HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người đẹp "bạo yêu" nhất Lộc đỉnh ký
Old 06-17-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Trong số 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo, công chúa Kiến Ninh hiện lên là một người đẹp bạo ngược, điêu ngoa và cũng hết sức bạo dâm.

Bà vợ duy nhất có thật trong lịch sử
Công chúa Kiến Ninh vốn dựa theo nguyên mẫu nhân vật có thật trong lịch sử, là công chúa Hòa Thạc Kiến Ninh đời nhà Thanh. Trong triều đình cô được xếp là Hoàng thập tứ nữ (1641 – 1703), là cô em gái được hoàng đế Thuận Trị thời Thanh vô cùng sủng ái, đồng thời cũng là cô ruột của Hoàng đế Khang Hy, con gái út trong số 14 công chúa của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cấp.Và mặc dù là cô của Khang Hy nhưng Kiến Ninh công chúa còn kém Khang Hy những 13 tuổi.
Công chúa Kiến Ninh. Ảnh: Baidu.
Đời Thiệu Trị thứ 10 cô được gả cho con trai Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng năm 13 tuổi, đây cũng coi như là một bi kịch trong cuộc đời của một công chúa triều đình. 14 năm sau, Kiến Ninh được phong là Hòa Thạc Trường công chúa, sau đổi thành Hòa Thạc Di Thuần Trường công chúa. Kiến Ninh công chúa trong nguyên tác của Kim Dung là công chúa duy nhất thời Khang Hy nhà Đại Thanh. Theo tuổi, Kiến Ninh xếp thứ 4 trong 7 chị em.
Bà vợ biến thái, bạo dâm nhất của Vi gia
Dưới ngòi bút của nhà văn Kim Dung, cô công chúa lá ngọc cành vàng Kiến Ninh được miêu tả theo cách có thể gọi là một chút “biến thái” về sinh lý: Một người đẹp theo đuổi lối hành lạc kiểu bạo dâm. Điều này có thể nhận thấy trong truyện khi Kiến Ninh công chúa thường đánh đập Vi Tiểu Bảo đến nỗi bầm dập mặt mũi, chân tay, mắt xưng vù, mình mẩy đầy vết thương.
Những cảnh "yêu" Kiến Ninh và Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký 2008.
Trong một lần mây mưa, cô nàng đã dùng lửa từ nến đốt tóc của Vi Tiểu Bảo, lấy roi vụt lên người ông xã vun vút, sau đó bị họ Vi quật xuống sàn nhà thì lại gào lên gọi “Quế Bối Lặc”. Sau đó Vi Tiểu Bảo dùng sáp nến nóng đổ lên người Kiến Ninh. Cảnh này trong bản Lộc đỉnh ký (2008) của đạo diễn Trương Kỷ Trung giữa Huỳnh Hiểu Minh (vai Vi Tiểu Bảo) và Thư Sướng (vai Kiến Ninh) bị cắt do không phù hợp với văn hóa Trung Quốc.
Khác xa nguyên mẫu có thật trong lịch sử
Tuy dựa theo nguyên mẫu nhân vật có thật trong lịch sử, tuy nhiên giữa Kiến Ninh công chúa ngoài đời thực với trong Lộc đỉnh ký của Kim Dung lại hoàn toàn khác nhau. Ngoài đời thực, Kiến Ninh vốn là cô của Hoàng đế Khang Hy, còn trong nguyên tác Lộc đỉnh ký lại là em gái của Khang Hy. Thứ hai, cô vốn được em trai là vua Thuận Trị gả cho Ngô Ứng Hùng, con trai của Ngô Tam Quế, thế nhưng dưới ngòi bút của Kim Dung không những không phải gả cho Ngô Ứng Hùng là còn đem thiến “cậu nhỏ” của nhân vật này. Nói tóm lại, dưới ngòi bút của Kim Dung trong Lộc đỉnh ký, Kiến Ninh còn là một công chúa vừa đi hành hạ đồng thời bị người khác ngược đãi, hành hạ lại. Ngoài ra cô còn sinh cho Vi Tiểu Bảo cô con gái là Vi Song Song.
Tạo hình công chúa Kiến Ninh của Thư Sướng trong Lộc đỉnh ký 2008.
Xuất thân của Kiến Ninh công chúa cũng hết sức đáng thương, vốn dĩ mẹ của cô là người của Thần Long giáo vì muốn có được Tứ Thập Nhị Chương Kinh nên đã tự tiến thân để nằm vùng, tự lấy tên là con gái của tướng lĩnh Mao Văn Long là Mao Đông Châu. Cha đẻ của Kiến Ninh cũng không phải hoàng đế và là đồ đệ Sấu Đầu Đà của Thần Long giáo (về sau ăn phải thuốc Báo thai dịch cân mà trở nên vừa béo vừa lùn). Vì nghĩ mình xuất thân lá ngọc cành vàng, hơn nữa còn ỷ thế sinh con gái cho Vi gia nên nhiều lúc Kiến Ninh có phần quá đáng với Vi Tiểu Bảo, nhưng vì biết cô là người khá đáng thương nên họ Vi thường nhẫn nhịn.
Nhưng hết lòng vì yêu
Mặc dù do hoàn cảnh nên Kiến Ninh không thừa hưởng những nét tính cách như các công chúa đài các khác trong cung cấm. Theo miêu tả của Kim Dung, Kiến Ninh công chúa với tính cách nghịch ngợm, ngang ngược, quái đản và có phần thô bạo, có phần “dã man” và hơi có chút “thú tính”, cuồng loạn. Thích sở hữu và quản thúc Vi Tiểu Bảo, thậm chí nhiều lúc quan hệ với chồng không khác chủ - tớ, gặp chuyện không vừa ý là hạ thủ vả vào miệng khiến tên Vi Tiểu Bảo nhiều lúc e sợ.
Nhưng dẫu sao Kiến Ninh vẫn vẫn là một cô nàng khá độc lập và có tình yêu nồng ấm. Trái ngược với nét tính cách ôn hòa, hiền dịu của Song Nhi, Kiến Ninh công chúa lại tỏ ra lại tỏ ra là một người có tình cảm bộc trực, thẳng tuột.
Một trong số những cảnh "yêu bạo" của công chúa Kiến Ninh và Vi Tiểu Bảo
Vì tình yêu, Kiến Ninh sẵn sàng từ bỏ thân phận đài các công chúa, có thể trút bỏ cuộc sống nơi lầu rồng gác phượng vương giả, thậm chí còn dám từ bỏ hôn ước của hoàng gia, một lòng đến với tình yêu của Tiểu Bảo. Cô nguyện trôi dạt cùng một con người phiêu bạt đến nơi thâm sơn cùng cốc, giang hồ, trà trộn cùng với đám người hỗn loạn bên ngoài cung cấm. Cô đã dám bỏ lại những thứ mà nhiều cô gái khác mơ ước và không dám từ bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất trong cung, để rồi cùng với 6 người phụ nữ khác chia sẻ tình cảm, để trở thành một cô gái bình thường như bao người khác để lấy một người đàn ông.
Kiến Ninh còn vì tình yêu mà nguyện đi đến nơi hoang đảo để sống cùng người mình yêu, chính điểm này đã có thể lấp đầy và bỏ qua cho tất cả những khuyết điểm, lỗi lầm của cô trước đó. Ngoài ra, chính sự lạc quan và hoạt bát của bản thân và sự đáng yêu vốn có của mình, Kiến Ninh thường được nhiều người nuông chiều và quan tâm, chăm sóc. Lý do có thể lý giải do chính nét tính cách quái quái, lập dị của cô đã tạo nên quyết định đưa Kiến Ninh đến với Tiểu Bảo.
Bù lại, Kiến Ninh cũng lại là một cô gái hết lòng vì yêu.
Điều có thể chứng minh cho sự đáng thương của Kiến Ninh là trong đoạn chạy trốn,Tiểu Bảo khi mang các bà vợ chạy trốn đã bỏ lại Kiến Ninh, nhưng sau đó hắn nghĩ rằng vì cô đang mang trong mình cốt nhục của gã nên mới quay trở lại đưa cô đi cùng. Chính điều này mới thấy Kiến Ninh thật đáng tội, đáng thương biết bao nhiêu. Một công chúa lá ngọc cành vàng đã khiến những người có lòng tự tôn và tự ái cảm thấy bị tổn thương, thêm thượng hại cô.Như vậy có thể coi trong số 7 bà vợ, Kiến Ninh công chúa là cô vợ đáng thương nhất của Vi Tiểu Bảo. Bởi cô đã mang hết tình yêu, trái tim của mình cho Vi Tiểu Bảo, ngược lại Tiểu Bảo đâu có thực lòng yêu thương gì cô.
Ai cũng biết, một cô gái sinh ra và lớn lên nơi thâm cung, nhận được bao sự tôn vinh, những của ngon vật lạ, vinh hoa phú quý không kể sao cho xiết.Thế nhưng những nỗi đắng cay ở nơi hậu cung thì nào đâu ai biết. Một đứa trẻ sinh ra nơi thâm cung thường thiếu tình yêu chân thành, do vậy không khó để hiểu về tính cách ngông cuồng, ngang ngược và có phần quái đản của Kiến Ninh.
Kiến Ninh qua các phiên bản khác nhau
Đã có khá nhiều phiên bản từ điện ảnh lẫn truyền hình khi chuyển thể tiểu thuyết võ hiệp Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bên cạnh đó cũng có không ít những người đẹp từ Đài Loan, Trung Quốc đại lục cho đến Hồng Kông có cơ hội thể hiện vai diễn Kiến Ninh công chúa. Mỗi người trong số họ để lại ấn tượng về một nàng công chúa Kiến Ninh khác nhau, theo nét tính cách của diễn viên, theo kịch bản và cả đạo diễn. Dưới đây là một số tạo hình vai diễn công chúa Kiến Ninh qua sự thể hiện của các mỹ nhân trong nhiều phiên bản phim Lộc Đỉnh Ký qua các thời kỳ.
Kiến Ninh công chúa của Liêu Lệ Linh.
Người đầu tiên vào vai Kiến Ninh công chúa trên màn ảnh là nữ diễn viên Liêu Lệ Linh trong phiên bản điện ảnh Lộc đỉnh ký phiên bản Uông Vũ do đài Thiệu Thị Hồng Kông sản xuất năm 1983. Một năm sau, đài TVB Hồng Kông tiếp tục cho ra đời thể loại phim truyền hình Lộc đỉnh ký. Vai công chúa Kiến Ninh lúc này được giao cho nữ diễn viên Cảnh Đại Âm thể hiện. Người đẹp xứ cảng thơm đã thể hiện được một nàng công chúa ngang ngược và chua, đanh đá hết sức. Phiên bản này với nhân vật Vi Tiểu Bảo do nam tài tử Lương Triều Vỹ thủ vai.
Cảnh Đại Âm đã thể hiện được sự đanh đá, ti tiện của Kiến Ninh công chúa trong phiên bản Lương Triều Vỹ 1984.
Kiến Ninh công chúa của Cảnh Đại Âm.
Trong cùng năm 1984, đài truyền hình Đài Loan sản xuất Lộc đỉnh ký thể loại phim truyền hình phiên bản do nam tài tử Lý Tiểu Phi vào vai Vi Tiểu Bảo. Vai công chúa Kiến Ninh do nữ diễn viên Trịnh Học Lâm đảm nhiệm, tương tự như Cảnh Đại Âm, Học Lâm cũng thể hiện được một nàng công chúa ngang ngược và điêu ngoa, chanh chua thực sự thành công.
Năm 1992, đài Vĩnh Thịnh Hồng Kông sản xuất bộ phim truyền hình Lộc đỉnh ký phiên bản Châu Tinh Trì với vai Kiến Ninh do Khâu Thục Trinh đóng. Một năm sau, năm 1993 Lương Triều Vỹ tiếp tục vào bản phiêm điện ảnh cuả Hồng Kông trong bộ phim về Vi Tiểu Bảo có tên Phụng chỉ câu nữ chính hiệu Vi Tiểu Bảo.
Kiến Ninh công chúa của Khâu Thục Trinh.
Khâu Thục Trinh cũng thể hiện được một Kiến Ninh công chúa si tình nhưng không kém dâm đãng.
Trong bản phim này, vai công chúa Kiến Ninh do nữ diễn viên thể loại phim cấp 3 Diệp Ngọc Khanh thủ vai. Ngoài ra trong phim còn có nam diễn viên Trương Vệ Kiện góp mặt làm nên tên tuổi cho phim.
Đài TVB tiếp tục làm lại bản phim truyền hình Lộc đỉnh ký phiên bản Trần Tiểu Xuân, sản xuất năm 1998. Vai nàng công chúa nhí nhảnh, chanh chua và có phần ti tiện. Một Kiến Ninh biến thái đúng như phiên bản của Thư Sương trong bản Lộc đỉnh ký 2008, có phần đê tiện, tính cách quậy tưng bừng như chính vai A Tử mà nữ diễn Lưu Ngọc Thúy từng thể hiện trong Thiên long bát bộ, một bộ phim kiếm hiệp cũng của Kim Dung năm 1997.
Lưu Ngọc Thúy đã làm nên một Kiến Ninh công chúa ti tiện, chanh chua nhưng chưa đủ về nhan sắc.
Có lẽ người hâm mộ vẫn dành cho Lưu Ngọc Thúy những tình cảm như khi cô thể hiện cô nàng A Tử bộc trực, đanh đá nhưng cũng yêu hết mình dành cho Tiêu Phong như Kiến Ninh dành cho Vi Tiểu Bảo vậy. Dù sao Kiến Ninh của Lưu Ngọc Thúy vẫn còn kém về nhan sắc so với những nàng Kiến Ninh trước và về sau.
Năm 2000, đài Hoa Thị của Đài Loan tiến hành sản xuất bộ phim truyền hình Hoài Ngọc công chúa hay còn gọi là Hoài Ngọc cách cách với vai Kiến Ninh do nữ diễn viên Trương Phượng Thư thể hiện. Mặc dù bộ phim này không hề đề cập đến anh chàng Vi Tiểu Bảo và 7 bà vợ mà nhắc đến nàng cách cách Hoài Ngọc, trong khi Kiến Ninh được nhắc đến với tư cách là một nhân vật theo đúng lịch sử chứ không chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Kim Dung.
Kiến Ninh công chúa qua sự thể hiện của Trương Ngọc Thư.
Cùng năm 2000, cô nàng cách cách Hạ Tử Vi Lâm Tâm Như vào vai công chúa Kiến Ninh trong bộ phim truyền hình Tiểu Bảo truyền kỳ phiên bản Trương Vệ Kiện. Phiên bản nàng Kiến Ninh của Lâm Tâm Như thể hiện đã có khá nhiều thay đổi khác xa so với nguyên tác của Kim Dung. Từ một Kiến Ninh quái đản, biến thái, điêu ngoa đã trở thành một nàng công chúa hết sức dễ thương, láu cá.
Một Kiến Ninh công chúa diễm lệ, văn thanh nho nhã của Lâm Tâm Như.
Kiến Ninh của Lâm Tâm Như không tỏ ra bạo ngược hay thô bạo với Tiểu Bảo. Ngược lại là một Kiến Ninh theo đúng nghĩa nàng công chúa thực sự, vừa văn thanh, tao nhã, biết vui đùa lém lỉnh, đặc biệt khi Kiến Ninh kết hợp với Hải Công Công dở khùng dở điên thường xuyên hát hò, nhảy múa hết sức vui nhộn.
Kiến Ninh của Lâm Tâm Như đúng là đã thay đổi và quay ngoắt 180 độ, một nàng công chúa ngọt ngào với tạo hình màu hồng làm màu chủ đạo, đặc biệt là cặp má lúm vô cùng duyên dáng, đáng yêu của Lâm Tâm Như, ngay cả đến giọng phát âm theo tiếng Đài cũng khiến công chúa Kiến Ninh của Ruby trở nên gần gũi, khả ái gấp bội. Tuy rằng cũng có khá nhiều ý kiến chỉ trích và tỏ ra không thích phiên bản Kiến Ninh của Lâm Tâm Như vì đi quá xa so với nguyên tác của Kim Dung.
Kiến Ninh công chúa của Lâm Tâm Như hoàn toàn khác so với nguyên tác cũng như các phiên bản trước và sau này.
Những ý kiến phản đối cho rằng, chính nét tính cách nổi loạn, biến thái và bạo ngược của Kiến Ninh trong nguyên tác của Kim Dung mới tạo nên sức hấp dẫn cho bản thân nhân vật, tạo sự khác biệt so với 6 bà vợ còn lại, đồng thời mang lại thành công cho tác phẩm. Có lẽ nàng Kiến Ninh công chúa của Lâm Tâm Như là nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất trong các phiên bản từ trước đến giờ bởi chính sự cải biên đã đi xa nguyên tác.
Tạo hình công chúa Kiến Ninh của nữ diễn viên Ninh Tĩnh (phải).
Năm 2003, trong bộ phim truyền hình Hoàng thái tử bí sử của đài CCTV, nhân vật Kiến Ninh một lần nữa xuất hiện qua sự thể hiện của nữ diễn viên gạo cội Ninh Tĩnh. Có lẽ trang phục của Kiến Ninh do Ninh Tĩnh thể hiện khó thể hiện được đây là một nàng công chúa bởi sự “già dặn” về tạo hình cũng như trang phục.
Năm 2008, Lộc đỉnh ký phiên bản Huỳnh Hiểu Minh do đài CCTV sản xuất chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ nhất. Trong phim không chỉ xuất hiện dàn diễn viên trẻ đẹp, đặc biêt 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo. Trong số đó có nhân vật công chúa Kiến Ninh của nữ diễn viên Thư Sướng. Có thể coi Thư Sướng đã thể hiện một công chúa Kiến Ninh vô cùng xuất sắc và thành công.
Tạo hình lộng lẫy, đài các của Kiến Ninh công chúa qua sự thể hiện của Thư Sướng.
Nhiều lời ngợi khen dành cho kỹ năng diễn xuất cũng như tạo hình của Thư Sướng. Chính vẻ đẹp lộng lẫy, vương giả của Thư Sướng đã làm nên một nàng công chúa chốn hoàng cung, nhưng sự thực lại không hẳn như vậy. Sự chanh chua, đanh đá, bạo ngược và hết sức dâm đãng mà Thư Sướng thể hiện trong phiên bản lần này khiến người xem ghét đấy nhưng không thể nào ghét lây sang nữ diễn viên bởi cô quá xinh đẹp và tài năng.


Long Hy
KP
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1371446121_200.jpg
Views:	7
Size:	14.2 KB
ID:	483048  
 
User Tag List


Sốc : Hai người gốc Việt chết vì tai nạn - Đêm Giáng Sinh tang thương trên I-495: bà Su Nguyễn và cô bé 15 tuổi ra đi sau cú tông hơn 100 mph Một phút im lặng cho 40 linh hồn nhỏ bé: Thụy Sĩ chìm trong quốc tang 9/1/2026 Chân dung đặc vụ ICE nổ súng ở Minneapolis: cựu chiến binh Iraq - Gia đình lên tiếng về Jonathan Ross: “người chồng, người cha tận tụy” giữa tâm b
Nhà Mỹ gốc Việt tan tành sau khi cho dân da đen thuê Khi chợ búa nổi dậy, chế độ rung chuyển: Iran trong bóng tối liên lạc: biểu tình lan hơn 100 thành phố và lời cảnh cáo lạnh người từ Trump Video “cận chiến” từ điện thoại ICE rò rỉ: Minneapolis sôi sục, điều tra bị nghi che chắn
Trump muốn “tự tay chọn” hãng dầu vào Venezuela: Big Oil lắc đầu, Caracas thả tù nhân lấy đường sống Venezuela mở “kênh ngoại giao thăm dò” với Mỹ: vừa thả tù chính trị, vừa đón phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ vào Caracas Từ Minneapolis lan khắp nước Mỹ: biểu tình chống ICE, điều tra bị nghi “khóa cửa”, trường học hoảng loạn
Tổng thống Donald Trump kể phút ‘xông cửa thép’ bắt Maduro: xem trực tiếp như phim Delta Force ra tay bắt Maduro: Trump xem trực tiếp ở Mar-a-Lago, USS Iwo Jima chở về New York, DOJ chuẩn bị cáo trạng mới Gia Lạp Gia Tư (Caracas) nín thở sau tin Maduro bị bắt: người hy vọng đổi đời, cộng đồng hải ngoại mở hội
Machado ra ‘thư hiệu triệu’: Đã đến lúc chủ quyền nhân dân lên tiếng, mời Edmundo González tiếp quản Venezuela “Săn” theo nếp sinh hoạt: CIA theo dõi, Delta ra tay, FBI HRT yểm trợ – Maduro đối mặt cáo trạng ma túy 15 năm Sau đêm bắt Maduro: Trump nói Mỹ sẽ điều hành Venezuela “đến khi chuyển tiếp an toàn”, tính giao dầu khí cho các tập đoàn Mỹ
Operation Absolute Resolve: Bắt Maduro giữa đêm, ghé Guantanamo rồi đưa thẳng về New York Hình ảnh mới nhất về trùm Cộng Sản bị bắt, Bondi nói Maduro sẽ ra tòa Mỹ nhận án tử hình ! Tòa phúc thẩm Mỹ ‘tuýt còi’ California: Lệnh cấm mang súng lộ thiên bị phán vi hiến
Bài học Liên Xô cho con đường dân chủ của người Việt Du khách Trung Cộng đăng ảnh thăm Hồ Lăng với cờ 5 sao, dắt chó 1 sao khiến Việt Cộng nổi điên Bức ảnh người Mỹ đấm thẳng mặt vào lũ 3 que, đu càng và sự thật được trả lại cho VNCH
5 cạm bẫy khiến Việt Kiều hạ cánh xuống phi trường là mất sạch tiền Hàng triệu người Việt tẩy chay Zalo vì app này làm điều khó chấp nhận Ông Trump lại chết vì người đẹp salon
Hỗn loạn tại Trung Cộng vì một lý do không thể tin nổi Hàng triệu Việt Kiều nguy cơ bị hốt ví ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam Việt Cộng xây sân vận động to ở Hưng Yên để làm cái gì?
“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư
Thuế quan “giấu mặt” gõ cửa mùa lễ: Mua hàng ngoại xong… nhận thêm hóa đơn “Đừng gọi tôi Việt kiều”: từ một chữ Kiều đến vết xước trong lòng người xa xứ “Bỏ thuế nhà đất” và cơn bão tranh luận: Mơ ước của chủ nhà, nỗi lo của trường học
Không cuồng Cộng Hòa, không cuồng Dân Chủ: chỉ đau với nước Mỹ hôm nay David Hoàng Nguyễn (26 tuổi) – Hạ sĩ quan Không quân Hoa Kỳ gốc Việt qua đời Ông Phan Văn Giang điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công nhằm lật đổ phe cánh ông Tô Lâm
Thất nghiệp tràn lan tại Thành Hồ, dắt chó tìm việc 3 ngày không thành Việt kiều dởm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu Ông Trump quyết trục xuất 20 triệu người khỏi Mỹ trong năm tới, liệu có thành công?
Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.15008 seconds with 13 queries