Các bộ trưởng châu Âu thay đổi thái độ và ít chỉ trích Hoa Kỳ và Hungary hơn khi có sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
"Có vẻ như khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ hiện diện thì các đồng minh châu Âu không cho phép mình có giọng điệu gay gắt như khi ông vắng mặt... Khi ông Rubio ở đây, họ không chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ hay chính phủ của ông một cách bạo dạn như thế, vì vậy nên có giọng điệu khác hẳn''.
Theo ông lập trường của Hungary cũng đã thay đổi, vì những gì Budapest từng nói thì "bây giờ cũng được nói bởi đấu thủ có ảnh hưởng nhất".
"Có câu chuyện tiếu lâm về chuột và voi, hai con cùng đi qua cầu và con chuột hỏi: “Dumbo, cậu có nghe thấy tiếng dậm chân của chúng ta không?” Vì vậy, khi điều chúng ta vẫn nói bây giờ được nói bởi người to nhất thì rõ ràng điều đó đặt chúng ta vào một tình thế hoàn toàn khác so với trước đây''.
Bộ trưởng nói thêm rằng với sự thay đổi chính quyền ở Hoa Kỳ, "một chiến lược chính trị cho đến nay vẫn bị gạt ra ngoài lề, bị coi là cấp tiến và bị cô lập nay đã trở thành xu thế chủ đạo".