(Kienthuc.net.vn) - Cực chẳng đã, người Pháp buộc phải can thiệp vàoMali và sẽ phải đối mặt với “địa ngục” còn nguy hiểm hơn cả Afghanistan.
Quân Pháp và quân chính phủ Mali ở thủ đô Bamako.
Trong 10 tháng qua, các lực lượng thánh chiến cực đoan đã tái thiết lập luật lệ Hồi giáo trên khắp miền Bắc Mali, một khu vực rộng tới 200.000 dặm vuông, tương đương 60% diện tích nước này.
Miền Bắc Mali hiện đã trở thành một khu vực lớn nhất thế giới do al Qaeda kiểm soát, một khu vực có diện tích còn lớn hơn cả nước Pháp. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon từng cảnh báo rằng Mali có thể trở thành một “nơi trú ẩn vĩnh viễn của những phần tử khủng bố và các mạng lưới tội phạm có tổ chức”.
Cho đến tuần trước, Mali vẫn còn ở trong tình trạng “nửa hòa bình, nửa chiến tranh”, với việc các chiến binh thánh chiến Hồi giáo kiểm soát miền Bắc, trong khi phần còn lại ở phía Nam nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Thế nhưng, thế giằng co này đột nhiên bị phá vỡ vào ngày 10/1, với việc các phiến quân thánh chiến đánh chiếm ngôi làng chiến lược Konna ở miền Trung Mali, một tiền đồn phía Bắc nằm dưới quyền kiểm soát của quân chính phủ. Nhiều ngày trước đó, một đoàn dài gồm 100 xe chở khoảng 900 phiến quân đã rời thành phố Timbuktu, tiến xuống phía Nam.
Đối với người Pháp, sự sụp đổ của tiền đồn Konna cho thấy quân đội Mali đã không phục hồi từ thất bại tháng Ba năm ngoái trước phiến quân Tuareg và các chiến binh thánh chiến ở phía Bắc và không thể bảo vệ phần còn lại của đất nước. Đối mặt với thực tế này, người Pháp đã buộc phải phát động một chiến dịch không kích để đẩy lùi các phần tử thánh chiến và phải cử đến Mali tới 2.500 binh sĩ để củng cố các vị trí của quân đội Mali ở phía Bắc và bảo vệ thủ đô Bamako.
Pháp phải cử đến Mali tới 2.500 binh sĩ để bảo vệ thủ đô Bamako.
Chính phủ Pháp đã nhiều lần thanh minh rằng họ được chính phủ Mali yêu cầu giúp đỡ, sau khi tiền đồn Konna bị thất thủ. Nhưng đằng sau tuyên bố này là mối lo sự hiện diện gia tăng của al-Qaeda ở Tây Phi sẽ khiến cho quyền lợi Pháp và bản thân nước Pháp dễ bị tấn công khủng bố.
Pháp quyết định lãnh đạo cuộc can thiệp vào Mali dựa trên một nghị quyết được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua ngày 20/12/2012 về việc thành lập một “Sứ mạng hỗ trợ Mali” với sự tham gia của 3.300 binh sĩ người châu Phi, được huy động từ các nước láng giềng như Nigeria, Burkina Faso, Niger, Togo, Benin và Bờ Biển Ngà. Chỉ có điều nghị quyết này lại không ấn định thời gian cụ thể và cũng không nói rõ bên nào trả tiền cho việc huấn luyện, trang bị vũ khí cho lực lượng đa quốc gia này.
Trong khi đó, các phần tử thánh chiến lại đánh chiếm một ngôi làng khác ở tỉnh Segou và chỉ còn cách thủ đô Bamako chưa đầy 300 dặm. Theo các quan chức Pháp và Mỹ, các phần tử thánh chiến Hồi giáo được huấn luyện tốt và được trang bị các loại vũ khí cướp được của quân đội Mali hồi mùa xuân năm ngoái và mua thêm vũ khí từ Libya sau khi chế độ Qaddafi sụp đổ.
Bình luận về việc Pháp can thiệp vào cuộc chiến Mali, một trong các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Mali là Oumar Ould Hamahar nhận định: “Pháp đã mở cửa đi vào địa ngục. Nước này đã rơi vào một cái bẫy còn nguy hiểm hơn so với Iraq, Afghanistan hay Somalia”.
Tổng thống Pháp Hollande cam kết chỉ ở lại Mali cho đến khi đất nước ổn định trở lại và muốn các lực lượng châu Phi đánh đuổi các phần tử thánh chiến Hồi giáo khỏi miền Bắc Mali.
Chỉ có điều, Pháp khó có thể tránh khỏi can dự vào một cuộc chiến kéo dài “hao người, tốn của” ở Mali. Pháp đã phải cử đến thủ đô Bamako một đơn vị xe bọc thép và bất chấp các cuộc không kích, các lực lượng mặt đất của Pháp vẫn buộc phải lao vào các trận đánh quyết liệt, trong khi chờ đợi các nước châu Phi láng giềng hội quân và trang bị vũ khí.
Binh sĩ Pháp chờ đợi trên sân bay trong cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc Mali.
Việc tái chiếm các thành phố ở miền Bắc Mali như Timbuktu, Gao và Kidal… có thể trở thành hiện thực. Nhưng việc xua đuổi các lực lượng thánh chiến Hồi giáo vốn quen thuộc địa hình trên những sa mạc rộng lớn khắc nghiệt ở miền Bắc Mali xem ra là “sứ mạng bất khả thi” đối với mọi quân đội có lực lượng hùng hậu và trang bị vũ khí hiện đại.
Rất có thể, quân Pháp sẽ bị sa lầy trong một cuộc chiến kéo dài và hứng chịu những đòn “tấn công liều chết” vốn là sở trường của các phần tử thánh chiến Hồi giáo vốn có quan hệ mật thiết với Al-Qaeda Bắc Phi.
theo KT