Trải qua cú sốc đau đớn trước cái chết của em trai, lần đầu tiên nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu tại xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên tiếng về cú sốc tinh thần đối với gia đình bà.
Liên quan đến cái chết của ông Nguyễn Văn Luân (em trai bà Liễu, người tổ chức đám cưới triệu đô cho con trai gây xôn xao dư luận ngày 29/2), có nhiều thông tin đồn đoán rằng em trai bà Liễu đại gia tự tử do vỡ nợ vì cá độ bóng đá.
Bà Liễu cảm thấy quá sốc trước cái chết của em trai. (nguồn: Tiền phong)
Tuy nhiên, bà Liễu cho rằng “Nội dung các tờ báo phản ánh hoàn toàn sai sự thật. Việc em trai tôi tử vong không ảnh hưởng đến xã hội và hoàn toàn là một cái chết bình thường.
Thế nhưng các tờ báo lại cố tình bới móc, trích dẫn một số nguồn tin không rõ ràng và đăng tải lên là em trai tôi tự tử trong nhà riêng vì vỡ nợ cá độ bóng đá. Thậm chí có tờ báo còn nói rằng em trai tôi vỡ nợ cá độ bóng đá lên tới hàng trăm tỷ đồng” - bà Liễu tâm sự.
Những thông tin dư luận đồn thổi trên một số tờ báo không chỉ bôi nhọ danh dự của gia đình bà mà còn xúc phạm đến người đã chết.
Chia sẻ với báo chí, bà Liễu cho biết trong lúc gia đình đang đau buồn tột cùng thì một số tờ báo lại cố tình bới móc những thông tin không đúng trước cái chết của em trai bà, đồng thời lồng chuyện đám cưới của con trai bà trong bài nói về đám tang.
"Việc em trai tử vong là việc hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng tới xã hội nhưng không hiểu sao nhiều người lại bới móc như vậy", bà Liễu nói
.
Trước đó, chia sẻ với PV Phunutoday, ông Lê Trọng Thanh, Trưởng công an xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khẳng định em trai bà Liễu đã đột tử tại nhà riêng.
Vào khoảng 12h ngày 18/3, người nhà của Luân ở xóm Nha Khí Tượng, xã Sơn Tây phát hiện anh Luân nằm bất động trên giường. Ngay sau đó họ đã đưa nạn nhân đến Bệnh viên Cửa khẩu Cầu Treo nhưng đã không cứu được. Bệnh viện kết luận nạn nhân chết là do đột tử.
Cũng theo ông Thanh, do người nhà nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cái chết nói trên nên cơ quan chức năng cũng không tiến hành khám nghiệm tử thi và không điều tra làm rõ.
Theo như lời của gia đình nạn nhân, trước đó mấy ngày anh Luân có kêu mệt mỏi, trong người khó chịu.
Theo vị Trưởng công an xã, Luân là người sống hiền lành, rất tình cảm. Chưa có tiền án, tiền sự gì. Anh làm nghề buôn bán. Kinh tế gia đình cũng rất khá.
Được biết, anh Luân có hai con. Hiện chị Thanh, vợ Luân sắp sinh cháu thứ ba. Chị Thanh đang công tác tại Trung tâm bưu chính viễn thông Hương Sơn.
Hình ảnh mới căn nhà 130tỷ của thiếu gia siêu đám cưới
Nguyên Anh (t
ổng hợp)
theo PNTD