Quote:
Originally Posted by lergeneral
Ca sĩ thì phải có môi trường sống. Dân "NAKED LOSERS" chỉ biết những bài có cờ 3 sọc,không sọc là không hay.Thử hỏi ca sĩ nào cứ ra sân khấu là phải sủa bài "gánh dầu ra biễn"....hay "anh giải phóng tôi hay tôi phỏng giái anh..v...v Còn VN thì đủ mọi thể loại,gần 90% nhạc trước 75,ngoại trừ nhac sọc dưa...lịch trình không ngày nghĩ ,khán giả lịch sự.Còn bên Mỹ hát trong sân khấu bên ngoài biễu tình không biết chừng nào khũng bố quăng bom....
|
Mày cứ nói chuyện ngu mà ham nói, y chang đồng chấy đa nick fagbolsa của mày! Đâu phải người hải ngoại lúc nào cũng thích nghe nhạc chống cộng đâu, cũng tùy trường hợp, như 04/30 thì không lẻ hát nhạc tình yêu "anh ơi níu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời"??
Nhưng ít ra mày không ngu khi nói đến câu này
Quote:
Còn VN thì đủ mọi thể loại,gần 90% nhạc trước 75,
|
chứng tỏ mày không ăn phân nói ngọng, tráo trở 100%, chỉ 90% mà thui haha
Quote:
lịch trình không ngày nghĩ
|
Câu này thì anh đồng ý, vì bên đó nhiều người nên nhiều nhu cầu kiếm tiền dể hơn hải ngoại, họ chạy show hoài trong khi bên hải ngoại vì người ta đi làm nên chỉ có thể đi xem trong weekend.
Còn câu
oh nigga please; không biết đã bao nhiêu ca/nghệ sĩ gần đây bị phong trào phóng phi tiêu chai nước rồi hả mậy (Trường Giang , Tuấn Hưng, Phương Thanh, etc...) lịch sự chốn rừng xanh của tụi bắc cụ tụi bây import vào miền Nam đó hả mậy?
Mấy bữa nay anh ăn chay niệm phật haha mà mày cứ ghẹo anh phải chửi mày nàm nòng anh không được thanh tịnh hahahah LMAO Nổi tại mi, nổi tại mi mọi đàng, not my fault hahaha