.
FACT CHECK: Sau khi kiểm chứng bài phản biện của ông Vũ Linh. Tôi không thể ‘refute’ (bác bỏ) một chữ ông ta viết.
October 19, 2024
Lê Huy Trứ
https://diendantraichieu.blogspot.co...ng-ong_19.html
Bởi vì, tôi đã từng kinh nghiệm và sống trong những giai đoạn thăng trầm đó của nước Mỹ từ thời T.T. Ford. Tôi đã mắt thấy tai nghe TNS DC Joe Biden đòi cúp viện trợ cho VNCH, tuyên bố không cho Vietmanese Refugees vào Mỹ,… Tất cả những gì TNS Biden tuyên bố đều được lưu trử trong hồ sơ thượng viện Mỹ, có thâu phim trên TV, đăng trên báo chí Mỹ, … cứ tự tiện vào đó mà fact check yourself.
Những phản biện còn lại với đầy đủ chứng cớ khả tín của Vũ Linh, có thể kiểm chứng trong Library of Congress, và báo chí Hoa Kỳ chỉ request online là có ngay.
Những sự kiện khả tín này cũng bất khả tư nghị, bất khả tư nghi, và bất khả phản biện trừ khi ngụy biện, ngụy tin, và ngụy tín.
https://radiotoday.net/audio-book/sa...tien-hung.html
Tóm lại, Vũ Linh viết đúng y chang như rứa – như một nhà trí thức có tự trọng – vô tư.
May phúc cho chúng ta, ông Vũ Linh thuộc phe tôn trọng sự thật. Nếu ông ta mà thuộc phe chuyên tung tin vịt, ngậm máu phun người, cả vú lấp miệng em, ném đá dấu tay như phe gian tà, thì bỏ bu cho cả cộng đồng tỵ nạn VC trên hải ngoại, và trên diễn đàn.
Sự thật như cái lá Đa, dù nó có đẹp, thơm như hoa hay đen, hôi như mõm chó, thì chúng ta cũng không thể chém cha cái lá Đa được.
Chúng ta nên tôn trọng sự thật, không nên – thương ai thương cả họ hàng – xấu nói ra tốt. Ghét ai ghét cả đường đi lối về – tốt nói ra xấu.
Nên nhớ, bất đồng chính kiến trong tinh thần văn minh dân chủ – làm chúng ta bớt cực đoan, khác với bóp méo sự thật – vừa ăn cướp vừa la làng.
Sống với sự thật thì dễ nhưng sống vì sự thật mới khó.
Sự thật sẽ giải thoát chúng ta.
Veritas vos.
PS: Nên nhớ những gì chúng ta viết hay những gì bọn vô lại ‘đá cá lăn dưa’ trên diễn đàn chợ cá làm, đều được các thế hệ con cháu trên thế giới, trong cộng đồng hải ngoại, và nhất là những giới trẻ lẩn già trong nước kể cả “tổ đặc công I.T. VC’ đang tò mò hấp dẫn, bí mật theo dỏi, và học hỏi ngấm ngầm đấy.
Chúng có thể ‘bị hồi chánh’ trong thâm tâm, bởi DĐ thơm như hoa chi lan, hay ‘ được nhồi sọ,’ thúi như chợ cá bởi những cái mất dạy di truyền từ các ông bà, cha mẹ chúng nó.
Hơn nữa, chỉ có diễn đàn chợ cá ở bên Mỹ, nơi các cụ bảy tám bó chửi nhau mới vui nhộn chứ tin tức, diễn đàn của những nước khác thì chán phèo, ai thèm coi và học hỏi những điều tốt hay xấu của các cụ ông, cụ bà … đang ở bên Lèo?
Các cụ gốc Việt ở những nước khác, buồn chán, xía mõm vào chuyện của Mỹ thì chúng cụ Mỹ-Mít cũng nên thông cảm để cho từ, cho bi. Bởi vì các cụ đó muốn thân ở Mỹ nhưng không bò qua được, nên phải truyền tin cho đở uẩn ức trong lòng.
Tôi chưa thấy các cụ bên XHCNVN thòng khúc ruột ngàn dặm qua đây? Hay có nằm vùng, thì chả có cụ nào dám lên tiếng.
Hình như tôi nhớ không nhầm thì văn dĩ tải đạo, với mục đích, bảo tồn văn hiến. Cho nên, chúng ta, trước khi rữa chân lên bàn thờ, và trong lúc bây giờ đang đi đứng như Zombies, thì cũng nên để phúc lại cho con cháu, và tộc họ trước khi xuống địa ngục – không lưu danh vạn cổ được thì xin đừng có lưu xú vạn niên.
Ngày xưa, một câu một chữ trong sách cứ như là những lời dạy của thánh hiền, được dân gian kính trọng, tin tưởng, chứ không phải nó hổ lốn như bây giờ – thằng mất dạy bảy bó chữi ông tám bó mấy dạy. Ngày xưa, thời còn ở bên nhà, mà chúng nó hổn hào mất dạy như thế thì không còn một cái răng để ăn ….
Tóm lại, coi chừng con cháu, chúng nó đang theo dỏi mấy ông bà mắc dịch mất nết nầy trên diễn đàn đang làm cái gì quá xấu hổ, chúng khinh bỉ cho đấy nhé.
Lê Huy Trứ
************
Nguồn:Tiếng Lòng Ta
Link:
https://tienglongta.com/fact-check-s...u-ong-ta-viet/
.