ĐÂY KHÔNG PHẢI TIN GIẢ, VỤ NÀY TO LẮM À NHA!!!
Vụ nhà báo Mỹ Gonzalo Lira bị chính quyền Zelensky bắt bỏ tù, sau đó chết trong trại giam trước khi được đưa ra xét xử với cái mà chính quyền Zelensky gọi là tội tuyên truyền thông tin sai sự thật, kỳ thực không phải là vụ mới.
Gonzalo Lira, người Mỹ-Chile, đã chuyển sang sống ở Ukraine từ 2010. Ông từng lấy vợ người Ukraine và sinh 2 con, nhưng sau đó đã ly thân. Sau khi quân Nga tiến hành “hoạt động quân sự đặc biệt” tại Ukraine, ông đã lên tiếng —gồm cả trên Youtube nơi ông bắt đầu được biết đến từ 2017 với một kênh riêng của mình— rằng cái mà chính quyền Zelensky gọi là “thảm sát Bucha” kỳ thực là giả, và rằng giới chức Kiev kỳ thực là tân phát xít. Ông đã từng bị cơ quan đặc nhiệm SBU bắt một lần vào 2022 nhưng sau đó được thả, khiến gia đình và bè bạn không biết tại sao ông mất tích. Sau khi được thả, ông vẫn sống ở Ukraine, tiếp tục làm cư dân tại Kharkov, không quá xa chiến tuyến, và ông đã tạm ngừng nói nói về chính quyền Zelensky. Nhưng sau đó ông lại tái diễn, và đến ngày 1/5/2023, ông lại bị SBU bắt. Video về quân đặc nhiệm SBU tới nhà riêng bắt ông đi được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội lúc bấy giờ. Sau đó ông được tại ngoại bằng bảo lãnh, và ông đã nói rằng trong thời gian bị giam ông đã bị tra tấn (torture). Sau đó ông lại bị bắt vì tội vi phạm điều kiện tại ngoại khi tìm cách xin tị nạn ở Hungary. Ngày 12/1/2024, báo chí Chile cho hay cha của ông nói ông đã chết trong nhà ngục ở tuổi 55 và tin tức đó đã được Bộ Ngoại giao xác nhận. Mặc dù phía Ukraine nói rằng ông bị chết vì bệnh, nhưng mà, cha của ông nói rằng ông bị tra tấn đến chết.
“Bây giờ, tôi chuẩn bị rời khỏi Ukraine để tìm kiếm khả năng tị nạn tại Hungary. Hoặc là tôi sẽ vượt biên trót lọt và an toàn, hoặc là tôi sẽ bị bốc hơi bởi chính quyền Kiev,” trích đoạn chuỗi 25 tweet cuối cùng của ông, đăng ngày 1/8/2023. Trong chuỗi tweet có đoạn “tội của tôi là làm các video chỉ trích phương Tây cùng chế độ ủy nhiệm của họ tại Kiev, và rằng họ đang làm những gì để hủy hoại Ukraine,” và cáo buộc rằng ông đã bị tra tấn khi bị giam, cùng một số ảnh chụp giấy tờ kết án ông để chứng minh rằng “ngay cả công tố viên cũng thừa nhận rằng tôi không phạm tội đối với bất kỳ tài sản hay cá nhân nào, và tôi chắc chắn không trợ giúp bất kỳ tình báo nào cho người Nga.” Ông miêu tả “Ukraine của Zelensky không phải là dân chủ nào cả, nó là một chế độ găng-xtơ trộm cướp, tham nhũng, và sát nhân, đang đóng giả dân chủ ‘kiểu phương Tây’.”
|