Sau 90 năm toàn sinh con trai, mới đây dòng họ Porter ở Anh đã vui mừng chào đón một bé gái.
Cô bé
Rubi Victoria Porter được sinh ra tại bệnh viện quận Lincoln ngày 29/3/2013 nặng 3,4kg. Cha mẹ bé, anh
Rudi Porter (29 tuổi) và chị
Vicky Porter (27 tuổi) ở Newark, Notts, Anh Quốc cho biết họ đã không hỏi giới tính thai nhi khi siêu âm vì vậy sự ra đời của cô bé càng là một bất ngờ lớn đối với cả gia đình.
Anh Rudi bế con gái cùng với ông nội của cô bé - Chris Porter, cụ nội Tom Porter và chú Liam Porter (từ trái qua phải).
Vicky kể rằng người đỡ đẻ đã đưa con gái tới chỗ chị trước. Vì vậy, chị là người đầu tiên trong gia đình được xem mặt bé. Chị nói:
"Khi biết mình đã sinh được một bé gái, tôi thấy hạnh phúc như ở trên mây". Anh
Rudi cho biết, anh đã khóc vì xúc động khi con gái chào đời.
"Sau từng ấy thời gian trong dòng họ toàn sinh con trai, tôi thật sự bất ngờ khi cuối cùng mình đã có một cô con gái.", anh nói.
Trước khi cô bé
Rubi chào đời, trong dòng họ
Porter chỉ có duy nhất một "cô gái", người đó là bà
Elizabeth Porter, bà sinh ngày 02/01/1922. Anh trai của bà -
Tom Porter, 82 tuổi, chính là cụ nội của
Rubi. Cụ
Tom Porter và vợ - cụ bà
Betty Porter (81 tuổi) có 3 người con trai:
Chris Porter - ông nội của
Rubi (58 tuổi),
David Porter (52 tuổi) và
Kevin Porter (50 tuổi).
Chụp ảnh chung với Rubi là 3 thế hệ trong dòng họ toàn sinh con trai. Ở phía sau, bên trái là ông bà nội cô bé, bên phải là cụ nội, chú của cô bé ở phía trước (bên trái) và bố mẹ cô bé (bên phải).
Ông
Chris Porter có 2 con trai: cha của
Rubi và chú của cô bé,
Liam (28 tuổi). Trong khi đó, ông
David Porter có 2 con trai là
William (14 tuổi) và
Thomas (11 tuổi). Ông
Kevin Poter cũng có 2 con trai là
Harrison (14 tuổi) và
Ben (11 tuổi).
Cụ bà
Betty Porter nói rằng điều tuyệt vời nhất là cuối cùng trong dòng họ
Porter đã có một bé gái. Bà của
Rubi -
Lorraine Porter cho biết tất cả mọi người trong dòng họ đều nghĩ rằng vợ chồng anh
Rudi sẽ có một cậu con trai nên khi biết là bé gái, cả họ đều vui mừng.