Một bà có 3 ông con rể.
Một lần bà ta quyết định thử xem ai trong số các con rể có yêu bà không.
Bên hông nhà có 1 cái giếng. Bà ta bèn nhảy xuống giếng và gào lên:
- Cứu tôi với.
Ông rể cả nghe thấy chạy tới kéo bà ta lên. Sáng hôm sau trước nhà có một chiếc xe Toyota đậu trước cửa, là quà tặng của mẹ vợ.
Với ông con rể thứ 2 cũng tương tự và quà tặng là một chiếc xe máy.
Đến lượt ông rể út. Bà mẹ vợ đang kêu cứu ầm ĩ. Ông rể út vừa chạy, vừa nghĩ:
- Ông rể cả được tặng cái xe ô tô. Ông thứ 2 chỉ còn xe máy, thì đến lượt mình chắc chỉ còn cái xe đạp.
Vậy là chàng rể út lờ đi như không nghe thấy gì.
Sáng dậy, anh ta thấy trước nhà một chiếc Mercedes 450 với dòng chữ:
"Quà tặng của bố vợ"
VietBF@sưu tập
|