Kênh truyền thông địa phương công bố hình ảnh cho thấy một đặc vụ bị thương ở đầu khi đấu súng với nghi phạm trong thảm kịch xả súng ở Texas.
ABC ngày 26/5 đăng những hình ảnh cho thấy lỗ thủng trên chóp mũ và vết thương được làm mờ trên đỉnh đầu, đã được khâu lại của một đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ.
Đây được cho là một trong 4 đặc vụ tiêu diệt nghi phạm Salvador Ramos tại trường tiểu học Robb, bang Texas, ngày 24/5.

Hình ảnh cho thấy viên đạn xuyên qua mũ của một đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ, người được cho là đấu súng với nghi phạm Ramos trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ ngày 24/5. Ảnh: ABC.
Một quan chức Cục Hải quan và Biên phòng cho biết các thành viên đội chiến thuật Tuần tra Biên giới BORTAC, đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ (CBP), đã đấu súng với Ramos, song chưa rõ ai là người bắn phát súng chí mạng.
"Nhóm đặc vụ và nhân viên thực thi pháp luật đã mạo hiểm mạng sống", phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) Marsha Espinosa cho biết. "Họ đã nỗ lực ngăn cách nghi phạm và lũ trẻ bằng cách xông vào giữa, nhằm thu hút sự chú ý của nghi phạm khỏi những nạn nhân tiềm năng".
Nước Mỹ ngày 24/5 chấn động với vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong gần một thập kỷ qua. Nghi phạm Salvador Ramos, 18 tuổi, lái xe đến trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde của bang Texas, khóa cửa một lớp học và xả súng vào những người bên trong khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh.
Cảnh sát địa phương, cảnh sát bang và 80 đặc vụ Tuần tra Biên giới có mặt tại hiện trường vụ xả súng, song cảnh sát bị tố hành động chậm trễ, đứng bên ngoài khi tiếng súng vang lên trong trường. 4 đặc vụ Tuần tra Biên giới sau đó vào trường và bắn chết nghi phạm.
VietBF©sưu tập