Mấy tuần nay, cộng đồng người Việt tại hải ngoại xôn xao chuyện ông Trương Tấn Sang được TT Obama mời sang thăm Hoa Kỳ. Dĩ nhiên không ngoại lệ, các thành viên CCCĐ rỉ rà với nhiều bài viết trên MT chửi rủa sự hiện diện của ông TTS ở Toà Bạch Ốc vì sự hiện diện đó như những cái tát tay và vào mặt những người "Mỹ gốc Mít" bấy lâu nay vẫn chống cộng mãnh liệt cũng như thường xuyên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hoà.
Hãy tạm khoan nói về nên chống đối hay ủng hộ chuyện ông TTS qua Mỹ, chúng ta, những người con dân Việt, hãy nhìn lại những tấm hình của lịch sử, từ ông Ngô Đình Diệm, đến ông Nguyễn Văn Thiệu và, ngày hôm nay, của ông Trương Tấn Sang:
Giờ hãy lần lượt bàn về khía cạnh lịch sử đằng sau những tấm hình này.
1. Chúng ta thấy gì ở tấm hình đầu tiên? Hình ông Ngô Đình Diệm gặp gỡ TT Eisenhower ở Washington DC năm 1957 và cái chết thảm khốc của ông ta năm 1963 với sự đồng ý của chính phủ Mỹ qua sự liên lạc giữa William Colby, Trưởng Phòng CIA ở Sài Gòn, và Trung Tướng Trần Văn Đôn.
2. Đây là hình ông Nguyễn Văn Thiệu gặp TT Nixon ở California chỉ một thời gian ngắn trước khi Nixon phũ phàng phán cái câu sẽ cắt đầu ông Thiệu nếu ông ta không chịu nghe lời của Mỹ!
Trích dẫn: |
Nixon was ready to 'cut off head' of S.Vietnam leader
By Shaun Tandon (AFP) – Jun 24, 2009
WASHINGTON (AFP) — Despite pleges to protect South Vietnam, former US president Richard Nixon privately vowed to "cut off the head" of its leader unless he backed peace with the communist North, tapes have revealed.
http://www.google.com/hostednews/afp...Vv2Eqzdg?hl=en
|
3. Và hiện tại, tấm hình của ông Trương Tấn Sang chụp ngày hôm nay, 25/7/ 2013, với TT Obama ở Toà Bạch Ốc.
Rồi ông Trương Tấn Sang sẽ như thế nào trong tương lai? Cơ hội ông ta bị người Mỹ phản bội chắc chắn sẽ ít hơn là hai ông NĐD và NVT. Tại sao như thế?
Câu trả lời là vì chính quyền VN hiện tại không phải là một chính phủ được dựng lên bởi người Mỹ và chịu sự chi phối hoàn toàn 100% của người Mỹ, từ tiền bạc đến vũ khí.
Sự liên hệ giữa VN và Hoa Kỳ ngày nay là một sự hợp tác bình đẳng trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Cái ý chính người đăng bài viết này muốn nói là người Việt phải biết noi gương tiền nhân trong lịch sử: khôn khéo uyển chuyển theo mỗi trường hợp để sinh tồn nhưng trước hết phải giữ gìn độc lâp của đất nước với tất cả thế lực của ngoại bang, dù thế lực đó bất cứ là ai, Trung Hoa hay Hoa Kỳ.
Một chuyện để các bác suy nghĩ tối hôm nay.
Theo MT