HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kinh hoàng: vớt heo chết trôi về làm “đặc sản”
Old 07-31-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Heo sữa quay là món ăn được khá nhiều người dân ưa chuộng, thậm chí còn được đưa vào danh sách các món sính lễ trong đám hỏi, đám cưới. Vì vậy dù phải bỏ ra cả tiền triệu cho mỗi một chú heo sữa chỉ chừng vài kg nhưng người ta vẫn không tiếc tiền. Ai dám ngờ không ít những con heo sữa quay vàng ruộm ngon mắt có giá tiền triệu được chế biến từ những chú heo sữa đã chết thối trước đó nhiều ngày. Tinh vi hơn, để che mắt khách hàng, những con buôn vô lương đã tự chế ra con dấu kiểm dịch giả, “tích cực” đẩy người dân đến với bệnh tật.
Những con heo này đã chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân nhiều ngày trước khi “nhập khẩu” vào các nhà hàng Sài Gòn
Cảnh sát vừa kiểm đếm, vừa chịu trận heo sữa bốc mùi
Sáng ngày 13/7, lực lượng chức năng ập đến kiểm tra chiếc xe tải chở hàng đông lạnh mang biển kiểm soát 52ND - 3532 do tài xế Nguyễn Đình Điển (SN 1974, quê xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên) khi xe này đang dừng ở khu vực thuộc khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) để chuẩn bị giao hàng cho khách.
Trên xe có tất cả 10 thùng xốp to nhỏ khác nhau được dán kín mít. Khi rạch mở nắp thùng xốp, phát hiện bên trong chứa gần 100 con heo sữa bốc mùi hôi thối.
Cơ quan chức năng xác định số heo sữa này đã chết nhiều ngày, ước tính trọng lượng khoảng 300kg. Lái xe không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến việc vận chuyển số hàng. Trạm thú y thị xã Dĩ An sau khi kiểm tra cũng xác nhận số heo nói trên không có dấu kiểm dịch hay bất kỳ giấy tờ vận chuyển nào của cơ quan thú y cấp.
Tại cơ quan điều tra, tài xế Điển khai trong quá trình chạy xe vào miền Nam để chở hàng cho công ty, khi chạy ngang qua tỉnh Quãng Ngãi thì có người vẫy vào đề nghị chở số hàng nói trên đến Bình Dương với giá 800 ngàn đồng.
Toàn bộ số hàng trên sẽ được giao cho hai người. Một trong hai người nhận nói trên là Nguyễn Hồng Thanh (SN 1983, ngụ tại xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Khi đến khu công nghiệp Sóng Thần, tài xế Điệp điện thoại cho Thanh ra lấy hàng. Số hàng của Thanh tổng cộng là 47 con heo sữa thối. Khi Thanh vừa chạy xe máy ra chuẩn bị nhận hàng thì bị cơ quan chức năng ập đến kiểm tra.


Tại cơ quan chức năng, Thanh khai nhận toàn bộ số heo sữa này nếu được trót lọt sẽ được giao cho nhiều nhà hàng ở Quận 5 và Quận 1 (TP.HCM). Cụ thể tên và địa chỉ những nhà hàng này, Thanh khai do giao nhiều nhà hàng quá nên không nhớ rõ tên và địa chỉ.
Theo lời khai của Thanh đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này nhập heo sữa đã qua giết mổ và không có dấu kiểm dịch để đem đến các nhà hàng tiêu thụ. Toàn bộ số heo sữa trên Thanh nhập từ Quảng Ngãi, đây cũng là địa phương thường xuyên cung cấp “mặt hàng” này.
Thanh cũng cho rằng không biết chính xác nguồn heo sữa từ Quảng Ngãi được người bán thu mua từ khu vực nào và chết từ bao giờ vì hoàn toàn là giao dịch bằng miệng, khi Thanh nhận được hàng mới trả tiền bằng hình thức chuyển khoản.
Theo những giấy tờ thu thập được trong quá trình kiểm tra cho thấy số heo sữa thối trên sau khi được Thanh nhận hàng, sẽ phân chia làm 3 loại rồi giao cho các nhà hàng kinh doanh ăn uống.
Heo loại I, cân nặng từ 2 – 2,2 kg/con giá 280 ngàn đồng/con. Heo loại II, cân nặng từ 2,3 – 2, 5kg/con giá 320 ngàn đồng/con. Heo loại III, cân nặng từ 2,7 – 3 kg/con giá 340 ngàn đồng/con. Heo loại IV, cân nặng từ 3,5 kg trở lên giá 380 ngàn đồng/con.
Bảng giá cho thấy đầu nậu mua heo chết giá vài trăm ngàn, khi đến người tiêu dùng có thể đội giá gấp 3 lần
Thanh khá khôn khéo khi trên những giấy tờ báo giá này chỉ ghi chi tiết mức cân nặng và giá thành, nhưng lại rất “tiết kiệm” chữ khi ghi tên và địa chỉ người cung cấp. Muốn liên hệ, không có thông tin gì hơn ngoài tên cơ sở và số điện thoại để liên lạc.
Mức giá trên là mức giá Thanh bán ra sau khi thu mua từ Quảng Ngãi. Mức giá này sẽ được các nhà hàng nâng lên bán cho khách sau khi chế biến để kiếm lời. Vì vậy khi đến với khách hàng thì số heo sữa trên đã được đội giá lên tiền triệu. Người dân thị thành cứ vô tư thưởng thức món ăn “đặc sản” được cho là rất ngon và bổ có giá hàng triệu đồng mà không ngờ mình đang ăn thịt heo sữa thối.
Theo những người nông dân có kinh nghiệm chăn nuôi, loại heo con mới sinh được vài ngày tuổi này ở những vùng nông thôn, người dân đem đi tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho cá.


Khắc con dấu rởm, “hô biến” heo chết thành heo chuẩn
Điều bất ngờ ở chỗ, trong quá trình kiểm tra cốp xe máy của Nguyễn Hồng Thanh, một trong hai người chủ của số hàng nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện một con dấu giả mang dòng chữ Chi cục thú y tỉnh Quãng Ngãi, mã số 35011. Cùng với con dấu giả, lực lượng chức năng cũng phát hiện thu giữ một hộp mực màu xanh, một cuốn hóa đơn bán lẻ chưa ghi nội dung.
Con dấu giả thu giữ trong cốp xe của đối tượng buôn bán heo chết
Qua làm việc, Thanh khai nhận con dấu trên là giả. Thanh làm con dấu giả này trong thời gian ở quê (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Khi làm xong con dấu thì Thanh cũng chính thức hành nghề buôn bán heo sữa đã qua giết mổ.
Thanh cho hay mục đích của việc làm con dấu giả này để đóng lên con heo để thể hiện là con heo này đã qua kiểm dịch và được đóng dấu đàng hoàng. Đối tượng cũng khai nhận đã sử dụng con dấu giả này rất nhiều lần và không thể nhớ chính xác số lần sử dụng.
Được biết Nguyễn Hồng Thanh chuyển sang buôn bán thịt heo sữa đã qua giết mổ từ đầu năm 2013. Trong vòng 7 tháng nay, Thanh không nhớ mình đã bán được bao nhiêu con, đã tự mình đóng dấu kiểm dịch cho bao nhiêu số heo sữa chết.
Điều đó cho thấy người dân khó mà phân biệt được số heo nào là heo đạt chuẩn, heo nào là heo trôi nổi dịch bệnh… Số heo này khi đem đến các nhà hàng kinh doanh ăn uống sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân. Chưa kể số heo sữa này đã chết từ trước đó nhiều ngày, trong quá trình giết mổ, tẩm ướp nhiều hóa chất độc hại sẽ đe dọa nghiêm trọng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thiếu úy Nguyễn Công Chắc, Điều tra viên Công an TX. Dĩ An cho biết, hiện Nguyễn Hồng Thanh đang bị cơ quan công an Thị xã Dĩ An ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước. Người chủ số hàng còn lại vẫn đang được cơ quan công an điều tra xác minh. Với tài xế Nguyễn Đình Điều, do lần đầu vận chuyển số heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm dịch nên tài xế bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.
Theo Xa lộ pháp luật
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images677620_H1_copy.jpg
Views:	8
Size:	118.5 KB
ID:	498528   Click image for larger version

Name:	images677622_H3_copy.jpg
Views:	211
Size:	107.6 KB
ID:	498529  
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09733 seconds with 13 queries