HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nước mắt “teen áo sọc” sát hại “tình địch“
Old 11-08-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Tại Trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an), phạm nhân Bùi Văn Huy (SN 1990, quê Hải Dương) là phạm nhân trẻ nhất nhưng phải thụ án cao nhất là tù chung thân về tội “Giết người”. 3 năm về trước, Huy đã giết anh Nguyễn Văn Tờ, quẳng xác nạn nhân trôi sông vào thời điểm hắn chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 Trường THPT bán công Kim Thành.

Kẻ sát nhân si tình

Phạm nhân Bùi Văn Huy là con thứ hai trong một gia đình nông dân ở thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tuy kinh tế gia đình eo hẹp, chỉ trông vào mấy sào ruộng nhưng bố mẹ Huy vẫn cố gắng lo cho con ăn học và luôn giáo dục anh em Huy sống ngay thẳng, nhân hậu sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của gia đình, có ông và cha đều cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước.

Thế nhưng, Huy không tu chí học hành như mẹ cha kỳ vọng mà chỉ ham chơi bời, đua đòi ăn diện. Học hết cấp hai, do sức học trung bình nên Huy không thi đỗ vào trường trung học công lập, phải theo học tại Trường THPT bán công Kim Thành. Trường cách xa nhà cả chục cây số nên Huy và một số bạn bè cùng lứa phải thuê trọ ở gần trường. Trong số những bạn bè cùng xã Đại Đức thi đỗ vào trường bán công với Huy có cô bé Ngọc Anh (tên cô gái đã thay đổi) vốn học với Huy từ nhỏ và ngày càng tỏ ra quyến luyến nhau.
Phạm nhân Bùi Văn Huy.

Đến giữa năm học lớp 10, Huy và Ngọc Anh chính thức yêu nhau. Huy vẫn còn nhớ như in mùa Giáng sinh năm 2006, Huy đã trao Ngọc Anh đóa hồng của tình đầu và được cô gái hân hoan đón nhận. Mỗi chiều thứ bảy, hai đứa cùng bạn bè đạp xe hơn chục cây số từ trường về để rồi chiều chủ nhật lại đạp xe lên nhà trọ với lỉnh kỉnh thức ăn, tiền, gạo dự trữ cả tuần học trọ tiếp theo...

Kế hoạch “loại” người thứ ba

Theo lời Huy, tình yêu của hắn đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng dưng có người “thọc gậy bánh xe”. Khoảng đầu năm 2008, Huy bước vào học kỳ cuối của lớp 12, sức ép bài vở rất nặng nề nhưng hắn không thể tập trung học hành vì nghe tin Ngọc Anh đang có người “trồng cây si”. Qua thời gian mật phục, Huy được biết người đó là anh Trần Văn Tờ, lớn hơn Huy và Ngọc Anh một tuổi, nhà ở gần Trường THPT bán công Kim Thành.

Anh Tờ đã bỏ học, làm nghề buôn bán tự do. Huy cũng đã vài lần chạm mặt "tình địch" những khi anh Tờ đi xe máy đến phòng trọ của Ngọc Anh chơi, thậm chí có bữa ba người cùng đi uống cà phê với nhau. Tuy Ngọc Anh không thừa nhận có tình cảm với Tờ nhưng Huy luôn cảm thấy bất an, lo lắng đến mất ăn mất ngủ mỗi khi thấy bóng dáng người thanh niên kia đến khu nhà trọ của cô bạn gái.

Huy định tìm gặp anh Tờ để nói, nếu anh thực lòng yêu và mang đến cho Ngọc Anh hạnh phúc thì Huy "sẽ chúc phúc cho hai người". Nhưng đó chỉ là “ý tưởng” mới hình thành trong đầu Huy chứ hắn chưa từng gặp anh Tờ một lần để hỏi cho ra nhẽ.

Khoảng đầu tháng 4/2008, Huy bỗng nghe phong thanh rằng anh Tờ đánh tiếng sẽ giết Huy nếu hắn còn dám lẵng nhẵng theo đuổi Ngọc Anh. Huy ngông cuồng nghĩ rằng nếu hắn không “loại” anh Tờ thì cũng bị anh kia hại chết để cướp người yêu. Hắn bàn với bạn học cùng lớp là Vũ Văn Hoàn lập kế hoạch giết anh Tờ. Theo kịch bản của Huy, bọn chúng sẽ chuẩn bị hung khí là đoạn dây sắt ruột phanh xe đạp, bất ngờ siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Tối 23/4/2008, đúng như dự đoán của Huy, anh Tờ đi xe máy đến phòng trọ tìm Ngọc Anh mà không biết người con gái mà mình thầm yêu trộm nhớ đã về quê từ chiều. Vì ở cùng khu trọ nên khi thấy anh Tờ đến là Huy điện thoại gọi Vũ Văn Hoàn đến phòng mình chơi, mục đích giúp Huy sát hại anh Tờ. Sau đó Huy làm bộ nhiệt tình chạy sang gặp anh Tờ thông báo Ngọc Anh đã về quê và mời anh này vào phòng mình chơi. Chàng thanh niên vui vẻ vào phòng “tình địch” mà không biết rằng mình đã sập bẫy kẻ sát nhân.

Do đã bàn bạc từ trước nên khi thấy anh Tờ đang bận nghe điện thoại không chú ý, Hoàn đã lấy ruột phanh xe đạp để sẵn dưới gầm giường đi vòng ra phía sau nạn nhân quàng một vòng vào cổ rồi siết mạnh. Còn Huy lao vào đè lên, giữ chân tay không cho nạn nhân giãy giụa, sợ phát ra tiếng động mọi chuyện sẽ bại lộ...

Khi anh Tờ đã ngừng thở, hai tên sát nhân để mặc nạn nhân dưới nền đất phòng trọ, chúng thản nhiên khóa cửa lại đi xem ca nhạc đến 2h ngày 24/4/2008 mới về. Lúc này đã rất khuya, khu trọ vắng vẻ nên Huy và Hoàn cho xác Tờ lên xe máy mang ra sông vứt. Sau đó, bọn chúng còn lấy xe máy và điện thoại di động của nạn nhân đi cầm cố lấy tiền tiêu. Hôm sau Huy về nhà kể lại hành trình tội ác với mẹ.

Mẹ Huy vì thương con nên thay vì khuyên con ra đầu thú để hưởng khoan hồng, lại che giấu tội phạm, cho tiền để Huy chuộc lại xe máy của nạn nhân đem vứt ở cánh đồng thuộc huyện An Dương (Hải Phòng) nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án.

Hơn một tuần sau, ngày 1/5/2008, người dân địa phương mới tìm thấy xác của anh Tờ. Một ngày sau, 2/5/2008, cái tin Huy và Hoàn bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người gây rúng động Trường THPT bán công Kim Thành và vùng quê vốn yên ả, thanh bình.

Sám hối muộn màng

Với vai trò là kẻ chủ mưu, Bùi Văn Huy bị TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm kết án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đồng phạm Vũ Văn Hoàn do khi phạm tội chưa thành niên nên chỉ bị kết án 18 năm tù - mức án tù có thời hạn cao nhất dành cho người chưa thành niên chưa đủ 18 tuổi. Cả hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên y án sơ thẩm. Sau đó, Bùi Văn Huy may mắn được Chủ tịch Nước tha cho tội chết, ân giảm xuống án tù chung thân do gia đình có công với cách mạng. Hiện cả Huy và Hoàn đều thụ án tại Trại giam Hoàng Tiến.

Phạm nhân Bùi Văn Huy tâm sự, hắn biết rõ tội trạng của hắn phải nhận hình phạt tử hình là xứng đáng nhưng nhờ vào sự cống hiến của cha ông và chính sách khoan hồng của Nhà nước nên hắn mới được sống đến ngày hôm nay. Huy cũng tỏ ra vô cùng ân hận vì đã khiến mẹ mình bị liên lụy, sa vào vòng lao lý về tội “Che giấu tội phạm”. “Cháu ân hận và thương cha mẹ vô cùng, chỉ mong sau này sẽ có ngày đền đáp. Pháp luật đã sinh ra cháu lần thứ hai, cháu hứa sẽ cố phấn đấu cải tạo để trở thành người lương thiện, xứng đáng với ân huệ lớn lao đó” - phạm nhân 21 tuổi quả quyết.

Nguyễn Lê

.
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images646196_Bui_V_Huy.jpg
Views:	17
Size:	146.6 KB
ID:	332059  
 
User Tag List

Thread Tools

Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:17.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11312 seconds with 13 queries