Theo như một người chủ nhân chi ra hơn 1 tỷ để mua một con thú cưng khiến người phụ nữ này bàng hoàng chứng kiến điều khủng khiếp sau 14 năm, khi hật khó để có được một cuộc gọi nào kinh hoàng như cuộc gọi của Sandra Herold tới số 911 để báo cáo tai nạn kinh hoàng mà thú cưng của cô đã gây ra.
The Mirror đưa tin, thật khó để có được một cuộc gọi nào kinh hoàng như cuộc gọi của Sandry Herold (còn gọi là Sandra) tới số 911 để báo cáo tai nạn kinh hoàng trong đó một con họ tinh tinh đã "ăn" mặt bạn của cô. Sandra điên cuồng la hét, con vượn cũng rú lên không ngừng.
Vụ tấn công đẫm máu
Trong 12 phút kinh hoàng là tiếng Sandra cầu xin cảnh sát đến nhà cô để bắn Travis - con vượn mà cô coi như con đẻ của mình trong 14 năm nay, Daily Star đưa tin.
"Hãy nói cho chúng tôi biết con vượn đang làm gì?" đầu dây bên kia hỏi.
Đội hỗ trợ đã tới và Travis bị hạ gục. Và nạn nhân của con vượn là Charla Nash đã được cứu sống, nhưng theo một cách nào đấy, cuộc sống của cô ấy cũng "kết thúc" vào ngày hôm đó.
Con vượn Travis đã chạy về phía Charla - một người bạn lâu năm của Sandra,và ngoạm, tấn công, ăn khuôn mặt cũng như bàn tay của cô.
Travis đã thể hiện sức mạnh của mình bằng cách xé mí mắt và mũi của Charla. Nó bóp cổ, cắn sâu vào mắt, nhai nát hoàn toàn một bàn tay và gần như xé cánh tay cô ra. Hàm của cô đã bị trật ra khỏi hộp sọ và cô bị tổn thương não.
Người ta vẫn chưa hiểu tại sao Travis - một nhân vật nổi tiếng ở địa phương thường được chủ cho đi ăn tôm hùm ở nhà hàng, bản thân nó có một con mèo là thú cưng và thích ngồi trên máy cắt cỏ - lại hành động như vây.

Charla và Travis nhiều năm trước cuộc tấn công, khi Travis vẫn còn nhỏ
Sandra sau đó thừa nhận đã cho thú cưng của mình uống một liều thuốc chống lo âu liều mạnh khi cô nhận ra con vượn có dấu hiệu hơi kích động trước khi vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra.
Cô cũng cho rằng con vượn cư xử khác với Charla do Charla đã thay đổi kiểu tóc.
Tuy nhiên, người ta cho rằng có thể, ở tuổi 14, bản năng của loài vượn đơn giản là sẽ rất mạnh - hoặc là con vật đã phát ngán với lối sống không tự nhiên của nó. Nó tự nấu đồ ăn bằng lò vi sóng, uống rượu vào bữa tối và đi vệ sinh hệt như con người.
Sandra đã nuôi Travis kể từ khi Travis 3 ngày tuổi, và phải trả tới 50.000 USD (hơn1,1 tỉ VNĐ) để có được một con vượn sơ sinh. Mẹ đẻ Travis đã bị gây mê để người ta có thể bế Travis ra và đưa cho Sandra. Và từ đó, Travis không còn là một con vượn nữa mà là "con trai" của Sandra.
Giữa Travis và Sandra có sự kết nối không thể phá vỡ. Sandra còn cho Travis ngủ chung giường sau khi chồng cô qua đời. Sau vụ tấn công vào ngày 16/2/2009, Sandra nói với các phóng viên rằng: "Nếu tôi là người sinh ra nó, nó đích thị là đứa con trai cưng của tôi."
Tuy nhiên, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng cay đắng khác khi Sandra nhìn thấy cậu con trai yêu quý của mình đang hành hạ người bạn thân nhất của cô.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật nhiều lần mới cứu sống được Charla. Ảnh: Channel 5
"Tôi phải làm như vậy!"
Do vết thương khủng khiếp của Charla, Sandra là người duy nhất có thể giải thích chính xác điều gì đã dẫn đến cuộc tấn công. Cô nói Travis đã hung hãn tiến về phía Charla và đứng bằng chi sau, dùng chi trước để đánh đập dã man Charla, ném cô ra xa rồi chạy tới húc vào mặt và tay cô.
Vô cùng tuyệt vọng, Sandra đã lấy dao đâm vào lưng, dùng xẻng đập vào đầu Travis nhằm khiến con vượn dừng lại.
Cô nhớ lại cách con vượn quay lại nhìn cô trước khi cô chạy trốn trong xe.

Sandry Herold - chủ nhân con vượn Travis
"Tôi nắm lấy cái xẻng và dùng xẻng để đánh Travis nhằm ngăn nó lại. Không hề hấn gì, tôi phải đi lấy một con dao và đâm nó. Tôi phải làm vậy. Thằng bé nhìn tôi như thế muốn nói 'Mẹ, mẹ đã làm gì vậy'."
Khi cảnh sát đến, Travis đang điên cuồng vì khát máu. Nó mở một trong những cánh cửa xe tuần tra của cảnh sát và lao vào một sĩ quan.
Con vật đã bị bắn, nó chạy về nhà và gục chết trên giường của mình, để lại vết máu dọc đường chạy.
Khi các nhân viên y tế đến hiện trường, họ không thể giải trình được giới tính của nạn nhân do vết thương quá nghiêm trọng. Những miếng thịt từ cơ thể của nạn nhân tung tóe ra khắp sân nhà Sandra.
Họ cho biết, Charla lúc đó chỉ như một khối thịt đầy máu, không thể nhận dạng khuôn mặt và đang nằm gục trong vũng máu, ngất lịm.
Họ bắt đầu tìm cách cứu sống cô.
Cuộc tấn công tàn bạo đã khiến cô mất rất nhiều máu và phải cấy ghép khuôn mặt.

Charla sống sót nhưng khuôn mặt bị biến dạng vĩnh viễn
Sau vụ tấn công kinh hoàng, phóng viên Jeff Rossen của NBC đã hỏi Sandra: "Sau tất cả, ngay khi người bạn của cô đang phải chiến đấu trong bệnh viện để sống, cô có còn nghĩ vượn nên là vật nuôi trong nhà hay không?"
Cô ấy trả lời: "Liệu tôi có thể nuôi loài vật này một lần nữa không? Vâng! Chúng là thứ gần gũi nhất với con người."
15 tháng sau, Sandra chết vì chứng phình động mạch. Cô được chôn cạnh Travis và con gái mình.

Charla luôn phải sống trong bóng tôi và cần phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác
Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn kinh khủng đó là Charla Nash, tuy nhiên, cô hoàn toàn phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.