|
Không hiểu sao mạng nhà mình mấy ngày nay cứ chập chờn và Twitter thì bị chặn. Vào Facebook thì tối nào cũng lag và giật kinh niên như bà già thích nhảy hip hop. Sức khỏe mình chả được như xưa nữa, có phải do quá lạm dụng sức khỏe và căng thẳng thường trực (bắt chước thuật ngữ “cách mạng thường trực”) hay không nên bệnh viện như là tình yêu mới của mình. Nói thật là muốn không vào Facebook nữa, nhưng có nhiều lý do phải vào, nhiều thứ cần phải hỏi những người khác. Nhưng mỗi lần lên Facebook thì toàn hiện ra cái gì đâu không.Thật ra ngày xưa mình chả ghét Quản lý nhân sự K.J.N. với thým N.N.H.D. đâu, nhưng từ khi mình đăng cái status ngăn cản con em học lớp 10 tham gia phong trào “Tôi không thích…” thì bị thằng chả vô dạy đời. Cả đời chả bao giờ đọc cái gì của hắn viết, nhưng sau vụ bị dạy đời thế nào là “tự do”, là “dân chủ” hay con củ cờ gì đó thì mình bắt đầu để ý bài viết và comment của thằng chả, rồi thấy ghét cái thằng đó hồi nào không hay. Đầu tiên là ghét vừa vừa, sau đó phát hiện ra nó lây bệnh của thým H.N.T. là thích làm nhà tư tưởng, làm thánh hay lãnh tụ gì đó.
Không chỉ vậy, ngồi đọc các bài Triết học đường phố (thật ra mình vào đó thích đọc thơ hơn). Vô tình đọc bài của thým Phi Tuyết, trùm chúa dạy đời, dạy cách sống này nọ và nhiều thứ linh tinh khác. Điểm chung hai đứa này là có add friend nhau, share status của nhau. Và có tư tưởng thích đứng trên tư tưởng của hàng vạn người và chỉ dạy người khác là “Mày có tư tưởng sai, mày phải nghe theo tao, mày chả hiểu mẹ gì về tự do – dân chủ”… Không khác gì Tố Hữu trong Nhân Văn – Giai Phẩm, ngồi xổm trên đầu vạn vạn nhà văn – nhà thơ mà chỉ tay năm ngón định hướng, dạy đời người khác. Bọn nó chửi Tố Hữu nhưng hành động không khác gì ông ta. Mặt khác, Quản lý nhân sự K.J.N. là tay đạo đức giả, thích viết tư tưởng mới do mình nằm ngủ nghĩ ra rồi đăng lên status, thực ra chả có tính học thuật hay tài liệu gì (như là : Không có tư bản hay xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, chỉ có dân chủ và độc tài…). Giống như bạn đang đi tiêu và bỗng phát hiện là ăn đậu hũ thì bạn sẽ thải cặn chất tốt hơn. Và lên Facebook đăng status kêu mọi người hãy ăn đậu hũ để đi tiêu thoải mái không bị đau mông, dù chả có bằng chứng hay suy biện logic gì mà chỉ là cảm nhận chủ quan riêng.
Loại như tên này không thiếu, mà nhan nhản trên Facebook như một thứ bệnh dịch. Đọc được vài ba sách Tây, đi ngoại quốc làm coolie bị bóc lột rồi về nước, biết được vài chữ Tây, thích làm lãnh tụ, thích vác cờ làm cách mạng. Mà còn chả hiểu người dân ngoài chợ nghĩ cái chó gì cả. Từ khi mình công khai chửi xoáy, chửi thẳng, châm biếm lũ đó, nhiều người không ưa mình và unfriend mình dần. Rồi bạn bè từ FB ra ngoài đời nói xấu nhau, ghen ghét nhau, lừa tiền nhau, bá dơ bê đê đủ kiểu. Rõ ràng mạng xã hội nó ảo mà làm cho lớp thanh niên tưởng đang sống thật. Bọn thanh niên FB căm thù nhau những thứ vớ vẩn như post hình Karl Marx, share thông tin về chủ nghĩa Marx hay Trotsky, hay thích Marx, tự nhiên ghét nhau thù nhau chỉ có tấm hình, có đường link ?!
Quan điểm mình rõ ràng, ai xuống đường, ai tranh đấu, bị bắt, bị gì tính mạng cơ thể. Không can thiệp, không chửi, không chỉ trích như mấy thằng kiểu đó. Vì mình cũng nể ít ra họ dám xuống đường còn hơn làm anh hùng bàn phím trên mạng rồi chỉ trỏ phán xét. Mình chỉ ghét bọn làm cách mạng xàm xàm kiểu Triết học đường phố, gõ phím, đặt mình lên trên toàn bộ mọi người rồi ra tay chỉ trỏ, quát tháo. Từ khi vô Lừa Mới, mình tự thấy mình là con Lừa hoàn hảo. Thấy bản thân bị lệ thuộc tư tưởng, suy nghĩ kẻ này người nọ. Quên đi mất tình yêu văn chương, quên đi mất lạc thú tao nhã một thời. Cũng do cái FB này mà sinh ra cả.
Cũng do cái thời điểm ấy cả. Mà thôi, dù sao Lừa Mới cũng là nơi những con người thích bàn học thuật không thích làm Chúa, viết cái status về tự do – dân chủ rồi tag cả đống người vào bợ đít cho nó. Từ nay mình sẽ không bàn luận chính trị xã hội nữa ; mình chỉ bàn luận về bình giảng lý luận văn học, lâu lâu nghiên cứu triết. Tuổi trẻ còn không được bao lâu nữa, đốt và cháy lần cuối thôi, hơi đâu mà dính vào bọn nó !
vnn
|
|