HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Kỹ sư, chuyên gia” Trung Quốc làm lao động phổ thông
Old 07-29-2012   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Hàng trăm người Trung Quốc đang thi công tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) với chức danh là "kỹ sư" và "chuyên gia", nhưng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, phần lớn họ là lao động phổ thông.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận) gồm có 4 nhà máy. Nhà máy số 2 (gọi là Vĩnh Tân 2, được thi công đầu tiên) do Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC) của Trung Quốc trúng thầu. Theo danh sách mà PV Thanh Niên có được (gần 300 lao động) thì toàn bộ người Trung Quốc đang thi công tại đây phần lớn đều là “kỹ sư” và “chuyên gia” cùng một ít là phiên dịch, đầu bếp hoặc quản lý. Nhưng khi đến đây tìm hiểu, thì mọi chuyện lại khác.



Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có công suất 2 tổ máy 1.244 MW (nằm trên diện tích 61,3 ha). Nguồn vốn thực hiện có 85% vay từ Trung Quốc (1,060 tỉ USD), 15% còn lại (khoảng 187 triệu USD) là vốn đối ứng của chủ đầu tư EVN.

"Kỹ sư" đi đào đất, trộn hồ...
Trong vai một cán bộ đi kiểm tra thi công cảng than Vĩnh Tân, PV Thanh Niên chứng kiến nhiều “kỹ sư” người Trung Quốc đang làm những công việc nặng nhọc, vất vả, như: đào đất, khiêng sắt thép, sơn cửa, trộn bê tông…
Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, nói: "Mặc dù công việc ở Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cần nhiều lao động chân tay, nhưng nhà thầu không hề sử dụng công nhân Việt Nam. Cá biệt chỉ sử dụng làm việc ở vòng ngoài hàng rào với số lượng rất ít, còn bên trong toàn bộ là người Trung Quốc".
Hiện tại, Bình Thuận đã cấp đất cho nhà thầu ESC xây dựng khu nhà ở cho công nhân Trung Quốc ngay ven quốc lộ (diện tích 2,8 ha). Dự kiến khu nhà ở này sẽ hoàn thành vào giữa năm 2013 và có thể đón hàng ngàn người Trung Quốc sang làm việc.
Không biết họ làm gì bên trong !
Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận, đến tháng 7.2012, có 249 người Trung Quốc đang làm việc ở Vĩnh Tân, trong đó có 52 người chưa được cấp phép. Trong khi số liệu của UBND tỉnh thì có đến 371 lao động người Trung Quốc đang lao động tại đây, trong đó đến 193 người chưa được cấp phép (!?).
Ông Nguyễn Thanh Sang nhìn nhận, trước nay chủ thầu thi công (SEC) không hề có mối quan hệ gì với địa phương cấp xã. “Cán bộ xã lại không ai biết tiếng Trung Quốc. Khi đụng chuyện vào kiểm tra cũng chẳng biết đường nào mà làm. Nên họ làm gì bên trong đó chúng tôi cũng chịu không biết được”, ông Sang nói.
Ông Từ Thanh Phương, Phó phòng LĐ-TB-XH H.Tuy Phong, cho biết: “Công tác quản lý lao động người nước ngoài ở đây phức tạp vô cùng. Số lượng người Trung Quốc thực sự đang ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2 là bao nhiêu không ai biết được. Tôi từng cùng với đoàn của tỉnh đến kiểm tra, dù đã báo trước nhiều ngày nhưng khi đến thì họ bắt đứng ngoài cổng chờ rất lâu, rồi không cho vào”.
Thượng tá Đinh Kim Lập, Trưởng công an H.Tuy Phong, thông tin thêm: “Tới đây, nhà thầu còn đưa một lượng cán bộ, công nhân khá lớn đến Vĩnh Tân khi mà việc xây dựng Nhà máy Vĩnh Tân 2 đi vào cao điểm”.


Khu nhà ở dành cho công nhân Trung Quốc đang xây dựng ở Vĩnh Tân - Ảnh: Quế Hà
Bị mất cắp nhưng không hợp tác điều tra
Theo công văn của Lãnh sự quán Trung Quốc (tại TP.HCM) gửi UBND tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng, thời gian vừa qua có nhiều vụ mất cắp vật liệu thi công ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2. Cụ thể, xảy ra mất cắp hơn 4.200 lít dầu; 6 bình ắc quy và khoảng 90 tấn sắt, thép; cùng nhiều vụ xô xát giữa công nhân Trung Quốc với thanh niên địa phương.
Tuy nhiên, khi Công an H.Tuy Phong đến làm việc, ông Lei Hong Fei, Phó giám đốc ESC không chứng minh được thời gian cũng như khối lượng vật liệu, xăng dầu kia mất cắp từ bao giờ và mất ở đâu…(!). Thượng tá Đinh Kim Lập cho biết: "Ở công trường Vĩnh Tân 2, có hiện tượng công nhân của nhà thầu "con" lấy cắp vật liệu của nhau, rồi bán ra bên ngoài. Nhiều vụ phía nhà thầu báo bị mất trộm, nhưng khi chúng tôi đến thì họ thiếu hợp tác và không chứng minh được mất khi nào, mất ở đâu, khối lượng bao nhiêu, nên khó có cơ sở để điều tra".
Ông Võ Sơn, công an viên của xã Vĩnh Tân từng tham gia giải quyết các vụ trộm, cho hay: “Lao động Trung Quốc ăn cắp vật liệu tuồn ra ngoài. Vệ sĩ canh gác bắt được quả tang, nhưng khi công an xã đến làm việc thì họ cũng không hợp tác”. Cụ thể, trong tháng 2.2012, ông Lương Văn Tuần (Tổ trưởng tổ vệ sĩ bảo vệ công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2), phát hiện công nhân Trung Quốc tên Liu Chuan Zong (còn gọi là A Tuần) đã 5 lần lấy dầu, vật liệu xây dựng bán ra bên ngoài và bị bảo vệ của Việt Nam bắt được quả tang. Nhưng khi báo cáo, phía nhà thầu đều lờ đi không xử lý.

Phát hiện thêm vụ "bán" đất cho người của công ty Nguyên Long Sơn
UBND tỉnh Bình Thuận ngày 28.7 có văn bản kết luận vụ việc ông Phạm Phú Thạnh bán đất nông nghiệp cho thương nhân Trung Quốc. Ngoài những chi tiết mà Báo Thanh Niên đã nêu, UBND tỉnh Bình Thuận còn phát hiện thêm việc 4 hộ dân xã Hàm Đức (H.Hàm Thuận Bắc) đã bán 12.612 m2 đất lúa một vụ cho ông Vũ Duy Tám (quê Bắc Giang, có 5% vốn góp trong Công ty Nguyên Long Sơn do ông Zhong Heng Shan, người Trung Quốc làm giám đốc). Hiện hồ sơ chuyển nhượng diện tích đất lúa này nằm tại văn phòng “một cửa” của UBND xã Hàm Đức. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND H.Hàm Thuận Bắc chỉ đạo xã Hàm Đức trả lại ngay hồ sơ chuyển nhượng trên cho ông Vũ Duy Tám vì hồ sơ không đúng các quy định của pháp luật.
Quế Hà, thanhnien
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images1813165_1a.jpg
Views:	10
Size:	34.0 KB
ID:	397355  
Old 07-29-2012   #2
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default “Kỹ sư, chuyên gia” Trung Quốc làm lao động phổ thông

Hàng trăm người Trung Quốc đang thi công tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) với chức danh là "kỹ sư" và "chuyên gia", nhưng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, phần lớn họ là lao động phổ thông.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận) gồm có 4 nhà máy. Nhà máy số 2 (gọi là Vĩnh Tân 2, được thi công đầu tiên) do Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC) của Trung Quốc trúng thầu. Theo danh sách mà PV Thanh Niên có được (gần 300 lao động) thì toàn bộ người Trung Quốc đang thi công tại đây phần lớn đều là “kỹ sư” và “chuyên gia” cùng một ít là phiên dịch, đầu bếp hoặc quản lý. Nhưng khi đến đây tìm hiểu, thì mọi chuyện lại khác.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có công suất 2 tổ máy 1.244 MW (nằm trên diện tích 61,3 ha). Nguồn vốn thực hiện có 85% vay từ Trung Quốc (1,060 tỉ USD), 15% còn lại (khoảng 187 triệu USD) là vốn đối ứng của chủ đầu tư EVN.

"Kỹ sư" đi đào đất, trộn hồ...

Trong vai một cán bộ đi kiểm tra thi công cảng than Vĩnh Tân, PV Thanh Niên chứng kiến nhiều “kỹ sư” người Trung Quốc đang làm những công việc nặng nhọc, vất vả, như: đào đất, khiêng sắt thép, sơn cửa, trộn bê tông…

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, nói: "Mặc dù công việc ở Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cần nhiều lao động chân tay, nhưng nhà thầu không hề sử dụng công nhân Việt Nam. Cá biệt chỉ sử dụng làm việc ở vòng ngoài hàng rào với số lượng rất ít, còn bên trong toàn bộ là người Trung Quốc".

Hiện tại, Bình Thuận đã cấp đất cho nhà thầu ESC xây dựng khu nhà ở cho công nhân Trung Quốc ngay ven quốc lộ (diện tích 2,8 ha). Dự kiến khu nhà ở này sẽ hoàn thành vào giữa năm 2013 và có thể đón hàng ngàn người Trung Quốc sang làm việc.

Không biết họ làm gì bên trong !

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận, đến tháng 7.2012, có 249 người Trung Quốc đang làm việc ở Vĩnh Tân, trong đó có 52 người chưa được cấp phép. Trong khi số liệu của UBND tỉnh thì có đến 371 lao động người Trung Quốc đang lao động tại đây, trong đó đến 193 người chưa được cấp phép (!?).

Ông Nguyễn Thanh Sang nhìn nhận, trước nay chủ thầu thi công (SEC) không hề có mối quan hệ gì với địa phương cấp xã. “Cán bộ xã lại không ai biết tiếng Trung Quốc. Khi đụng chuyện vào kiểm tra cũng chẳng biết đường nào mà làm. Nên họ làm gì bên trong đó chúng tôi cũng chịu không biết được”, ông Sang nói.

Ông Từ Thanh Phương, Phó phòng LĐ-TB-XH H.Tuy Phong, cho biết: “Công tác quản lý lao động người nước ngoài ở đây phức tạp vô cùng. Số lượng người Trung Quốc thực sự đang ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2 là bao nhiêu không ai biết được. Tôi từng cùng với đoàn của tỉnh đến kiểm tra, dù đã báo trước nhiều ngày nhưng khi đến thì họ bắt đứng ngoài cổng chờ rất lâu, rồi không cho vào”.

Thượng tá Đinh Kim Lập, Trưởng công an H.Tuy Phong, thông tin thêm: “Tới đây, nhà thầu còn đưa một lượng cán bộ, công nhân khá lớn đến Vĩnh Tân khi mà việc xây dựng Nhà máy Vĩnh Tân 2 đi vào cao điểm”.


Khu nhà ở dành cho công nhân Trung Quốc đang xây dựng ở Vĩnh Tân - Ảnh: Quế Hà

Bị mất cắp nhưng không hợp tác điều tra

Theo công văn của Lãnh sự quán Trung Quốc (tại TP.HCM) gửi UBND tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng, thời gian vừa qua có nhiều vụ mất cắp vật liệu thi công ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2. Cụ thể, xảy ra mất cắp hơn 4.200 lít dầu; 6 bình ắc quy và khoảng 90 tấn sắt, thép; cùng nhiều vụ xô xát giữa công nhân Trung Quốc với thanh niên địa phương.

Tuy nhiên, khi Công an H.Tuy Phong đến làm việc, ông Lei Hong Fei, Phó giám đốc ESC không chứng minh được thời gian cũng như khối lượng vật liệu, xăng dầu kia mất cắp từ bao giờ và mất ở đâu…(!). Thượng tá Đinh Kim Lập cho biết: "Ở công trường Vĩnh Tân 2, có hiện tượng công nhân của nhà thầu "con" lấy cắp vật liệu của nhau, rồi bán ra bên ngoài. Nhiều vụ phía nhà thầu báo bị mất trộm, nhưng khi chúng tôi đến thì họ thiếu hợp tác và không chứng minh được mất khi nào, mất ở đâu, khối lượng bao nhiêu, nên khó có cơ sở để điều tra".

Ông Võ Sơn, công an viên của xã Vĩnh Tân từng tham gia giải quyết các vụ trộm, cho hay: “Lao động Trung Quốc ăn cắp vật liệu tuồn ra ngoài. Vệ sĩ canh gác bắt được quả tang, nhưng khi công an xã đến làm việc thì họ cũng không hợp tác”. Cụ thể, trong tháng 2.2012, ông Lương Văn Tuần (Tổ trưởng tổ vệ sĩ bảo vệ công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2), phát hiện công nhân Trung Quốc tên Liu Chuan Zong (còn gọi là A Tuần) đã 5 lần lấy dầu, vật liệu xây dựng bán ra bên ngoài và bị bảo vệ của Việt Nam bắt được quả tang. Nhưng khi báo cáo, phía nhà thầu đều lờ đi không xử lý.

Phát hiện thêm vụ "bán" đất cho người của công ty Nguyên Long Sơn

UBND tỉnh Bình Thuận ngày 28.7 có văn bản kết luận vụ việc ông Phạm Phú Thạnh bán đất nông nghiệp cho thương nhân Trung Quốc. Ngoài những chi tiết mà Báo Thanh Niên đã nêu, UBND tỉnh Bình Thuận còn phát hiện thêm việc 4 hộ dân xã Hàm Đức (H.Hàm Thuận Bắc) đã bán 12.612 m2 đất lúa một vụ cho ông Vũ Duy Tám (quê Bắc Giang, có 5% vốn góp trong Công ty Nguyên Long Sơn do ông Zhong Heng Shan, người Trung Quốc làm giám đốc). Hiện hồ sơ chuyển nhượng diện tích đất lúa này nằm tại văn phòng “một cửa” của UBND xã Hàm Đức. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND H.Hàm Thuận Bắc chỉ đạo xã Hàm Đức trả lại ngay hồ sơ chuyển nhượng trên cho ông Vũ Duy Tám vì hồ sơ không đúng các quy định của pháp luật.

Quế Hà
theo TN
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	18
Size:	75.7 KB
ID:	397365  
Old 07-29-2012   #3
sungthuong
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sungthuong's Avatar
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 2,941
Thanks: 3
Thanked 458 Times in 287 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 171 Post(s)
Rep Power: 17
sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5sungthuong Reputation Uy Tín Level 5
Default

Bà mẹ thăng T.T Nguễn Tấn Dũng nó đã bán Nước Việt Nam cho bọn chó Tàu Trung Cộng rồi nên mới có bọn cẩu tăcTrung Cộng tràn ngập trên toàn lảnh thổ của Việt Nam ....Nguyễn Tấn Dũng CHÓ ĐẺ ra mày hả 3 Dũng????? Đồ Chó Đẻ 3 Dũng Thủ Tướng...BÀ CON ĐĨ MẸ MÀY...3 Dũng..
sungthuong_is_offline  
Old 07-29-2012   #4
minhfta
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 54
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
minhfta Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đúng là 1 lũ cầm quyền huyện bất tài, tham nhũng, hèn nhác khi KHÔNG DÁM kiểm soát và áp dụng luật lao động ngay trên đất nước và quận hạt nơi mình quản lý. Mấy thằng ba tàu này qua đất và khu vực của mình làm việc mà mấy thằng lãnh đạo này như là đi sang nước tàu làm việc không chừng.

Mấy thằng ba tàu này vào quận hạt của mình quản lý thì phải bắt tụi nó đăng ký, trình giấy tờ thông hành, bằng cấp chuyên môn, ghi rõ công việc. Thằng nào đăng ký làm 1 công việc, mà bắt gặp quả tang nó làm việc khác là phạt nặng chủ nhân, trục xuất thăng công nhân đó về tàu ngay.

Còn khi đi thanh tra đột xuất bộ cả VN không có 1 ai biết nói tiếng tàu hay sao? mà phải câm nín cái miệng chó lại. Giỏi đánh dân VN sao khi mấy thằng tàu này làm sai ngay trước mắt mình, ngay sân nhà mình mà mình không làm được gì thì quả là những thằng lãnh đạo bất tài vô dụng, chỉ biết ăn hối lộ, khi sự việc đỗ bể phanh phui thì chạy tội này tội kia thấy mà ghết, trả lời bí lối vì quá ngu.

Đâu rồi cái đám du đãng hay được mấy thằng việt cộng dùng để đánh dân lành, hay trong những vụ cướp đất của người dân đâu? có giỏi thì ra đánh những thằng tàu chó này khi nó ngang ngược hoành hành trên đất nước tổ tiên của mình đi.

Đúng là cái lũ khôn nhà dại chợ Việt cộng này
minhfta_is_offline  
Old 07-29-2012   #5
WildCatAZ
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
WildCatAZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 10,981
Thanks: 7
Thanked 1,087 Times in 784 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 286 Post(s)
Rep Power: 26
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
Default

1 lũ súc vật, cho dù có học bao nhiêu đi chăng thì cũng là cầm thú thôi
WildCatAZ_is_offline  
Old 07-29-2012   #6
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default “Kỹ sư, chuyên gia” XẠO Trung Quốc làm lao động phổ thông

Hàng trăm người Trung Quốc đang thi công tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) với chức danh là "kỹ sư" và "chuyên gia", nhưng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, phần lớn họ là lao động phổ thông.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận) gồm có 4 nhà máy. Nhà máy số 2 (gọi là Vĩnh Tân 2, được thi công đầu tiên) do Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC) của Trung Quốc trúng thầu. Theo danh sách mà PV Thanh Niên có được (gần 300 lao động) thì toàn bộ người Trung Quốc đang thi công tại đây phần lớn đều là “kỹ sư” và “chuyên gia” cùng một ít là phiên dịch, đầu bếp hoặc quản lý. Nhưng khi đến đây tìm hiểu, thì mọi chuyện lại khác.

"Kỹ sư" đi đào đất, trộn hồ...

Trong vai một cán bộ đi kiểm tra thi công cảng than Vĩnh Tân, PV Thanh Niên chứng kiến nhiều “kỹ sư” người Trung Quốc đang làm những công việc nặng nhọc, vất vả, như: đào đất, khiêng sắt thép, sơn cửa, trộn bê tông…

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, nói: "Mặc dù công việc ở Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cần nhiều lao động chân tay, nhưng nhà thầu không hề sử dụng công nhân Việt Nam. Cá biệt chỉ sử dụng làm việc ở vòng ngoài hàng rào với số lượng rất ít, còn bên trong toàn bộ là người Trung Quốc".

Hiện tại, Bình Thuận đã cấp đất cho nhà thầu ESC xây dựng khu nhà ở cho công nhân Trung Quốc ngay ven quốc lộ (diện tích 2,8 ha). Dự kiến khu nhà ở này sẽ hoàn thành vào giữa năm 2013 và có thể đón hàng ngàn người Trung Quốc sang làm việc.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có công suất 2 tổ máy 1.244 MW (nằm trên diện tích 61,3 ha). Nguồn vốn thực hiện có 85% vay từ Trung Quốc (1,060 tỉ USD), 15% còn lại (khoảng 187 triệu USD) là vốn đối ứng của chủ đầu tư EVN.

Không biết họ làm gì bên trong !

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận, đến tháng 7.2012, có 249 người Trung Quốc đang làm việc ở Vĩnh Tân, trong đó có 52 người chưa được cấp phép. Trong khi số liệu của UBND tỉnh thì có đến 371 lao động người Trung Quốc đang lao động tại đây, trong đó đến 193 người chưa được cấp phép (!?).

Ông Nguyễn Thanh Sang nhìn nhận, trước nay chủ thầu thi công (SEC) không hề có mối quan hệ gì với địa phương cấp xã. “Cán bộ xã lại không ai biết tiếng Trung Quốc. Khi đụng chuyện vào kiểm tra cũng chẳng biết đường nào mà làm. Nên họ làm gì bên trong đó chúng tôi cũng chịu không biết được”, ông Sang nói.

Ông Từ Thanh Phương, Phó phòng LĐ-TB-XH H.Tuy Phong, cho biết: “Công tác quản lý lao động người nước ngoài ở đây phức tạp vô cùng. Số lượng người Trung Quốc thực sự đang ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2 là bao nhiêu không ai biết được. Tôi từng cùng với đoàn của tỉnh đến kiểm tra, dù đã báo trước nhiều ngày nhưng khi đến thì họ bắt đứng ngoài cổng chờ rất lâu, rồi không cho vào”.

Thượng tá Đinh Kim Lập, Trưởng công an H.Tuy Phong, thông tin thêm: “Tới đây, nhà thầu còn đưa một lượng cán bộ, công nhân khá lớn đến Vĩnh Tân khi mà việc xây dựng Nhà máy Vĩnh Tân 2 đi vào cao điểm”.


Khu nhà ở dành cho công nhân Trung Quốc đang xây dựng ở Vĩnh Tân - Ảnh: Quế Hà
Bị mất cắp nhưng không hợp tác điều tra

Theo công văn của Lãnh sự quán Trung Quốc (tại TP.HCM) gửi UBND tỉnh Bình Thuận và các ngành chức năng, thời gian vừa qua có nhiều vụ mất cắp vật liệu thi công ở công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2. Cụ thể, xảy ra mất cắp hơn 4.200 lít dầu; 6 bình ắc quy và khoảng 90 tấn sắt, thép; cùng nhiều vụ xô xát giữa công nhân Trung Quốc với thanh niên địa phương.

Tuy nhiên, khi Công an H.Tuy Phong đến làm việc, ông Lei Hong Fei, Phó giám đốc ESC không chứng minh được thời gian cũng như khối lượng vật liệu, xăng dầu kia mất cắp từ bao giờ và mất ở đâu…(!). Thượng tá Đinh Kim Lập cho biết: "Ở công trường Vĩnh Tân 2, có hiện tượng công nhân của nhà thầu "con" lấy cắp vật liệu của nhau, rồi bán ra bên ngoài. Nhiều vụ phía nhà thầu báo bị mất trộm, nhưng khi chúng tôi đến thì họ thiếu hợp tác và không chứng minh được mất khi nào, mất ở đâu, khối lượng bao nhiêu, nên khó có cơ sở để điều tra".

Ông Võ Sơn, công an viên của xã Vĩnh Tân từng tham gia giải quyết các vụ trộm, cho hay: “Lao động Trung Quốc ăn cắp vật liệu tuồn ra ngoài. Vệ sĩ canh gác bắt được quả tang, nhưng khi công an xã đến làm việc thì họ cũng không hợp tác”. Cụ thể, trong tháng 2.2012, ông Lương Văn Tuần (Tổ trưởng tổ vệ sĩ bảo vệ công trường Nhà máy Vĩnh Tân 2), phát hiện công nhân Trung Quốc tên Liu Chuan Zong (còn gọi là A Tuần) đã 5 lần lấy dầu, vật liệu xây dựng bán ra bên ngoài và bị bảo vệ của Việt Nam bắt được quả tang. Nhưng khi báo cáo, phía nhà thầu đều lờ đi không xử lý.

Phát hiện thêm vụ "bán" đất cho người của công ty Nguyên Long Sơn
UBND tỉnh Bình Thuận ngày 28.7 có văn bản kết luận vụ việc ông Phạm Phú Thạnh bán đất nông nghiệp cho thương nhân Trung Quốc. Ngoài những chi tiết mà Báo Thanh Niên đã nêu, UBND tỉnh Bình Thuận còn phát hiện thêm việc 4 hộ dân xã Hàm Đức (H.Hàm Thuận Bắc) đã bán 12.612 m2 đất lúa một vụ cho ông Vũ Duy Tám (quê Bắc Giang, có 5% vốn góp trong Công ty Nguyên Long Sơn do ông Zhong Heng Shan, người Trung Quốc làm giám đốc). Hiện hồ sơ chuyển nhượng diện tích đất lúa này nằm tại văn phòng “một cửa” của UBND xã Hàm Đức. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu UBND H.Hàm Thuận Bắc chỉ đạo xã Hàm Đức trả lại ngay hồ sơ chuyển nhượng trên cho ông Vũ Duy Tám vì hồ sơ không đúng các quy định của pháp luật.
Quế Hà

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)

Wynn, Mỹ
Không biết pháp chế qui định công nhân người nước ngoài vào làm việc ở VN như thế nào – chặt chẽ hay lỏng lẻo – mà hôm nay PV nhà báo phát hiện chỗ này có vi phạm; ngày mai phát hiện chỗ kia có vi phạm; rồi thì điều tra... nhưng không thấy kết quả và quy trách nhiệm. Có thể các vụ vi phạm xảy ra khá lâu trước khi bị phát hiện; thậm chí các cơ quan cấp thấp biết mà đành bó tay; cấp trên bao che chăng hay pháp chế không rõ ràng?


VÕ CHÍ TRUNG - CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG
Qua bài “Kỹ sư, chuyên gia” Trung Quốc làm lao động phổ thông", người dân lao dộng phổ thông chúng tôi không khỏi xót xa vì thiếu việc làm. Tại sao nhà nước nói là công nghiệp hóa đất nước là để tạo việc làm cho nhân dân, nhưng kết quả lại làm ngược lại là tạo việc làm cho nhân dân lao động TQ.

Hà Văn Khoa, 222 C/c C1 Him Lam P.7,Q.8,TP.HCM
Những công trình dù nhỏ đến lớn mà chúng ta lại không có người giám sát thi công thì quả thật đó là một điều hết sức nguy hiểm. Những bài học mà chúng đã gặp nay lại được lặp lại. Nguy cơ các công trình bị hư hại do thi công không đúng kỹ thuật sau một thời gian sẽ xảy ra và không lường được hậu quả của nó... Mong các cơ quan có trách nhiệm cần có biện pháp để quản lý họ để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của công trình.


Nguyễn Quang Vũ
Phát hiện thì phát hiện. Nhưng cái quan trọng là xử lí thế nào. Anh phát hiện được mà không xử lí được thì chỉ làm người dân thêm tức.


Nguyễn Hồng Sơn, Hà Nội
Tôi không thể hiểu nổi cách quản lý người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc sang Việt Nam làm việc. Không riêng gì Bình Thuận mà ngay cả ở Thủ đô Hà Nội, rồi Nha Trang (Cam Ranh)...
Hơn nữa, cách đấu thầu và trúng thầu của Trung Quốc có rất nhiều vấn đề phải xem xét. Tôi mong rằng những người có trách nhiệm với dân với nước nên suy nghĩ cho kỹ, đừng để hậu quả xấu xảy ra thì hối cũng không kịp đâu!!!

Báo Thanhnien
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	10
Size:	75.7 KB
ID:	397404  
Old 07-29-2012   #7
tonny123
R3 Hảo Kiếm Khách
 
tonny123's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: tx,usa
Posts: 234
Thanks: 29
Thanked 15 Times in 7 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 20
tonny123 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đã có nhà nước no, các anh chị đừng có no........
Vài năm nữa thì VN thành Tibet, Môngolia.
tonny123_is_offline  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12205 seconds with 15 queries