HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Một tù nhân chính trị chết trong trại tù Xuân Lộc
Old 07-12-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,981
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Chỉ còn 5 tháng là mãn án

SÀI GÒN 11-7 (TH) - Một tù nhân chính trị bị vu cho tội “đi ra nước ngoài chống chính quyền” đã chết trong nhà tù Long Khánh ngày Thứ Hai 11 tháng 7, 2011 trước khi mãn án tù 15 năm vào cuối năm nay.



Ông Nguyễn Văn Trại, tù nhân chính trị 74 tuổi, chết ở nhà tù Long Khánh ngày
11 tháng 7, 2011 trước khi hết hạn 15 năm tù vào cuối năm nay. (Hình: VRNs)

Ông Nguyễn Văn Trại, 74 tuổi, là tù nhân chính trị bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam từ năm 1996. Ông là một trong những tù nhân chính trị lớn tuổi, bệnh hoạn lại không thấy được nêu tên trong các bản tin tường thuật trước đây của những người ra tù.

Ông bị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo, nặng nhất là ung thư gan. Nhà tù Long Khánh đã cho ông ra bệnh viện Biên Hòa chữa trị. Nhưng vì bệnh đã di căn, bệnh viện trả ông lại nhà tù hôm Chủ Nhật và ông qua đời khoảng 10 giờ sáng ngày Thứ Hai 11 tháng 7, 2011.

“Trước tháng 5 năm 2010, khi tôi còn ở chung với ông Trại, thì ông đã bắt đầu phát bệnh. Gia đình ông Trại rất nghèo nên không thể thăm nuôi ông thường xuyên, việc điều trị bệnh lại càng khó khăn hơn trong hoàn cảnh tù.”

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển cho hay như vậy trong bản tin gửi tới báo điện tử của Dòng Chúa Cứu Thế.

Ông Trại là một tín đồ Công Giáo di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954.

Theo anh Nguyễn Anh Phong, con trai ông Trại nói với đài BBC, ông đã bị phát hiện ung thư gan từ tháng 9 năm 2010. Ông được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn chữa trị khi bệnh đã di căn sang các phần khác của cơ thể. Ông chỉ được nằm ở Chợ Rẫy nửa tháng rồi bị trả lại nhà tù.

Anh Phong nói rằng cha anh xin với nhà tù cho về chết ở nhà nhưng không được chấp thuận. Theo BBC “mỗi lần đi thăm cha trong trại giam”, anh Phong cho hay không được phép nói chuyện với cha mình về các vấn đề ân xá vì đó được coi là “nói chuyện chính trị”.

Anh Phong cho hay cha mình “chỉ có nguyện vọng được đưa về với gia đình” nhưng đã không được. Anh xin đưa thi hài người cha về an táng nhưng chưa thấy nhà tù chấp thuận.

Theo tin điện tử trên Dòng Chúa Cứu Thế của ông Truyển, ngày Thứ Ba 6 tháng 7 năm 2011, thầy Thích Thiện Minh, một cựu tù chính trị, đã cùng với một số thầy của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đến thăm ông Trại ở bệnh viện Biên Hòa trước khi ông bị trả lại nhà tù.

Ðối với các tù thường phạm, họ có thể được giảm án sau khi đã thi hành ít nhất một phần ba bản án. Tuy nhiên, các tù chính trị thường không chịu nhận tội nên bản án không được giảm trừ phi có các sự can thiệp mạnh mẽ từ các nước Tây phương.

Hiện còn một số tù nhân chính trị và tôn giáo ở trong trường hợp bệnh nặng tương tự ở nhà tù Long Khánh như cựu Ðại UÔy Nguyễn Hữu Cầu, bà Mai Thị Dung nữ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

Ông Nguyễn Hữu Cầu bị vu khống tội “phá hoại” hồi năm 1983 và bị kết án tử hình. Lý do chính là ông làm đơn tố cáo tên viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân và phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tham nhũng. Hai người này dùng các chứng cứ giả mạo để bắt ông. Ông chống án, dù không đủ chứng cứ buộc tội nhưng cũng chỉ được giảm án xuống còn tù chung thân.

Ông đã làm hơn 500 đơn kêu oan và hơn 1,000 đơn khiếu nại nhưng tất cả đều rơi vào yên lặng. Hiện ông gần như mù, không nhìn rõ đường. Hồi năm ngoái, con gái ông làm đơn yêu cầu cứu xét lại vụ án oan sai cho ông Cầu nhưng cũng chẳng thấy có tin tức.

Bà Mai Thị Dung, 42 tuổi, bị kết án tù 5 năm hồi năm 2005 trong vụ tự thiêu chống đàn áp tôn giáo ở An Giang. Trong tù, bà còn bị kết án lần nữa thêm 6 năm, tổng cộng 11 năm. Bà bị bệnh nặng đến phải bò chứ không đi nổi mà vẫn không được chữa trị.

Tháng 11 năm ngoái, cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, gửi đơn xin ân xá cho bà Dung, đến nay cũng không được hồi đáp.

theo nguoi-viet
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Old 07-12-2011   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Chế độ xuống hàng chó ngựa Việt nam đúng là bị cai trị bởi một lũ súc vật đeo mặt người.
nguoidan_is_offline  
Old 07-12-2011   #3
quybien
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 516
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
quybien Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by nguoidan View Post
Chế độ xuống hàng chó ngựa Việt nam đúng là bị cai trị bởi một lũ súc vật đeo mặt người.

Hoàn toàn đồng ý!
quybien_is_offline  
Old 07-12-2011   #4
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Chia buồn cùng gia đình bác Trại và những người yêu nước khác bị việt cộng giết chết. Nhưng bác cũng sắp nhìn thấy thằng dũng theo bác nội trong năm nay. Một vị cao nhân chấm tử vi ở miền tây tiết lộ thằng tưởng thú dũng sẽ chết trong năm nay. Ông cũng tiên đoán là thằng dũng chết cùng với một người thân trong gia đình nhưng không cho biết là ai. Ông nói tên dũng chết không đau đón gì nhiều vì bất đắc kỳ tử. Chúng ta chờ coi điều này có đúng không?
nguoidan_is_offline  
Old 07-12-2011   #5
quybien
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 516
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
quybien Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by nguoidan View Post
Chia buồn cùng gia đình bác Trại và những người yêu nước khác bị việt cộng giết chết. Nhưng bác cũng sắp nhìn thấy thằng dũng theo bác nội trong năm nay. Một vị cao nhân chấm tử vi ở miền tây tiết lộ thằng tưởng thú dũng sẽ chết trong năm nay. Ông cũng tiên đoán là thằng dũng chết cùng với một người thân trong gia đình nhưng không cho biết là ai. Ông nói tên dũng chết không đau đón gì nhiều vì bất đắc kỳ tử. Chúng ta chờ coi điều này có đúng không?

Hy vọng là đúng thì sẽ là phước đức cũa toàn thễ người dân Vietnam mình.
quybien_is_offline  
Old 07-13-2011   #6
phuash2006
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 249
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
phuash2006 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by nguoidan View Post
Chế độ xuống hàng chó ngựa Việt nam đúng là bị cai trị bởi một lũ súc vật đeo mặt người.
Rất đồng ý với bác, nhưng lũ súc vật này có lẽ còn tồn tại rất lâu vì khi mình đi qua các diễn đàn trong nước vẫn còn có rất nhiều người trẻ trong nước ủng hộ lũ cộng sản thua cả súc vật này. Vẫn còn có rất nhiều người cho rằng để lũ súc vật này cai trị thì VN sẽ có được ổn định chính trị, không bị bọn "phản động" ở bên ngoài chia rẽ (?). Đây là một sự thật quá đáng buồn cho VN
phuash2006_is_offline  
Old 07-13-2011   #7
phuash2006
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 249
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
phuash2006 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by nguoidan View Post
Chia buồn cùng gia đình bác Trại và những người yêu nước khác bị việt cộng giết chết. Nhưng bác cũng sắp nhìn thấy thằng dũng theo bác nội trong năm nay. Một vị cao nhân chấm tử vi ở miền tây tiết lộ thằng tưởng thú dũng sẽ chết trong năm nay. Ông cũng tiên đoán là thằng dũng chết cùng với một người thân trong gia đình nhưng không cho biết là ai. Ông nói tên dũng chết không đau đón gì nhiều vì bất đắc kỳ tử. Chúng ta chờ coi điều này có đúng không?
Mình thấy Nguyễn Tấn Dũng mất chức hay chết đi thì đất nước sẽ chẳng tốt đẹp lên hơn, một tập đoàn đảng trị như đảng CS thì có lẽ Nguyễn Phú Trọng là tên nên chết trước nhất, cùng với đàn em thân tín của tên này. Nếu phước đức dân tộc VN vẫn còn thì tư lệnh quân khu thủ đô Hà Nội trở cờ trở về với nhân dân VN làm đảo chính bắt hết bọn đầu sỏ ở bắc bộ phủ Hà Nội thì bọn chó lên làm người này mới có cơ bị lật đổ
phuash2006_is_offline  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:51.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12946 seconds with 15 queries