
Bà năm nay 93 tuổi , bà có 4 đứa con , 3 gái , 1 trai. Chồng bà mất cách đây vài chục năm , cũng là do bệnh tật.
Thời tuổi trẻ bà cũng vào các tỉnh trong kiếm công ăn việc làm , bà có vóc dáng và khuôn mặt đẹp nhìn thấy là chỉ có mê luôn , năm đấy bà cũng có tình yêu với một anh chàng người miền nam ,khi đó bà đã trót có thai với họ , bà đưa về ra mắt bố mẹ ,( bố mẹ không biết bà có thai ) ông bố lúc bấy giờ lại cũng không có con trai , nên ông ra điều kiện , nếu muốn lấy con ông thì phải ở rể .
Người mà bà yêu trót có thai với họ lại không thể ở rể được vì ông ta nhà con một . Thế rồi năm đấy bà chia tay với người này.
Bà lại ngược ra phía bắc tìm công ăn việc làm , kiếm tiền để sinh con và dấu điều bí mật này không cho ai biết ( vì ngày xưa tội có chửa mà chưa chồng là nặng nề lắm, chứ không như bây giờ).. Vận may rồi cũng đến với bà , năm đấy gặp được 1 cặp vợ chồng cưới nhau nhưng lại không có con, bà đã sinh cô con gái này được mấy tháng để con lại cho họ rồi ra về ,khi về bà dặn vợ chồng nhà này không tiết lộ bí mật và bà cũng cho địa chỉ của bà cụ thể.
Giỏi thật 62 năm bà không hề tiết lộ bí mật với bất cứ một ai ,và cũng không liên lạc gì với cô con gái bà đã dứt ruột đẻ ra ấy.
Thế rồi năm2022 khi bà mẹ nuôi cô con gái lâm bệnh nặng , mà chồng bà cũng mất cách đó mấy năm rồi, bà nghĩ thương con ,bà muốn nói thật để con gái nuôi của bà tìm về cuội nguồn , bà đưa cho con địa chỉ mà bà cất giữ đã 62 năm .
Lo tang cho mẹ xong xuôi, tìm theo địa chỉ cô con gái đã gặp được mẹ đẻ của mình ( việc này lại cũng kín bưng , làng xóm không ai biết).
Cách đây 3 ngày bà cũng qua đời ở tuổi 93 , làng xóm ngạc nhiên khi thấy có cô gái xinh giống hệt bà. Chồng bà và 5 đứa con vào viếng , hỏi ra thì mới biết đây là con riêng của bà .
Anh con trai kể : mẹ tôi cách đây mấy năm cũng nói có chị con riêng , định đi tìm thì chị đã vào luôn , mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay đã toại nguyện , gặp được con riêng của mình ...
VietBFsưu tập