Xét về vẻ bề ngoài, họ là những cặp đôi lý tưởng cho màn ảnh nhưng khi kết hợp với nhau trong diễn xuất, họ lại không tạo được ấn tượng như mong đợi.
Trúc Diễm – Vĩnh Thụy
Trở lại hơn 1 năm trước đây, khi “bom tạ” “Nhật ký Bạch Tuyết” được quảng bá, người xem háo hức lắm. Bởi vì cốt truyện ấy rất hay, được viết ra bởi một cây hài dí dỏm là Dũng Khùng, được làm bởi đạo diễn có tiếng là Lê Bảo Trung và được sản xuất bởi đơn vị nhiều uy tín là Thiên Ngân Galaxy. Hơn nữa, khán giả còn đặc biệt mong chờ sự xuất hiện của cặp đôi đẹp như mơ Trúc Diễm – Vĩnh Thụy.
Ở thời điểm đó, đây là hai cái tên hot vào bậc nhất của làng giải trí. Trúc Diễm rất đẹp và dễ thương. Nhìn vẻ ngoài trong sáng, năng động của cô, nhiều người nghĩ rằng Diễm sẽ vào vai ngọt lắm. Nhất là khi báo chí không ngừng ngợi ca sự can đảm, dám hi sinh vì nghệ thuật của Hoa hậu trái đất khi cô tự đảm nhận những pha nguy hiểm trong phim mà không nhờ đến người đóng thế.
Ngoài Trúc Diễm, khán giả cũng đặt rất nhiều niềm tin vào Vĩnh Thụy bởi trước đó, cũng trong bộ phim truyền hình của Lê Bảo Trung là “Chuyện tình đảo Ngọc”, Thụy diễn khá tốt. Vẻ mặt điển trai, lãng tử cổ điển của anh cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất cho vai diễn giàu chất cổ tích của “Nhật ký Bạch Tuyết”.
Nhưng than ôi, tất cả chỉ là giấc mộng. Những gì mà Trúc Diễm – Vĩnh Thụy để lại trên màn ảnh đến giờ những người thưởng thức hẳn vẫn còn ám ảnh: Một nàng công chúa đen xì, lên đồng với cái giọng chóe lóe, một chàng hoàng tử điển trai nhưng mặt lúc nào cũng nghệt ra như thể lâu lắm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hai lối diễn xuất không thuộc trường phái nào kết hợp với những tình tiết nhảm nhí khiến cho Trúc Diễm và Vĩnh Thụy không khác gì hai con rối trên màn ảnh.
Quách An An – Đức Tiến
Công bằng mà nói Quách An An không phải là một diễn viên tồi và Đức Tiến cũng vậy. Quách An An không đẹp nhưng lại có sức hút rất đặc biệt đối với người đối diện. Còn Đức Tiến điển trai, nam tính, rất dễ làm xiêu lòng phái nữ.
Bước ra từ sàn catwalk, cả Quách An An và Đức Tiến đều được các đạo diễn rất săn đón. Những vai diễn của họ trước kia chưa thực sự tạo tiếng vang nhưng vẫn có thể ở mức chấp nhận được. Thảm họa chỉ đến khi hai người mẫu này kết hợp một cách hời hợt với nhau trong “Xin lỗi tình yêu”.
Trong “Xin lỗi tình yêu”, Quách An An vào vai một cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất dễ thương. Kịch bản là thế, nhưng đến khi Quách An An nhập vai thì người xem chỉ còn biết… sởn da gà cho sự lên gân lộ liễu của cô. Khuôn mặt vốn khó tạo thiện cảm tốt của An An càng trở nên khó chịu hơn khi cô cố làm ra vẻ hiền lành. Từ đầu tới cuối phim, người xem không thể tìm ra một khoảnh khắc dễ thương dù là rất nhỏ nhoi của cô. Thế nên khán giả mới cảm thấy ức chế khi một cô gái không có gì đáng yêu lại được 2 người đàn ông điển trai là Phi Hùng và Đức Tiến tôn thờ và chết mê chết mệt.

Cũng không kém độ chán so với bạn diễn của mình, Đức Tiến cũng có một vai không mấy thành công trong bộ phim của đạo diễn Hồng Ngân. Theo đúng ý đồ ban đầu, Đức Tiến phải là một giám đốc tài năng, người con trai hiếu thảo trong một gia đình giàu có, một người chồng thương vợ nhưng lại nặng lòng yêu một cô gái khác. Nhưng sức của siêu mẫu này chưa đủ khi phải gánh vác cùng một lúc nhiều trọng trách như thế, thành ra anh chẳng hoàn thành bất cứ một vai trò nào.
Ở cương vị giám đốc, Chánh Khiêm (tên của nhân vật) chỉ biết rong ra rong vào công ty, gây khó khăn một cách vô lý cho cấp dưới, cũng là đối thủ của mình. Ở cương vị một người chồng, ngoài những lời dịu dàng dành cho vợ, Đức Tiến không tỏ ra một sự ngại ngùng, hối lỗi nào với người đầu ấp tay kề. Còn với người tình, anh cũng mờ nhạt, đơn điệu khác hẳn một người đầy sinh khí khi đang yêu… Tất cả những điều đó khiến cho vai diễn Chánh Khiêm trở nên ngột ngạt, tù túng cho người xem.
Lê Kiều Như – Nguyên Vũ
Nếu như ở lĩnh vực âm nhạc, Lê Kiều Như đã để lại thảm họa “Đừng yêu em”, ở lĩnh vực truyện sách, cô kịp ghi danh “Sợi xích” vào những sản phẩm kinh dị nhị nhất thì ở lãnh địa của điện ảnh, người đẹp này cũng kịp để lại một thảm họa là vai đờ đẫn trong “Những cuộc tình đen trắng”.
Cộng hưởng thêm cho thảm họa “Những cuộc tình đen trắng” cùng với
Lê Kiều Như là chàng bạn diễn của cô – nam ca sĩ Nguyên Vũ
Người ta vốn quen nhìn thấy Lê Kiều Như ở những vai cong cớn, ở những trang phục khoe da thịt tối đa và thấy đó mới là những vai diễn dành cho kiều nữ họ Lê. Ừ thì có đáng ghét một chút nhưng đóng vai ác mà bị ghét thì vẫn gọi là thành công. Nhưng trong “Những cuộc tình đen trắng”, Lê Kiều Như đóng vai thiện, vai chính mười mươi đấy mà vẫn khiến khán giả ngán lên ngán xuống.
Là bởi vì Lê Kiều Như vào vai một cô gái quê mùa, tài năng, xinh đẹp và tinh tế, nói không ngoa rằng bao nhiêu cái tốt đẹp của người con gái đều đổ dồn vào nhân vật của Lê Kiều Như. Thế nhưng, những gì mà tác giả của “Sợi xích” thể hiện được chỉ là khuôn mặt đờ đẫn, “giả nai” một cách gượng gạo. Từ đầu tới cuối phim chỉ thấy cô lúc nào cũng mặt mày bí xị ra chiều buồn so. Bởi thế mới có chuyện một khán giả bực mình tuyên bố không thể xem phim quá 5 phút vì khuôn mặt thừa... độ cứng của Lê Kiều Như. Thế nên, thay vì thích thú với vai diễn của cô, người xem lại quay ra ủng hộ cho vai diễn phản diện của Bảo Trân trong phim.
Còn anh chàng Nguyên Vũ cũng không khá khẩm gì hơn. Gần như bỏ bê ca hát để tập trung cho đóng phim nhưng sản phẩm mà anh mang lại trong “Những cuộc tình đen trắng” không được như mong đợi.
Vẻ mặt thư sinh, trắng trẻo của Nguyên Vũ có thể coi là lựa chọn tuyệt vời cho vai công tử nhà giàu. Những tưởng vai diễn này sinh ra là để dành cho Nguyên Vũ, nhưng tiếc thay, cũng như bao nhiêu vai diễn khác của mình, Nguyên Vũ diễn một cách bình bình, trôi xuôi. Trong suốt cả bộ phim, khán giả không một lần thấy được cái chất đàn ông, sự quyết liệt để giữ tình yêu trong nhân vật của Nguyên Vũ. Anh di chuyển trên màn hình như một cái bóng, đọc thoại một cách khiên cưỡng và làm "màu" vai diễn bằng những cử động cơ mặt chẳng hề liên quan đến cảm xúc.
Theo 2Sao