Cuối tuần này ở nhà không đi show nhưng quá nhiều tiệc tùng. Một buổi tiệc chào mừng cháu Nguyễn Cao Kỳ Thắng, con trai của ông anh cả Kd, trong quân đội Mỹ đi đánh trận ở Iraq về nghỉ phép. Cháu mới 27 tuổi nhưng đã được trao tặng 9 huy chương anh dũng. Cả gia đình rất hãnh diện và ăn mừng vì cháu được bình an trở về.
Sau đó lại đến sinh nhât Yenli, con gái út của Kd. Rồi đến đám cưới một người em nuôi...nói chung là rất vui...nhưng hơi tốn kém...
Buổi hợp mặt gia đình chào mừng cháu Nguyễn Cao Kỳ Thắng về (cháu Thắng mặc áo hồng bên cạnh cô Duyên) ))
Tỷ lệ ly dị bây giờ lên hơn 50%, như vậy có nghĩa là những đứa trẻ sống trong gia đình một bố, một mẹ sẽ càng ngày càng tăng. Qua kinh nghiệm bản thân, Kd chỉ xin khuyên những ai đang trong trường hợp ly dị với con nhỏ, là đừng bao giờ man...g con cái ra làm "vũ khí" trong "trận chiến" của người lớn. Nhất là đừng bao giờ kể xấu về bố/mẹ nó cho nó nghe.
Đứa con nào cũng cần được cảm thấy hãnh diện về bố/mẹ nó, cần được tình thương của cả bố, mẹ, và hai gia đình nội ngoại. Nếu người lớn biết cư xử với nhau và đặt sự hạnh phúc của con cái lên trên hết, thì dù sống trong một gia đình "không trọn vẹn" đứa con vẫn có thể phát triển và trưởng thành đầy đủ về mọi mặt - tinh thần lẫn thể xác.
Nhân đây con cũng xin cám ơn Ông, Bà Nội, 2 bác Long/Phương, cô chú Phượng/Khá lúc nào cũng ở bên cạnh để thương yêu, lo lắng và bao bọc cho cháu Maili và Yênli, để không bao giờ 2 cháu cảm thấy thiếu thốn tình thương từ bên nội. Hai cháu quả thật rất may mắn!
Happy Early Birthday Celebration Yenli!!! (Actual birthday on 9/3 but that's a school night so we're celebrating this weekend!! )
Mai Dang, Duy Han, S, S2A22, Maili Nguyen, Kỳ Duyên, Tony Ngo, James TL Huynh, Maili Nguyen, Yenli Nguyen and Yenli Nguyen
FB/MT