
Dù đàn ông hay đàn bà ngoại tình trong hôn nhân đều nhận ra là những người ngoại tình chưa một ai có kết quả tốt.
Cái kết của kẻ phản bội là cô độc, và cái kết của người bị phản bội luôn là tìm được người tốt hơn.
Tất cả những gì kẻ ngoại tình dù sớm hay muộn đều sẽ nhận được là nghiệp báo, nghiệp cho những gì họ gây ra và báo ứng cho những tổn thương mà họ đã mang lại.
Một người đàn ông thành công không phải là xung quanh có rất nhiều phụ nữ, mà một người dù có nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng vẫn kiên định nắm tay một người phụ nữ đi đến cuối cùng.
Chúng ta không thể hiểu lí do tại sao đàn ông của mình luôn ngon hơn của đứa khác. Để vì thế nên xểnh ra là mất nhưng lại ít ai hiểu là thứ tốt đẹp thì đâu dễ giành giật, mà cái thứ dễ có được chắc gì đã đẹp đẽ như mình vẫn nghĩ.
Đàn bà...
Đừng ngu ngốc đi tranh giành đàn ông của người khác. Thứ đẹp nhất là thứ mình tự mua được.
Người hoàn hảo nhất là người thuộc về riêng mình. Cái thứ mà dễ dàng trao tay đổi chủ chỉ là đồ bỏ đi…
VietBF@sưu tập