
Có 2 thứ mà mình muốn chia sẻ cho phụ nữ để bảo vệ mình :
- Không quan hệ nhiều.
- Quan hệ với đúng người.
Con người là sinh vật kỳ lạ nhất trên thế giới này, mọi loài như côn trùng đến động vật chúng đều biết cách giao phối theo chu kì, theo mùa mà chẳng cần ai dạy chúng cả.
Nhưng con người thì không, họ quan hệ sáng ngày tối đêm, vì sao điều ấy lại xảy ra ?
- Thứ nhất, do những tổn thương sâu trong lòng, nên họ sẽ tìm đến tình dục và họ tin đây là cách giúp họ chữa lành.
- Thứ hai, do cuộc cách mạng "KHIÊU DÂM" phổ biến và xuất hiện trên internet, nó miễn phí, dễ sử dụng, tiếp cận được mọi lúc - mọi nơi.
Trong phim khiêu dâm có đầy đủ mọi thể loại, từ nhẹ nhàng đến thô bạo.
Và nếu bạn nữ mà vẫn đang để bạn trai mình chửi tục, làm những động tác thô bạo lên cơ thể mình đó là chưa biết cách yêu thương bản thân, điều này làm tổn hại đến tính nữ của cô ấy.
Bạn có để anh ấy tác động như vậy trong cuộc sống thường ngày không ? Bạn sẽ để anh ấy mắng chửi và tác động vật lý trên cơ thể mình chứ !
Câu trả lời đa số phụ nữ là .."KHÔNG"...
Và nếu điều ấy càng diễn ra phụ nữ sẽ ngày càng mất kết nối với trái tim, khi ấy sẽ là cảm giác trống rỗng, tổn thương và liên tục thèm quan hệ nhiều, cô ấy cũng không hiểu sao mình lại "DÂM" đến mức ấy và dần chấp nhận cho việc quan hệ nhiều hơn, khi chưa đủ thoả mãn cô ấy dần chấp nhận những cuộc tình chỉ để thoả mãn và lệ thuộc vào tình dục.
Vậy có cách nào để phụ nữ thoát ra không ?
- Có chứ !
Bất kỳ cô gái nào cũng phải hiểu về tính dục của bản thân, thấu hiểu và chấp nhận nó. Khi cơn lũ "DÂM" kéo về điều mà phụ nữ nên làm không phải là đi xem phim khiêu dâm rồi thủ dâm hay tìm đến những mối quan hệ đầy rẫy sự nguy hiểm như: fwb, ons, some, bdsm v......mà đó là :
- Nằm xuống, buông hết tất cả các thiết bị điện tử, chỉ tập trung cho bản thân thôi, lúc này hít thở đều, tập trung vào hơi thở thôi, cơ thể của mỗi người phụ nữ lúc này có một cơ chế đó là tự chữa lành.
Lúc này chân tay phụ nữ vẫn cựa quậy, sờ mó lung tung - cứ kệ nó, vì nó sờ đâu là nơi đó bị tắc nghẽn nơi đó, cứ quan sát nó, quan sát nó... thậm chí có người sẽ THỦ DÂM, đừng sợ nó, đừng phát xét nó, đừng cho nó là xấu xa hay xấu hổ, cứ thực hành trong chánh niệm thôi.
Khi ấy phụ nữ ngày càng có sự kết nối với bản thân,
kết nối với được đứa trẻ bên trong mình. Đó là cách phụ nữ kết nối được đứa trẻ bên trong, và càng ngày càng hiểu về tính dục của mình hơn, kết nối được tình yêu bên trong, cô ấy sẽ dần biết cách từ chối khi cô ấy chưa sẵn sàng, thậm chí là "NGƯỜI YÊU" hay "CHỒNG".
Hãy để tình dục là sự kết nối đồng điệu từ trái tim đến trái tim, là sự hoà quyện giữa cơ thể và tinh thần, tình dục chỉ cần đúng cách, tình yêu bên trong mỗi người phụ nữ sẽ được ươm mầm và phát triển, là sự tuyệt vời nhất để biến mình là dòng suối mát lành nuôi dưỡng bất kỳ mối quan hệ nào.
Và phụ nữ càng biết cách yêu thương bản thân, họ sẽ càng thu hút được những mối quan hệ chất lượng, những người đàn ông biết cách kết nối với chính mình. Đừng CA THÁN đàn ông bây giờ tốt đã không còn nữa, người đàn ông bạn yêu chính là tấm gương phản chiếu bên trong bạn . Và nếu cả hai biết yêu thương bản thân, lúc ấy mối quan hệ sẽ trở nên đồng điệu hơn, sâu sắc hơn và tình dục giữa hai con người này diễn ra chăng nữa nó vô cùng thiêng liêng.
Yêu thương và mọi sự đủ đầy có sẵn bên trong bạn
VietBF@sưu tập