HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lật mặt những tay 'buôn đồ cổ'
Old 07-20-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất đơn giản là: đến một số khu dân cư tìm mua mặt hàng gì đó với giá rất cao, sau đó sẽ cho người đi bán đúng như mặt hàng đó với giá rẻ.

Mới đây, tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), sau khi một số người dân bỏ ra cả trăm triệu đồng để mua đĩa, chén cổ thì phát hiện bị lừa và đã bắt được đối tượng giao cho Công an phường Hòa Khánh Bắc xử lý.

Hơn một tháng nay, quanh khu vực giáp ranh phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), Hòa Sơn, Hòa Liên (huyện Hòa Vang) rộ lên tin đồn có người đến thu mua đồ cổ gồm chén, đĩa với giá rất cao, từ 70 đến 170 triệu đồng/món. Đặc biệt, có một nam thanh niên đi xe máy đến khu vực tổ 56, phường Hòa Khánh Bắc giới thiệu tên là Vinh, chuyên thu mua các loại chén, đĩa cổ.

Để người dân có thể thu thập các món đồ cổ theo đúng "tiêu chuẩn", Vinh đưa ra một cuốn catalogue hình ảnh về các loại đĩa, chén cổ cho người dân xem. Sau đó, khi đến nhà ông Trần Ngọc T. (trú tổ 56, P. Hòa Khánh Bắc) Vinh còn để lại cả số điện thoại và một cuốn catalogue làm mẫu. Dù trước đến nay chưa biết đồ cổ là thế nào, nhưng khi nghe thông tin dễ kiếm tiền nên ông T. cũng vào cuộc thử vận may.

Một thời gian sau, có một nam thanh niên nói giọng Bắc, đến khu vực tổ 56, phường Hòa Khánh Bắc ngỏ ý bán một số đồ cổ, trong đó có chiếc đĩa cổ giống như hình ảnh trong catalogue mà Vinh đã đưa cho ông T. và một số người dân. Nam thanh niên này cho biết, đây là loại đĩa cổ "chính hãng" vừa kiếm được ở quê, muốn bán lại nhưng chưa có người mua. Thấy có "lộc" trời nên ông T. mừng thầm trong bụng và trả giá mua. Sau khi hai bên thỏa thuận, ông T. trả cho người thanh niên này 140 triệu đồng và nhận đĩa "cổ" với niềm tin sẽ bán lại cho Vinh giá 170 triệu đồng, kiếm chênh lệch 30 triệu đồng.

Sau khi có được món hàng quý, ông T. liền điện thoại cho Vinh đến xem hàng nhưng Vinh nhiều lần hứa hẹn và 3 ngày sau mới đến nhà ông T. Sau khi xem hàng, Vinh chỉ trả giá chiếc đĩa cổ này 135 triệu đồng vì cho rằng chiếc đĩa cổ này trông giống trong catalogue nhưng không "đạt chuẩn" để mua kịch trần 170 triệu đồng. Thấy bị lỗ 5 triệu đồng nên ông T. không bán. Lúc này, Vinh gọi điện thoại với một người nào đó rồi chuyển máy cho ông T.: "Bác nói chuyện với sếp cháu này. Cháu chỉ là người đi mua hàng, còn chuyện giá cả là do sếp cháu quyết định". Ông T. cầm máy nói chuyện nhưng kết quả vẫn không thương lượng được.



Ông T. thẫn thờ khi biết mình sập bẫy lừa.

Vài ngày sau, nam thanh niên bán đĩa hôm trước quay lại và giới thiệu với ông T. rằng có "hàng" mới, đó là chiếc chén vỡ, là đồ cổ, muốn bán nhưng chưa biết giá. Do chưa bán được chiếc đĩa hôm trước, không còn tiền mua cái chén "cổ", ông T. đành tiếc rẻ, gọi điện cho Vinh đến trực tiếp mua chiếc chén này.

Qua một hồi thương lượng, người thanh niên này bán cho Vinh chiếc chén vỡ nói trên với giá 20 triệu đồng. Không thể tin vào mắt mình, ông T. và những người xung quanh há hốc mồm khi thấy nam thanh niên ôm tiền ra đi. Biết những người này đã "cắn câu", Vinh bồi thêm một câu: "Đây là chén vỡ nên có giá 20 triệu đồng, chứ nếu có chén nguyên thì cháu sẽ mua 75 triệu đồng/cái".

Như ăn phải bùa mê, một số người khi nghe Vinh nói vậy thì không mảy may nghi ngờ mà đi khắp các địa phương lân cận để tìm mua chén cổ và đĩa cổ để bán cho Vinh, mong kiếm lời.

Trong số đó, anh Trần Nhật Th. (trú xã Hòa Liên) là người "may mắn" nhất khi đi tìm trong một số hộ dân được 3 cái chén giống với mẫu cái chén vỡ mà nam thanh niên nọ đã bán cho Vinh nên mua rồi liên hệ với Vinh để bán.

Tuy nhiên, khi đến xem, Vinh chỉ trả giá 35 triệu đồng/cái làm anh Th. cũng sửng sốt. Nghĩ mình bị ép giá vì hôm trước Vinh nói chén lành lặn có giá 75 triệu đồng, anh Th. làm căng, không bán. Vài ngày sau đó, anh Th. gọi điện cho Vinh tiếp tục thương lượng xem có nâng được giá không thì Vinh hẹn ít hôm nữa ghé lại.

Nhưng các cuộc điện thoại hẹn gặp thương lượng cũng thưa dần vì Vinh cứ hứa rồi lại không đến. Nhận định đây có thể là nhóm đối tượng lừa đảo, những người đã "dính" vào chén, đĩa cổ bàn cách "nhử" đối tượng đến để bắt giữ nên gọi điện thông báo sẽ bán với giá thấp.

Sáng 15.7, Vinh điều khiển xe máy Sirius BKS 92H3-9419 đến xem hàng, trả giá rất thấp để không phải mua nhưng người dân vẫn chấp nhận bán. Bí đường, Vinh tìm cách thoái thác rằng vừa mới mua một lượng hàng lớn nên không còn tiền. Lúc này, bộ mặt thật của Vinh đã bị lật tẩy, người dân hô hào bắt giữ thì Vinh tháo chạy nhưng cuối cùng vẫn không thoát.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Khánh Bắc khẩn trương có mặt để giải quyết. Kiểm tra trong cốp xe máy của Vinh, người dân và cơ quan CA còn phát hiện 3 chiếc chén giống như chén mà anh Th. đã mua trước đó.



Hoa văn và ký hiệu phía sau của chiếc đĩa (trái) và chén.

Cho chúng tôi xem chiếc đĩa đã mua với giá 140 triệu đồng, ông T. ngao ngán: "Cả đời tôi chẳng biết gì về đồ cổ, nhưng khi nghe Vinh nói có lời lắm nên đã huy động tiền bạc dành dụm được và mượn thêm anh em bạn bè để mua, nào ngờ sự việc ra thế này".

Quả thật, qua kiểm tra thì đây chỉ là một cái đĩa men trắng bình thường do Trung Quôc sản xuất có in một số dòng chữ bằng máy in thông thường mà bất kỳ một cơ sở in nào cũng có thể thực hiện được. Tiếp đó là 3 chiếc chén kiểu thông thường, phía đáy có ghi dòng chữ: PYEX BRAND Tableware by CORNING - made in U.S.A và các số thứ tự sản xuất.


Theo Công an Đà Nẵng
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	8
Size:	45.9 KB
ID:	494420  
 
User Tag List


Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12332 seconds with 15 queries