"Gọi điện ba lần, lần cuối mẹ bắt máy, mình thở phào nhẹ nhõm. Nhà ba mẹ con, mình đi học xa, chỉ còn mẹ và em gái út. Giờ mong khi bão đổ bộ, nhà mình may mắn không sao", Hương Phạm, quê Quảng Bình, chia sẻ.
Cảnh bão gây đổ cây, tốc mái nhà ở Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: N.H.
Hương Phạm cũng như nhiều người xa quê khác, đang bồn chồn lo lắng khi bão Wutip với sức gió cấp 12 đổ bộ vào miền Trung. Trên Facebook, nhiều người đi làm xa, sinh viên trọ học liên tục nhắn tin, đăng status hỏi thăm nhau về tình hình mưa bão nơi quê nhà. Ai cũng thấp thỏm khi biết địa phương mình đã có nhiều thiệt hại vì tác động của mưa gió dù bão chưa đổ bộ.
Nhiều người đã gửi lời chia sẻ, hy vọng miền Trung vượt qua đợt bão khắc nghiệt này trên Facebook. Nick Hoàng Thông viết những dòng thơ thể hiện tâm trạng lo lắng: “Tôi sinh viên quê miền Trung yêu dấu / Sống xa nhà cũng mấy mùa bão giông / Thương mẹ, thương cha gồng mình tránh bão / Nước đang dâng và gió thổi không ngừng / Tôi ở đây nhưng hồn nơi xa lắm! / Thấp thỏm, chờ mong, ngóng tin nhà…”.
Nhiều người thể hiện tình cảm với dân miền Trung phải liên tiếp chịu đựng những thử thách khắc nghiệt. "Chi mà khổ rứa miền Trung ơi! Hết hạn hán, lũ lụt rồi giờ lại bão. Mảnh đất miền Trung cứ phải oằn mình ra gánh chịu", Minh Quang chia sẻ.
Ở nhiều diễn đàn, website ảnh hài, không khí vui nhộn thường thấy cũng nhường chỗ cho những chủ đề, bức ảnh thể hiện sự thương cảm, lo lắng về tình hình chống bão ở miền Trung. Nick Hoàng Việt đăng bức ảnh chụp khu nhà chỉ lợp tôn tạm bợ của những người dân xung quanh nhà mình trước khi bão vào đất liền, cùng dòng tâm sự: "Khi cơn bão tan, nơi này sẽ còn lại gì?". Bức ảnh nhận được nhiều lời chia sẻ, cảm thông của người xem, hy vọng những bạn trẻ miền Trung sẽ cùng gia đình vượt qua con bão khắc nghiệt.
Không ít dân mạng đăng lại hình ảnh của những cơn bão trước, với hy vọng sẽ không thấy cảnh tượng đau thương này. Nick Người Quảng Bình chia sẻ dòng thơ: “Đòn gánh miền Trung lại oằn mình gánh bão / Thương mẹ cha, thương cả đồng bào mình / Cơ cực rứa, mất mùa sầu ảo não / Bão lại về, lòng con thấy nôn nao…".
Dòng thơ một bạn trẻ đăng lên trang cá nhân cùng bức ảnh vệ tinh bão đang tiến về miền Trung. Ảnh: Facebook.
Những người đang sống trong vùng chịu ảnh hưởng của bão (từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng) thì tỏ ra hoang mang, lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão. Nhiều viên chức, học sinh, sinh viên ở Đà Nẵng được nghỉ làm, nghỉ học ở nhà trú bão tranh thủ gia cố lại nhà cửa trước giờ bão đến.
“Nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ ghê quá, buổi trưa mà trời âm u, tối tăm như xế chiều vậy. Lo quá, 3 năm trọ học ở Đà Nẵng, lần đầu tiên phải chịu cảnh hứng bão khi xa nhà như thế này”, bạn Đinh Hoàng, sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng, tâm sự.
Trước thời điểm bão đổ bộ, nhiều người dân đã đề phòng mua mì tôm, cháo gói, thực phẩm khô để phòng tránh mưa lụt gây ách tắc giao thông, khan hiếm lương thực. "Bão đến vội quá nên mình cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều. Có bao nhiêu tiền cả nhóm gom lại mua mì ăn liền. Đồ đạc cũng gói vào bao cả rồi, lỡ khi mưa lớn, nước tràn vào phòng trọ giữa đêm thì khỏi bị ướt đồ", Phương Thảo, ĐH Y Dược Huế, chia sẻ.
Nhiều dân mạng hướng về miền Trung đang oằn mình chống bão. Ảnh chụp màn hình.
Tâm bão chưa trực tiếp đổ bộ vào đất liền, song sức gió lên đến cấp 10 kèm theo mưa lớn khiến nhiều nơi tại Quảng Bình, Quảng Trị bị cô lập, cắt liên lạc. "Mới 14h mà nhìn ra ngoài đường chẳng có bóng dáng ai, chỉ thấy mưa trắng trời. Ai nấy đều trú trong nhà, chẳng dám ra ngoài. Bão chưa đến đã thế, đến khi vào rồi chẳng biết thế nào", một teen chia sẻ trên fanpage cộng đồng sinh viên ở Quảng Bình.
Nhiều người ở những nơi chưa cắt điện liền rủ nhau liên lạc qua Facebook, điện thoại để nắm bắt tình hình của nhau. “Tôi có đứa bạn đón xe về Quảng Bình với gia đình từ chiều qua, gọi điện thoại suốt mà không thấy đáp, nhắn trên Facebook cũng chưa thấy trả lời. Lo quá, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lành với bạn ấy", Thảo Trang, THPT Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, chia sẻ.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, dự báo 16h hôm nay, bão Wutip đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị, sức gió tối đa 102 km một giờ (cấp 10), giật cấp 12. Siêu bão ảnh hưởng đến nhiều nước trong khu vực, như Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan.
Mai Mai /VNE