HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Trà Ngọc Hằng lý giải chuyện mua xế bạc tỷ
Old 11-14-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Trước những lời đồn thổi được đại gia mua tặng xế xịn, Trà Ngọc Hằng lắc đầu: "Tôi vẫn một mình lẻ bóng".

- Khi nhắc tới Trà Ngọc Hằng, bạn muốn người ta nghĩ tới một cô gái như thế nào?

- Tôi muốn người ta nhớ đến mình như một cô gái đầy sự cố gắng và luôn nỗ lực trong công việc, luôn làm việc nghiêm túc và hiệu quả nhất. Nếu có 3 từ để miêu tả bản thân, tôi sẽ chọn cho mình là Thật tình, Biết chăm lo cho gia đình và Sống nặng về tình cảm.

- Bạn tự tin nhất khi diện những bộ đồ thế nào? Sở hữu thân hình khá chuẩn, có bao giờ bạn muốn cạnh tranh danh hiệu “nữ hoàng nội y” với cô bạn Ngọc Trinh?

- Tôi thấy thực sự tự tin khi diện một bộ đồ ôm sát người. Như thế, tôi có thể khoe được những đường cong… cũng rất ổn (cười lớn) trên cơ thể mình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải cạnh tranh với ai. Đặc biệt là một người bạn thân của mình như Ngọc Trinh. Tôi chỉ luôn tự nhắc bản thân mình rằng cái gì là lợi thế, là ưu điểm của mình thì sẽ cố gắng phát huy hết khả năng nhưng cũng không cần quá lo lắng để tạo áp lực cho bản thân.

- Theo bạn, người phụ nữ thu hút phái mạnh nhờ điều gì?

- Mỗi người đàn ông có một tính cách khác nhau. Nhưng theo tôi, họ có một điểm chung là luôn đòi hỏi sự chung thủy ở người phụ nữ của mình. Còn người phụ nữ thì bị cuốn hút bởi những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn và chân thành của người đàn ông.


- Mẫu đàn ông tệ nhất trong bạn là người như thế nào? Bạn thích mẫu đàn ông ra sao?

- Tệ nhất chính là những quý ông không chung thủy. Tôi rất sợ những người đàn ông như thế! Tôi thích những người đàn ông quyết đoán, không chỉ nghiêm túc trong công việc mà phải đứng đắn cả trong tình cảm. Thêm một chút lạnh lùng nữa thì… tuyệt vời! tôi thấy thú vị nhất là người đàn ông lạnh lùng và không ngọt ngào. Tôi chỉ thích những người đàn ông thích hành động chứ không “kết” các quý ông nhiều lời mà làm ít. Đó là hình mẫu thú vị nhất trong mắt tôi.

- Vậy bạn đã tìm được anh chàng giống giấc mơ về “bạch mã hoàng tử” của mình chưa?

- Hiện giờ thì vẫn chưa. Buồn là tôi vẫn đi sớm về khuya một mình (cười).

- Thời gian gần đây, dư luận xôn xao với việc Trà Ngọc Hằng khoe xế xịn bạc tỷ. Liệu đây có phải một chiêu đánh bóng tên tuổi của bạn?

- Vì hiện tại tôi không ở Việt Nam nên mấy bài báo đó tôi còn chưa đọc qua mà mới chỉ nghe một người bạn điện thoại nói lại thôi. Tôi nghĩ nếu để đánh bóng tên tuổi thì cần gì phải làm thế. Tôi là người không thích scandal nên nếu để đánh bóng, tôi sẽ chọn cách nỗ lực hết mình cùng đam mê và khả năng của mình. Còn đánh bóng bằng vẻ bề ngoài thì được bao lâu?

Tôi còn đang dự định đổi sang một chiếc xe khác bình thường thôi, đi làm như thế mới đỡ bị người ta soi mói… Tôi luôn nghĩ xe chỉ là phương tiện để mình đi làm cho tiện thôi chứ không bao giờ định dùng nó để khiến người khác chú ý. Tôi đã nghĩ tới việc bán xe để mua một căn hộ nhỏ, sau này còn ra ở riêng, sau đó sẽ tiết kiệm thêm để mua một chiếc xe nhỏ và đơn giản…

- Bán xe, mua nhà… Vậy trước giờ bạn ở đâu?

- Tôi vẫn sống cùng gia đình, nhưng đó là nhà của ba mẹ, của cả gia đình chứ không phải của riêng tôi.
Trà Ngọc Hằng trên chiếc Lexus mui trần trị giá hơn 2 tỷ đồng
- Nhưng có một tờ báo khẳng định chiếc xe này là của một đại gia giấu mặt mua tặng Hằng và bạn cố tình mở mui xe để khoe sự giàu sang?

- (Cười lớn) Đại gia đấy chính là ba tôi đấy. Nhưng ba tôi mất rồi. Khi qua đời, ba để lại cho mỗi thành viên trong gia đình một chút tài sản nho nhỏ. Tôi là út nên được ba mẹ, anh chị cưng nhất, chiều nhất và cho toàn quyền quyết định chỗ tài sản ba để lại cho tôi. Tôi đã dùng số tiền đó để mua xe và hùn hạp kinh doanh.

Trăm người ngàn ý nên mọi người nói gì, tôi không quan tâm lắm. Hầu hết chỉ nhìn vào bề ngoài của sự việc, ai có xe là phải có đại gia chống lưng. Nếu tôi có đại gia thì tôi cũng chẳng phải đi đâu cũng lẻ loi một mình như thế này. Tôi cũng sợ cô đơn lắm chứ nên luôn mong tìm được một đại gia tình cảm và chân thành với mình. Nhưng chắc chưa có duyên nên mãi chưa thấy “chàng” đâu… (cười lớn).

- Bạn mua chiếc xe này lâu chưa?

- Tôi mua xe hơn một năm rồi. Mà nói thật là tôi mới mở mui ra đúng 2 lần và bị lên báo luôn (lại cười). Hôm đó vì đi chung với người bạn lại đẹp trời, bạn nói thích mở ra cho mát thì tôi chiều và mở thôi. Còn nếu giàu sang nên khoe xe nọ kia thì tôi không dám nhận đâu. Đã giàu rồi thì đâu cần đi làm vất vả như thế này?


Theo Bưu điện việt nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t710042.jpg
Views:	10
Size:	149.9 KB
ID:	333860  
 
User Tag List

Thread Tools

Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11037 seconds with 13 queries