Khi công an ập vào, hàng loạt đối tượng đang trong tình trạng say thuốc vật vờ.
Những “bóng ma” vật vờ
Trong thời gian dài, hiệu cắt tóc thanh nữ Thanh Hoa (358 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) khiến người dân khá tò mò. Bởi, mặc dù mang danh cắt, uốn tóc, nhưng, nhiều khi khách bước vào liền bị bà chủ đuổi ra với lý đo đang nghỉ. Trong khi đó, ở phía trong, có không ít thanh niên đang ngồi tụ năm tụm ba.
Bên cạnh đó, quán cắt tóc này còn là nơi có rất nhiều đối tượng vật vờ vào. Nhưng, bọn chúng hiếm khi bước vào đường đường chính chính mà lại lén lút, thập thò bằng cổng sau. Không hiểu vào làm gì, nhưng chúng ở trong quá từ một đến hai tiếng mới bước ra. Thậm chí, có nhiều đối tượng vào ở qua đêm đến sáng mai mới đi. Tất cả những đối tượng này khi đi vào đều khá mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, nhưng khi bước ra lại có vẻ mặt hưng phấn.
Điều đặc biệt, ở trong tiệm cắt tóc này có hai người đàn ông thường ít khi lộ mặt. Bình thường, hai đối tượng chỉ xuất hiện “giang hồ” vào buổi sáng sớm hoặc tối khuya khi mọi người đã ngủ.
Nhận thấy quán cắt tóc này có nhiều điều mờ ám, cơ quan công an bí mật cho điều tra viên theo dõi. Trong khoảng thời gian dài quan sát, đóng vai nhiều người khác nhau, bí mật của quán cắt tóc thanh nữ này cũng được bóc trần.
Hiệu cắt tóc này của một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hoa (SN 1969, trú tỉnh Gia Lai, tạm trú tại hiệu cắt tóc). Ban đầu, tiệm cắt tóc này cũng làm ăn đàng hoàng. Tuy nhiên, do tay nghề kém, số lượng khách ngày càng sụt giảm. Cũng trong khoảng thời gian khó khăn này thị làm quen được hai đối tượng là Dũng và Tuấn buôn bán ma túy nên liên hệ để “làm ăn”.
Quán cắt tóc thanh nữ Thanh Hoa trở thành điểm dừng của các con nghiện. Hoa bán kim tiêm, nước cất cho các con nghiện sử dụng với giá 5.000 đồng/bộ. Nắm bắt được tình hình, thị còn cho các con nghiện thuê tiệm cắt tóc của mình để sử dụng tiêm thuốc. Mỗi lần vào tiêm, thị lấy 10.000 đồng, còn ở lại qua đêm có giá 50.000 đồng.
Bên cạnh đó, công an còn phát hiện, nguồn ma túy được phân phối từ một khách sạn gần đó do hai ông trùm có tên là Dũng và Tuấn thuê phòng dài hạn rồi cho đàn em mang đến quán cắt tóc Thanh Hoa bán lại cho các con nghiện.
Bí mật được khơi mở
Theo dõi trong quá trình lâu dài, đến 9.5, công an phát hiện thời cơ cất lưới đã đến. Vào sáng cùng ngày, phát hiện có hai đối tượng đến, công an liền ập vào quán, bắt giữ 11 đối tượng. Trong đó, có đối tượng Hoa là chủ quán, hai đàn em của Dũng và Tuấn có nhiệm vụ mang ma túy đến tiệm hớt tóc có tên là Nguyễn Công Tài (SN 1981, trú quận Gò Vấp) và Trần Thị Tường Vy (SN 1985, trú huyện Bình Chánh, cùng ngụ quận Tân Bình). 8 đối tượng còn lại đều là con nghiện.
Đối tượng Tuấn khi bị bắt
Khi công an ập vào, Hoa tỏ ra khá bất ngờ. Riêng 8 con nghiện đều trong tình trạng lơ tơ mơ, say thuốc. Công an thu giữ lượng lớn tang vật mà qua giám định là heroin, tiền mặt, trong đó, tại phòng Hoa có q hộp nước cất và 99 kim tiêm vẫn còn bao bì.
Chừng 30 phút sau, công an tấn công vào 3 phòng khách sạn gần đó, nơi Dũng và Tuấn thuê dài hạn. Tại đây, cơ quan công an bắt giữ 4 đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ. Hai ông trùm ma túy khai tên là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Tiến Dũng (trú tỉnh Kiên Giang).
Bên cạnh đó, công an thu giữ rất nhiều ma túy đã được phân chia nhỏ lẻ. Tổng cộng, công an giữ 22g heroin, hơn 2,8 g Methamphetamine, hơn 7,3 mẫu phức tạp, 1 cân điện tử… Ngoài ra, cùng lúc này, công an cũng bắt giữ được một đối tượng đang sử dụng ma túy ở trước khách sạn.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Dũng và Tuấn hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 4.2013. Cũng từ khoảng thời gian này, chúng thuê hai phòng khách sạn ở dài hạn cùng với hai người yêu tuổi teen. Chúng lấy hàng từ một người phụ nữ ở quận 12, chưa rõ lai lịch về bán lại cho các con nghiện bán kiếm lời lấy tiền tiêu xài. Tuấn là kẻ cầm đầu, còn Dũng chỉ là đàn em làm việc để kiếm được ma túy sử dụng.
Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Thanh Hải (Tri Thức Thời Đại)