(NLĐO)- Khi ai đó đổ bệnh giữa nơi công cộng, thông thường người ta sẽ hét lên t́m bác sĩ gấp. Nhưng khi khi công phụ của chiếc Boeing 747 bất chợt lên cơn đau nửa đầu dữ dội giữa chuyến bay hôm 19-11, vấn đề cấp bách lúc bấy giờ không chỉ là bác sĩ!
Không hy vọng nhiều nhưng phi hành đoàn cũng vội lên tiếng hỏi hành khách: “Có ai là phi công trên máy bay”.
May mắn thay, một hành khách mạnh dạn đứng dậy và khẳng định anh ta có thể giúp được. Hóa ra hành khách này là một nhân viên của hăng hàng không Bắc Mỹ và đă được đào tạo bài bản để lái loại phi cơ khổng lồ này.

Một chiếc Boeing 747 của hăng Lufthansa. Ảnh: AP
Trong lúc phi công phụ nằm bất lực v́ cơn đau đột ngột, “vị hành khách anh hùng” nói trên đă giúp cơ trưởng hạ cánh an toàn chiếc máy bay chở 264 người trên khoang.
Chiếc máy bay gặp sự cố đang đi từ Newark tới Frankfurt hôm 19-11. Tuy nhiên, do gặp phải sự cố ngoài dự kiến, máy bay phải tạm dừng ở Dublin với sự giúp đỡ của vị hành khách vốn là cơ trưởng của chiếc Boeing 767 thuộc hăng hàng không Bắc Mỹ.
Giới chức sân bay Dublin xác nhận, chuyến bay LH40 của hăng Lufthansa (Ireland) hạ cánh an toàn ở Dublin vào khoảng 5 giờ 30.

H́nh minh họa.
Phi công phụ đă nhập viện và chuyến bay tiếp tục sau 6 giờ tạm hoăn để đổi phi hành đoàn. Hành khách của chuyến bay cuối cùng cũng tới Frankfurt vào lúc 16 giờ (theo giờ địa phương).
Những thông tin ban đầu cho thấy có vẻ “vị khách anh hùng” là công dân Đức nhưng hiện vẫn chưa được xác nhận.
Phát ngôn viên của hăng Lufthansa cho biết vị hành khách giúp hạ cánh máy bay có đầy đủ giấy phép vận hành chiếc 747.
Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)
NLD