Tại cơ quan công an, hung thủ Phan Xuân An khai, do buồn chán cuộc sống, muốn tự vẫn nên hắn mang dao đi tìm người chết cùng và đã ra tay dã man với 2 đứa trẻ.
Thông tin từ cơ quan CSĐT công an Q.5, TP.HCM xác nhận, đã bàn giao đối tượng Phan Xuân Anh (tự Sơn, SN 1981, ngụ nhà số 43J An Bình, P.6, Q.5, TP.HCM) cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM điều tra, xữ lý theo thẩm quyền.
An được xác định là hung thủ đã ra tay dã man, định sát hại 2 cháu nhỏ vào chiều 25/6 tại chung cư An Bình, P.6, Q.5 gây phẫn nộ dư luận.
Chân dung hung thủ Phan Xuân An
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 25/6, cháu Lê Trung Lợi (SN 2007) và Lê Thanh Phụng (SN 2011, cùng ngụ Q.5, là anh em họ với nhau) cùng 1 số đứa trẻ khác đang chơi trước nhà bà nội ở số 43F lầu 1 chung cư An Bình, P.6, Q.5. Bất ngờ An cầm 1 con dao Thái Lan trên tay tiến đến gần.
Không nói không rằng, An dùng dao tấn công, đâm liên tiếp khoảng 9 nhát làm cháu Phụng gục tại chỗ. Sau đó An lạnh lùng quay sang tấn công cháu Lợi, đâm 2 nhát làm cháu bé này bị thương tích.
Khi An đang gây án thì ông Lê Hoàng Anh Kiệt (SN 1981, ngụ Q.5) đang đứng trên lan can lầu 3 chung cư An Bình nhìn thấy nên hốt hoảng tri hô và chạy xuống ứng cứu.
An chạy ngược lên lầu 2 của chung cư, vứt dao xuống hành lang, định nhảy từ lầu 2 xuống đất tự vẫn. Tuy nhiên những người dân ở chung cư kịp thời khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an địa phương.
Tại cơ quan công an, An khai nhận là do buồn chán công việc, chán đời nên nảy sinh ý định tự vẫn. Chiều 25/6 An cầm dao đi bộ lững thững, tìm người để…. chết chung.
Khi đi ngang qua lầu 1 chung cư An Bình phát hiện nhóm đứa trẻ đang chơi nên An cầm dao đến gần và gây ra vụ việc kinh hoàng trên.
Những người dân địa phương cho biết thêm, An từng có thời gian làm cán bộ ở địa phương. Nhưng vài tháng trở lại đây, An đã nghỉ và suốt ngày ở nhà.
Theo cán bộ điều tra, An khai báo toàn bộ hành vi phạm tội 1 cách bình thản, không có dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần.
Trong một diễn biến khác có liên quan, ngay sau khi xảy ra vụ việc cháu Lợi và cháu Phụng được người thân chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Q.10 để cấp cứu.
Theo đó cháu Phụng bị vết thương thấu ngực, thấu bụng, thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan, thủng đại tràng, thủng ruột non…
Còn cháu Lợi bị vết thương thấu bụng, rách thận, thủng đại tràng góc lách, thủng ruột non… Hiện 2 đứa trẻ vừa qua cơn nguy kịch, vẫn đang được các y bác sĩ theo dõi đặc biệt.
Cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ về vụ án kinh hoàng này.
• Đàm Đệ -
