành khu nghỉ và một đội bay.
VietBF@ sưu tập
|