HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thùy Lâm không muốn con trai theo nghệ thuật
Old 01-07-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Mới 16 tháng tuổi nhưng cậu con trai của vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã thích nhảy nhót mỗi khi nghe nhạc.

- Từ khi kết hôn, về làm dâu xứ Bắc, chị hầu như không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Phải chăng chị “theo chồng” nên “bỏ cuộc chơi”?

- Trước khi lấy chồng, tôi xác định, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, còn với nghệ thuật, muốn làm tốt, tôi cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, con trai tôi còn quá nhỏ, tôi muốn toàn tâm, toàn ý chăm sóc, nuôi dưỡng bé lớn khôn.

Làm dâu ở Hà Nội, không có bố mẹ đẻ ở bên, vợ chồng lại sống riêng nên mọi việc tôi đều phải quán xuyến, nhất là chăm sóc con. Bây giờ bé đã 16 tháng tuổi, tôi mới nhàn hơn chút xíu chứ mấy tháng đầu tiên sau khi sinh, lúc nào tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Đi đâu, tôi cũng mang con theo vì không có ai trông giùm. Hiện tại, tôi cũng phụ giúp chồng trong việc kinh doanh bất động sản.



Năm đầu tiên sinh con, Thùy Lâm hầu như chỉ ở nhà chăm sóc cậu quý tử.

- Nhiều phụ nữ, thời gian đầu mới sinh con hay mắc phải căn bệnh trầm cảm, với chị thì sao?

- Tôi chưa đến mức độ trầm cảm, nhưng vài tháng đầu thì hơi khó chịu vì tôi quen với việc hàng ngày đi ra ngoài. Một năm qua, tôi chỉ ở nhà chăm con. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình vô dụng vì cuộc sống cứ hàng ngày lặp lại một cách đơn điệu. Thi thoảng tôi cũng tủi thân vì chỉ có một mình ở ngoài Hà Nội, không có người thân, bạn bè. Nhưng may mắn là tôi có gia đình chồng luôn quan tâm. Dù vợ chồng tôi sống riêng nhưng bố mẹ, các cô, bác trong nhà thường xuyên sang chơi. Ông xã tôi cũng rất tâm lý, hay hỏi han để tôi đỡ buồn chán hoặc cuối tuần đưa vợ con đi dạo.

Từ ngày có con, vợ chồng tôi lại có thêm một thói quen mới, đó là hàng ngày sau khi đi làm về, cả hai sẽ dắt con dạo quanh khu nhà đang ở. Cuối tuần, hai vợ chồng sẽ đưa con về thăm ông bà nội hoặc đi ăn uống cùng gia đình. Tôi rất muốn giữ cho thói quen này cho đến mãi về sau.

- Nhìn vào cuộc sống viên mãn của chị, nhiều người đoán rằng, chị không còn muốn bứt phá hay ham muốn tới danh tiếng gì nữa. Chị nghĩ sao về điều này?

- Từ khi bước chân vào thế giới nghệ thuật, tôi không phải là người nổi loạn mà làm cái gì cũng đều đi từng bước rất rõ ràng. Về ca hát, tôi tham gia văn nghệ từ nhỏ rồi hát nhóm và tham dự rất nhiều cuộc thi hát… nhưng mọi người không biết hết cả quá trình tôi phấn đấu. Khi đóng Kiều nữ và đại gia, công chúng chú ý đến tôi nhiều hơn. Riêng với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 lại là một bước ngoặt để mọi người đặc biệt quan tâm tới tôi. Từng bước đi của tôi đều rất vững chắc chứ tôi không tạo scandal để kiếm chút danh tiếng. Nhưng tôi quan niệm, làm nghệ thuật cũng có cái số. Tôi đi hát rất lâu năm nhưng rõ ràng tôi chưa tạo được thành tích gì lớn và chưa có bài hit. Trong khi tôi đóng Kiều nữ và đại gia - phim truyền hình thứ 2 tôi tham gia - thì bỗng dưng lại được nhắc đến nhiều trên các mặt báo.

Từ lúc nhỏ, tôi đã là người hướng về cuộc sống gia đình nhiều. Bố mẹ tôi không được hạnh phúc, năm tôi 12 tuổi, bố mẹ chia tay, tôi về sống với mẹ. Tôi luôn có mơ ước sau này mình có một tổ ấm riêng đầm ấm. Và giờ tôi đã có nó. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng hết sức mình để gìn giữ và vun vén cho nó ngày càng có thêm niềm vui, hạnh phúc. Tôi không muốn sẽ lặp lại vết xe đổ của mẹ, một mình vất vả nuôi con.

Phụ nữ làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào trong xã hội đều sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến gia đình nếu họ quá chú tâm vào nó. Còn riêng ở mảng nghệ thuật, nguy cơ đó càng cao hơn bởi nghệ sĩ có thể vướng vào rất nhiều tai tiếng. Điều này không chỉ làm liên quan đến bản thân mà cả gia đình chồng nữa. Do đó, tôi luôn rất cẩn thận trong từng hoạt động.

Cuộc sống của tôi bây giờ luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Tôi chưa thể bỏ con cái, chồng mình để theo nghệ thuật. Có thể một vài năm nữa, khi con tôi đã đến tuổi đi học, tôi mới có thời gian để suy tính.



Con trai Hoa hậu Hoàn vũ 2008 giờ đã 16 tháng tuổi, rất hiếu động.

- Nhưng đang là gương mặt đắt show event, phim ảnh lẫn ca nhạc, bỗng dưng dừng mọi hoạt động lại để hưởng thụ một cuộc sống lặp đi lặp lại, chị không thấy nhớ nghề hay sao?

- Ban đầu thì tôi nhớ lắm, nhưng giờ thì tôi quen rồi. Trước khi lập gia đình, tôi không phải là người ham vui, thích tụ tập bạn bè, nên giờ không đi làm nữa, tôi cũng không cảm thấy quá chán nản. Công việc nghệ thuật luôn thay đổi hàng ngày nên có rất nhiều điều thú vị, nhưng giờ một ngày của tôi là hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm rồi chơi đùa bên con trai. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân, tại sao mình lại có thể sống một cuộc sống cứ như ông bà già như vậy, nhưng ngẫm lại, tôi lại có những niềm vui khác.

Tôi lấy chồng hơi sớm so với nhiều đồng nghiệp. Có thể họ sẽ thành công trên đài danh vọng, có nhiều thời gian hưởng hết tuổi xuân, còn tôi thì không. Nhưng ngược lại, tôi có hạnh phúc thiêng liêng là tổ ấm bé nhỏ và tôi luôn tự hào về chồng con mình.

Dù một năm qua tôi không xuất hiện nhiều nhưng rất nhiều đạo diễn vẫn liên lạc mời tôi tham gia cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tôi có hứa, nếu thu xếp được thời gian, tôi sẽ tham gia vào phim ngắn tập, còn phim dài tập thì tôi không thể. Dù con trai đã hơn 1 tuổi nhưng tôi vẫn phải ở nhà nhiều để trông bé. Hơn nữa, tôi còn có nghĩa vụ làm vợ, làm dâu trong gia đình nên không thể miệt mài đi đóng phim trong vài tháng trời được.

- Trước khi sinh con chị từng làm MC, vậy sao bây giờ chị không bắt đầu trở lại với công việc này vì nó cũng không chiếm quá nhiều quỹ thời gian của chị?

- Cũng có rất nhiều chương trình mời tôi tham dự hoặc làm MC nhưng tôi khá kén chọn. Tôi cho rằng, làm MC cũng cần phải đầu tư cho công việc này rất nhiều công sức thì mới thuyết phục được khán giả. Bây giờ có rất nhiều Hoa hậu, người mẫu, diễn viên làm MC nhưng khi gặp sự cố trong chương trình, không phải ai cũng có bản lĩnh xử lý tình huống. Thực lòng, tôi vẫn chưa thấy tự tin vào bản thân trong vai trò MC. Còn những chương trình như Bài hát Việt có kịch bản cụ thể, ít có tình huống phát sinh thì tôi mới nhận lời.

- Ngày trước chị và ông xã rất hiếm khi xuất hiện chốn đông người nhưng thời gian này, hai người lại hay sánh đôi cùng nhau đi xem phim hay dự event thời trang, vì sao thế?

- Chồng tôi không thích đến chỗ đông người vì ngại. Mỗi lần cùng tôi đi xem phim hoặc thời trang, tôi cũng phải năn nỉ rất nhiều lần anh ấy mới đồng ý. Mỗi lần xuất hiện như vậy, tôi muốn ông xã hiểu rõ công việc của vợ. Dù bây giờ tôi thi thoảng mới trở lại nhưng tôi mong anh luôn ở bên, ủng hộ. Hơn nữa, thông qua đó, tôi cũng muốn cho công chúng biết rằng, cuộc sống của tôi hiện giờ ra sao.



Ông xã Thùy Lâm không thích chốn đông người nên mỗi lần cùng chồng đi dự event, Thùy Lâm cũng phải năn nỉ nhiều lần.

- Nhắc đến tổ ấm như một niềm tự hào, vậy chị có thể tiết lộ chút thông tin về cậu con trai bé nhỏ của mình cho công chúng không?

- Lúc chưa sinh con, tôi không muốn chia sẻ thông tin cá nhân trên mặt báo, nhưng riêng về con trai thì tôi lại rất thoải mái. Hàng ngay, nhìn bé cao hơn được một chút hoặc nói được từ nào tôi tự hào lắm và muốn khoe niềm vui này với tất cả mọi người. Tôi không biết các bé cùng tuổi thế nào, nhưng con trai tôi thì khá nhanh nhẹn. Hễ nghe bố mẹ nói từ nào là bé nói theo ngay lập tức. Bây giờ bé có thể gọi “papa”, “mama”, “sợ lắm”… dù còn hơi ngọng. Lúc chưa biết đi, bé nằm trên giường cứ nghe tiếng nhạc là quậy dữ lắm. Ông xã tôi nói, lớn lên thế nào bé cũng nối nghiệp mẹ. Anh ấy còn bảo, nếu con thích làm ca sĩ thì anh ấy sẽ ủng hộ. Tôi thì trái ngược với chồng, tôi không thích con mình làm nghệ thuật bởi bản thân tôi hiểu rõ con đường này gian nan thế nào. Hoạt động nghệ thuật chỉ có thời thôi, tôi muốn con trai theo một nghề ổn định.

- Một bà mẹ Thùy Lâm bây giờ đã khác rất nhiều so với hình ảnh Hoa hậu Thùy Lâm của 2 năm trước. Tự bản thân chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Từ khi chuyển ra Hà Nội, tôi bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cách sống ở đây. Ngày trước, báo chí từng nói tôi khó tiếp xúc vì tôi ít nhận lời phỏng vấn hoặc tôi chỉ trả lời những phóng viên quen biết. Nhưng sống ở Hà Nội rồi, tôi cũng muốn tạo thiện cảm tốt với mọi người. Báo chí ở phía Bắc liên lạc với tôi rất nhiều nhưng vì quá bận rộn nên tôi phải rất cố gắng mới sắp xếp được thời gian gặp. Tôi mong họ sẽ thông cảm cho tôi.

- Hiện tại, chị đang đứng ở vị trí thứ 2 trong hạng mục bình chọn “Bà mẹ của năm” trên Ngoisao.net, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi ít khi đọc báo nên không biết đến chương trình bình chọn này của Ngoisao.net. Cách đây vài tuần, tôi có nghe các bạn kế toán trong công ty chồng nói chuyện và khi đó tôi mới quan tâm. Ban đầu, tôi thấy kết quả bình chọn chưa nhiều lắm, nhưng càng về sau, số lượng độc giả tham gia ngày càng tăng, lượng vote cho tôi cũng không hề ít. Tôi rất vui bởi những gì mình đang làm được mọi người chú ý, đặc biệt là về cuộc sống riêng tư.

Ngoài 5 ứng viên ở hạng mục Bà mẹ của năm, tôi thấy bà mẹ nào cũng xứng đáng để được mọi người tôn vinh, bởi đã làm mẹ rồi thì ai cũng thương con và dành mọi tình thương cho con cái. Nếu tôi có số phiếu bình chọn cao nhất thì đó chắc chắn là niềm vui lớn trong những ngày giáp Tết này. Tôi cám ơn mọi người đã dành cho tôi và con trai nhiều tình cảm như vậy.

Lễ trao giải Ngôi Sao của năm diễn ra vào 18h30 ngày 10/1 tại Reverside Palace, TP HCM, được thực hiện bởi đạo diễn Long Kan và công ty tổ chức sự kiện Say Cheese. Các đơn vị tài trợ chương trình gồm: Thời trang Elise, Trang sức cao cấp Doji, nhãn hàng Martell, Thời trang Nefertiti và Nội thất Phố Xinh.


Quỳnh Như thực hiện
theo ngoisao
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	thuy_lam4.jpg
Views:	10
Size:	163.5 KB
ID:	348753  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:12.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12668 seconds with 15 queries