Đại Lễ Kỷ Niệm: Ngày Quân Lực VNCH 19-6 Tại San Jose
Đại Tá Trần Thanh Điền dịp nầy đã nhắc lại ngày 19/6 được gọi là Ngày Quân Lực vì QLVNCH chính thức đứng ra gánh vác trách nhiệm lãnh đạo đất nước vào ngày 19-6-1965 trong hiện tình đất nước khó khăn trước nạn xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.
San Jose ( Ý Dân) : Gần 1000 cựu quân nhân QLVNCH, quan khách, đại diện các hội đòan , đồng hương và giới truyền thông đã đến tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19-6 do Liên Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Bắc Cali. tổ chức vào 11 giờ 30 sáng ngày 16-6-13 vừa qua.
Trong thành phần khách tham dự chúng tôi nhận thấy có linh mục Nguyễn Đình Đệ , trung tướng Lâm Quang Thi, đề đốc Trần Văn Chơn, chuẩn tướng Võ Dinh ,các đại tá Trần Thanh Điền, Nguyễn Hồng Tuyền , giám sát viên Dave Cortese, thị trưởng Milpitas Jose Esteves, bà Cindy Chavez cùng đại diện của Ban Đại diện Cộng Đồng , các hội đòan , đồng hương và giới truyền thông.
Mở đầu là phần rước quốc quân kỳ và giới thiệu các đơn vị thuộc các quân trường, quân binh chủng tham dự ngày Quân Lực gồm có : Thiếu Sinh Quân, Võ Bị Đà Lạt, Bộ Binh Thủ Đức, Nhảy Dù, TQLC, Biệt Động Quân, Lực Lượng Đặc Biệt, Không Quân, Hải Quân, Thiết Giáp, Nữ Quân Nhân, Sư đòan 18 BB, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Pháo Binh, Nha Kỷ Thuật, Thương Phế Binh, Xây Dựng Nông Thôn, Thanh Niên Cờ Vàng v.v.
Tiếp theo là phần chào quốc kỳ Mỹ-Việt và một phút mặc niệm để tưởng nhớ các qưân nhân và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do.
Sau đó, các tướng Lâm Quang Thi , Võ Dinh, đại tá Trần Thanh Điền, ông Nguyễn Thanh Long ,Dave Cortese đã lên đặt vòng hoa lên đài tử sĩ .
Tiếp theo là linh mục Nguyễn Đình Đệ , các tướng Lâm Quang Thi, Võ Dinh, đại tá Trần Thanh Điền, Lê Đình Thọ đã lên dâng hương trước bàn thờ tổ quốc và làm lễ truy điệu các chiến sĩ trận vong.
Ông Lê Đình Thọ, TTK Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali., trưởng BTC đã ngỏ lời chào mừng quan khách . Ông cho biết lý do tổ chức ngày QLVNCH nhằm vinh danh , ghi ơn các chiến sĩ QLVNCH, minh định lập trường Quốc Gia Dân Tộc và bày tỏ yểm trợ sự đấu tranh cho dân chủ của đồng bào quốc nội. Ông vững tin rằng chế độ bạo tàn CSVN sẽ bị sụp đổ .
Đại Tá Trần Thanh Điền dịp nầy đã nhắc lại ngày 19/6 được gọi là Ngày Quân Lực vì QLVNCH chính thức đứng ra gánh vác trách nhiệm lãnh đạo đất nước vào ngày 19-6-1965 trong hiện tình đất nước khó khăn trước nạn xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt. Ông cho biết QLVNCH với quân số 1 triệu người gồm nhiểu bình chủng đã chiến thắng oanh liệt Việt Cộng trong nhiều trận đánh .Đặc biệt là trong vụ Tổng Tấn Công của Việt Cộng vào Tết Mậu Thân 1968 , QLVNCH đã tận diệt 90 % lực lượng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Vào mùa hè đỏ lửa 1972, QLVNCH đã bẻ gãy các cuộc tấn công của Cộng Sản Bắc Việt tại các tỉnh Quảng Trị, Kontum, Bình Long, An Lộc. Ngòai ra, QLVNCH đã truy kích , tiêu diệt hậu cần cùa VC tại Lào và Campuchia. Nhưng đến năm 1973, vì Hiệp Định Paris 27-1-1973 công nhận sự hiện diện của 200 ngàn quân của CSVN tại miển Nam VN. Đồng thời, Hoa Kỳ cắt giãm viện trợ cho Miền Nam VN, vì thế, QLVNCH lâm vào tình trạng bị trói tay, trói chân trước nạn xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt được sự yểm trợ dồi dào của Liên Xô và Trung Cộng. Đến ngày 30-4-1975 miền Nam đã bị thất thủ dù QLVNCH đã chiến đấu anh dũng. Đại Tá Điền kêu gọi các quân nhận QLVNCH tiếp tục đoàn kết để xây dựng cộng đồng và tịch cực hổ trợ,tham gia vào các cuộc đấu tranh dân chủ, tự do cho quê nhà.
Trung Tướng Lâm Quang Thị ,đại diện cho các tướng lãnh cho rằng QLVNCH đã chiến đấu rất oai dũng trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam VN. QLVNCH đã đập tan cuộc tấn công của VC vào Tết Mậu Thân năm 1968. Trong năm 1972, QLVNCH đã đẩy lui 4 Sư đòan của CS Bắc Việt trong cuộc tái chiếm tỉnh Quảng Trị. Bẻ gảy cuộc tấn công của 2 sư đoàn VC tại Kontum và 3 sự đòan VC tại trận An Lộc tỉnh Bình Long. Tướng Thi đưa ra lời nhận định của ông Robert Thompson thì trận đánh tại An Lộc lớn hơn trận chiến Điện Biên Phù và được xem là trận đánh lớn nhất kể từ sau đệ nhị thề chiến. Tướng Abraham , tư lệnh quân đội Mỹ tại VN cho rằng dù yểm trợ không lực gấp 10 lần nhưng nếu không có sự chiến đấu can trường cùa các chiến sĩ QLVNCH thì QLVNCH không thể thắng tại An Lộc . Tướng Thi cho rằng vào năm 1975, vì QLVNCH bị bó tay, nên miền Nam bị thất trận. Nhưng QLVNCH đã để lại nhiều trận đánh ghi vào sử xanh và xứng đáng được mọi người chiêm ngưỡng. Tướng Thi cho rằng nhờ cuộc chiến đấu của QLVNCH mà các nước ở Đông Nam Á khỏi bị Cộng Sản thôn tính và giúp cho khối Tự Do chiến thắng cộng sản tại Đông Âu và khiến đế quốc Liên Xô sụp đổ. Sau cùng, tướng Thi kêu gọi mọi người cần phải tích cực đấu tranh với CSVN trên ba mặt trận chính trị, kinh tế và truyền thông hầu mang lại sự vẹn tòan lãnh thổ, tự do và hạnh phúc cho đồng bào.
Dịp nầy, giám sát viên Dave Cortese ,đại diện Hội Đồng Giám Sát quân hạt Santa Clara đã trao quyết nghị Vinh Danh QLVNCH cho Ban Tổ Chức.
Anh Nguyễn Minh Huy , đại diện cho giới trẻ tỏ lòng ghi ơn trước sự chiến đấu và hy sinh của các cha chú đáng kính trong QLVNCH.
Đại diện cho Liên Hội Cựu Quân Nhân dịp nầy đã đọc Tuyên Cáo quyết tâm chống chế độ bạo tàn CSVN, lên án hành vi xâm lược của Trung Cộng với sự đồng lõa của bọn lãnh đạo CSVN.
Đại lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực năm nay rất thành công vì được đông đảo người tham dự, qui tụ nhiều cựu quân nhân, nghi lễ trang nghiêm, quân nhạc hùng hồn đã được chấm dứt vào 14 giờ 30 phút cùng ngày,sau phần giúp vui văn nghệ của Biệt Đòan Văn Nghệ Lam Sơn và biểu diễn võ thuật của võ đường Hùng Vương. ./.
Toàn là sĩ quan cao cấp bé nhất cũng là Đại tá kinh thật,tiếc là bại tá bai tướng tuột quần bỏ chạy nếu không thì oai phong tới chừng nào !!!
Họ tuy thua nhưng không hèn như lũ tự hào chiến thắng .Lúc nào cũng khoe khoang thành tích ,lúc nào cũng tự hào thắng thực dân ,đế quốc dù chỉ bằng vũ khí thô sơ .Nhưng bây giờ khoe mẻ hàng khủng tàu chiến này ,tên lửa kia mà bành trướng Bắc kinh ,ho một cái té đái trong quần .Anh hùng tử sĩ vì nước bỏ mình chống Tàu cộng, mà chẳng dám tưởng niệm .Dân chúng đồng lòng phản đối ngoại xâm ,lại hăm dọa ,bắt bớ để làm vui lòng quan thầy .
cam on ban nhung chuyen truoc 1975 la qua khu nhung doi khi phai lap lai de cho con chau chung ta biết ai da chien dau den vien dan cuoi cung de bao ve cho đong bao minh va la cờ vàng mãi trong lòng nguoi chúng ta trong nước củng như cộng nơi hải ngọai đó là hãnh diện của Dân Tộc VIỆTNAM ta
Hehehe...tui có ghé nhà điên đó chứ, nhưng mới tới cửa thấy cả đám lão đi qua qua lại lại, khều khào tấm vải vàng vàng có vài ba que đỏ, lảm nhảm gì gì đó, ...làm tui “rét”. Nhưng động lòng cũng có để lại 1 két "Ensure" gọi là.
cam on ban nhung chuyen truoc 1975 la qua khu nhung doi khi phai lap lai de cho con chau chung ta biết ai da chien dau den vien dan cuoi cung de bao ve cho đong bao minh va la cờ vàng mãi trong lòng nguoi chúng ta trong nước củng như cộng nơi hải ngọai đó là hãnh diện của Dân Tộc VIỆTNAM ta
Viên đạn cuối cùng????
Thui đi cha! Còn cả trăm kho đạn đầy đủ còn niêm phong, súng ống còn mới toanh toách ...mà nói là chiến với đấu ...đến viên đạn cuối. Cha có úynh trận nào không ...mà tào lao rứa? Hehehe...
Đã bại thì là bại, cố đấm ăn xôi làm gì? Đã bại thì không nên bảo thủ cái sai của mình, vơ bèo bọt tép để cứu chuộc lòng tin à? Chắc chắn lại bại nữa.... Hehehe
thật là lạ cho đám Cẩu nô này , biết người ta thua cuộc mà 38 năm vẩn theo bám đít , sau đít của đám tàn quân thua cuộc này có mùi gì đặc biệt lắm phải không ? Chu9 chạy ra khỏi nước không mang được gì theo , chỉ có 1 cây súng nước và 2 viên đạn để dành cho bọn Cẩu nô , tuy mùi vị không bằng như xưa nhưng là hàng hiếm nhanh tay và phải SỦA cho lớn tiếng nhe ....... Đau bụng quá , chu9 đi thăm Hồ chủ tịt đây ......
thật là lạ cho đám Cẩu nô này , biết người ta thua cuộc mà 38 năm vẩn theo bám đít , sau đít của đám tàn quân thua cuộc này có mùi gì đặc biệt lắm phải không ? Chu9 chạy ra khỏi nước không mang được gì theo , chỉ có 1 cây súng nước và 2 viên đạn để dành cho bọn Cẩu nô , tuy mùi vị không bằng như xưa nhưng là hàng hiếm nhanh tay và phải SỦA cho lớn tiếng nhe ....... Đau bụng quá , chu9 đi thăm Hồ chủ tịt đây ......
Thiệt là một nỗi nhục 38 năm cho đất nước VN và người tỵ nạn ở HN. Thắng thì làm vua mà bên thắng cuộc làm được cái con c.. gì chứ? 38 năm bè lũ VC làm được gì cho dân tộc Việt? hay toàn hối lộ tham nhũng vv..vv.. toàn là một lũ HÈN.... thắng cuộc làm được cái con c.. gì?????
loại phét nô, cẩu nô này có thả về rừng cũng không sống chung được với khỉ, vì gốc khỉ mà chỉ sủa gâu gâu chứ không khọt khẹt được.
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Thấy Nick của cha12 ba có Lá Cờ VNCH nên bây giờ nhìn thấy Lá cờ VNCH đang tung bay nên MẤT HỒN VÍA cười sằng sặc như thằng ĐIÊN chứ gì !!!
Gặp Than y botay hay chu9 cho 2 BÌNH HƠI OXY + ỐNG NGẬM ( FREE ) là hết CƯỜI SẰNG SẶC
PS :
.
Quote:
Originally Posted by TAI-L
Tốt nhất là nên đi bác sỉ tâm thần .hay là vô sở thú y cũng được
Quote:
Originally Posted by Minhrau
dân trường sơn bị dị ứng với lá cờ vàng 3 sọc vì nó nhìn thấy cờ đỏ máu què quen rồi
Quote:
Originally Posted by chu9chin
thật là lạ cho đám Cẩu nô này , biết người ta thua cuộc mà 38 năm vẩn theo bám đít , sau đít của đám tàn quân thua cuộc này có mùi gì đặc biệt lắm phải không ? Chu9 chạy ra khỏi nước không mang được gì theo , chỉ có 1 cây súng nước và 2 viên đạn để dành cho bọn Cẩu nô , tuy mùi vị không bằng như xưa nhưng là hàng hiếm nhanh tay và phải SỦA cho lớn tiếng nhe ....... Đau bụng quá , chu9 đi thăm Hồ chủ tịt đây ......
Quote:
Originally Posted by A Chệt
Thiệt là một nỗi nhục 38 năm cho đất nước VN và người tỵ nạn ở HN. Thắng thì làm vua mà bên thắng cuộc làm được cái con c.. gì chứ? 38 năm bè lũ VC làm được gì cho dân tộc Việt? hay toàn hối lộ tham nhũng vv..vv.. toàn là một lũ HÈN.... thắng cuộc làm được cái con c.. gì?????
:hafpp y:
A Chệt ơi , sau 38 năm chiến thắng , chúng nó làm được 1 con c. khô đang lộng kiếng để trong Ba Đình .
Họ tuy thua nhưng không hèn như lũ tự hào chiến thắng .Lúc nào cũng khoe khoang thành tích ,lúc nào cũng tự hào thắng thực dân ,đế quốc dù chỉ bằng vũ khí thô sơ .Nhưng bây giờ khoe mẻ hàng khủng tàu chiến này ,tên lửa kia mà bành trướng Bắc kinh ,ho một cái té đái trong quần .Anh hùng tử sĩ vì nước bỏ mình chống Tàu cộng, mà chẳng dám tưởng niệm .Dân chúng đồng lòng phản đối ngoại xâm ,lại hăm dọa ,bắt bớ để làm vui lòng quan thầy .
Họ tuy thua nhưng không hèn như lũ tự hào chiến thắng .Lúc nào cũng khoe khoang thành tích ,lúc nào cũng tự hào thắng thực dân ,đế quốc dù chỉ bằng vũ khí thô sơ .Nhưng bây giờ khoe mẻ hàng khủng tàu chiến này ,tên lửa kia mà bành trướng Bắc kinh ,ho một cái té đái trong quần .Anh hùng tử sĩ vì nước bỏ mình chống Tàu cộng, mà chẳng dám tưởng niệm .Dân chúng đồng lòng phản đối ngoại xâm ,lại hăm dọa ,bắt bớ để làm vui lòng quan thầy .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.