TPO - Thấy chị Nguyễn Thị Tú Truyền vừa rút tiền lương từ cây ATM ra, 4 tên cướp chờ sẵn và ra tay giật túi xách, nhưng hiệp sỹ đường phố đã có mặt kịp thời, bắt băng cướp giật nhí.
Vào 16 giờ chiều ngày 3-2, chị Nguyễn Thị Tú Truyền (nhân viên văn phòng, ngụ tại Gò Vấp) cùng một người bạn vừa rút tiền lương từ cây ATM ở phường 14 quận Tân Bình và đang đi bộ trên đường thì bị hai tên Phạm Quang Lộc (ngụ tại quận Tân Phú) ngồi sau xe Tạ Thanh Bình (ngụ tại quận Tân Bình, đều sinh năm 1997) áp sát vào giật chiếc túi xách của chị Truyền.
Trước đó, thấy tên Lộc, Bình và đồng bọn có dấu hiệu nghi vấn là cướp, nên anh Lê Ngọc Phúc và Trần Văn Hoàng là thành viên trong nhóm “hiệp sỹ” đường phố do anh Lưu Viễn Thuận (32 tuổi) - là cán bộ công an của Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, (PV28) Công an TP.HCM làm nhóm trưởng đang theo dõi hành động của băng cướp này từ phía sau.
Khi thấy tên Bình chở tên Lộc đang giật chiếc túi xách của chị Truyền anh Hoàng và anh Phúc đã lao vào bắt 2 tên Lộc và Bình.
Thấy đồng bọn bị bắt hai tên Trần Doãn Thiện Ân (1998) và Ngô Văn Tường (sinh năm 1995) đều ngụ tại quận Tân Bình lao vào đánh các “hiệp sỹ” để giải cứu đồng bọn, nhưng ngay lập tức cũng bị hai “hiệp sỹ” Phúc và Hoàng khống chế, vây bắt cả 4 tên cướp về giao cho công an phường 14, quận Tân Bình xử lý.
Tại công an phường Lộc khai nhận do nhà nghèo bố chạy xe ôm, mẹ đi ủi vải thuê, cả gia đình đều ở trọ, lại không có tiền đóng học nên đang học dở lớp 9, Lộc bỏ học (nhường cho chị gái đang học lớp 12) đi xin việc làm, nhưng thấy Lộc còn nhỏ nên không ai thuê. Rồi bạn bè rủ Lộc đi cướp chia nhau lấy tiền tiêu xài.
Cũng tại cơ quan công an chị Tuyền là nạn nhân của băng cướp nhí này, không giấu được cảm xúc vui mừng khi toàn bộ tài sản trong túi xách của chị vẫn còn nguyên vẹn. Và điều khiến chị vui mừng hơn nữa là cả 4 tên này đã bị các “hiệp sỹ” đường phố bắt giữ giao cho công an.
Người bị hại Nguyễn Thị Tú Truyền và chiếc túi xách bị băng cướp nhí giật.
Hiện công an phường 14 đang hoàn tất hồ sơ để chuyển 4 tên cướp này về đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
Nguyễn Oanh
Tienphong
- Thấy người phụ nữ vừa rút tiền từ điểm ATM, nhóm cướp nhí đã thực hiện màn cướp túi xách táo tợn nhưng đã bị 1 nhóm các hiệp sĩ đường phố tóm gọn.
Ngày 3/3, Công an P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM đã bàn giao 4 nghi can gồm: Phạm Quang Lộc (SN 1997, ngụ Q.Tân Phú), Tạ Thanh Bình (SN 1997), Trần Doãn Thiện Ân (SN 1998) và Ngô Văn Tường (SN 1995, đều ngụ Q.Tân Bình) cho cơ quan CSĐT công an Q.Tân Bình, TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.
Trước đó, 16h chiều 2/3, các thành viên trong nhóm hiệp sĩ đường phố do anh Lưu Viễn Thuận làm nhóm trưởng, đi trên đường phát hiện Lộc chở Bình trên 1 xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.
Phạm Quang Lộc (ảnh trái) và Tạ Thanh Bình (ảnh phải) tại cơ quan công an
Hình xăm sau lưng tường cướp nhí Phạm Quang Lộc
Lúc này, 2 đối tượng nhí đang theo dõi bà N.T.T.T (nhân viên văn phòng, ngụ Q.Gò Vấp) rút tiền từ 1 điểm ATM trên đường Đồng Đen, P.14, Q.Tân Bình.
Khi bà T. vừa rút tiền xong và đi bộ trên đường thì bất ngờ Lộc điều khển xe ép sát cho Bình ngồi phía sau giật túi xách rồi tẩu thoát. Lập tức, 2 thành vên trong nhóm hiệp sĩ là Lê Ngọc Phúc và Trần Văn Hoàng truy đuổi.
Chi tích tắc, 2 hiệp sĩ thộp cổ được 2 tên cướp giật. Tuy nhiên, lúc này 2 đối tượng Ân và Tường xuất hiện, xông vào chống trả nhằm giải cứu cho đồng bọn. Nhưng cả 4 tên cướp nhí đều bị 2 hiệp sĩ khóa tay một cách nhanh chóng.
Tại cơ quan công an, 4 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm cướp này do đối tượng Lộc cầm đầu. Lộc khai do nhà nghèo phải nghỉ học sớm. Khi xin việc làm vì nhỏ tuổi không ai nhận nên Lộc tụ tập băng nhóm đi cướp giật. Để chứng tỏ bản lĩnh đại ca của mình, Lộc xăm vằn vện khắp người.
Hiện cơ quan công an tình nghi nhóm cướp giật này đã thực hiện nhiiều phi vụ khác nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Chỉ là sống, học tập, và làm theo đạo đức của Hồ cẩu tặc thôi mà. Tại sao phải bắt những thằng nhí tội nghiệp này chớ. Một đám ăn cướp lớn, làm thất thoát hàng tỹ tỹ dollars tiền nợ của dân Việt mà không có HIỆP SĨ nào tập hợp dân VN lại để bắt chúng phải ói ra, đồng thời giãi tán cái quái đãng csvn khốn nạn, khốn kiếp đó, treo cổ chúng làm gương cho tất cả những ai muốn tiếp tục con đường gây đau khổ cho dân tộc VN.
chế độ thối nát ,cả lủ lảnh đạo thi nhau đục khoét và cướp bóc nhân dân làm cho xả hội càng ngày càng đồi trị ,trộm cướp ,đỉ điếm , tràng lang từ thành thị đến thôn quê , bọn tội phạm càng ngày càng lộng hành ,chính quyền nhắm mắt lại hoặc làm cho có lệ,...tại vi chính quyền củng lo đi cướp giựt như bọn tội phạm , thì làm sao bắt được bon chúng, cùng phe ai lại đi bắt nhau ,tôi có xem về lịch sử ngày đó mới giải phóng miền nam , lảnh đạo nhà nước nói nào là miền nam sống đồi trị....bây giờ đảng ta quá thiên tài và nhà nước ta quá anh minh ,cho nên làm cho đất nước đồi trị gấp trăm lần ngày xưa ,thật là thiên tài quá đi đảng ơi, nhân dân thì đói khổ mà phải nai lưng cày nuôi hơn 3 triệu đảng viên cán bộ ĂN BÁM NHÂN DÂN, MỘT LỦ MẬP NHƯ HEO
chế độ thối nát ,cả lủ lảnh đạo thi nhau đục khoét và cướp bóc nhân dân làm cho xả hội càng ngày càng đồi trị ,trộm cướp ,đỉ điếm , tràng lang từ thành thị đến thôn quê , bọn tội phạm càng ngày càng lộng hành ,chính quyền nhắm mắt lại hoặc làm cho có lệ,...tại vi chính quyền củng lo đi cướp giựt như bọn tội phạm , thì làm sao bắt được bon chúng, cùng phe ai lại đi bắt nhau ,tôi có xem về lịch sử ngày đó mới giải phóng miền nam , lảnh đạo nhà nước nói nào là miền nam sống đồi trị....bây giờ đảng ta quá thiên tài và nhà nước ta quá anh minh ,cho nên làm cho đất nước đồi trị gấp trăm lần ngày xưa ,thật là thiên tài quá đi đảng ơi, nhân dân thì đói khổ mà phải nai lưng cày nuôi hơn 3 triệu đảng viên cán bộ ĂN BÁM NHÂN DÂN, MỘT LỦ MẬP NHƯ HEO
chế độ thối nát ,cả lủ lảnh đạo thi nhau đục khoét và cướp bóc nhân dân làm cho xả hội càng ngày càng đồi trị ,trộm cướp ,đỉ điếm , tràng lang từ thành thị đến thôn quê , bọn tội phạm càng ngày càng lộng hành ,chính quyền nhắm mắt lại hoặc làm cho có lệ,...tại vi chính quyền củng lo đi cướp giựt như bọn tội phạm , thì làm sao bắt được bon chúng, cùng phe ai lại đi bắt nhau ,tôi có xem về lịch sử ngày đó mới giải phóng miền nam , lảnh đạo nhà nước nói nào là miền nam sống đồi trị....bây giờ đảng ta quá thiên tài và nhà nước ta quá anh minh ,cho nên làm cho đất nước đồi trị gấp trăm lần ngày xưa ,thật là thiên tài quá đi đảng ơi, nhân dân thì đói khổ mà phải nai lưng cày nuôi hơn 3 triệu đảng viên cán bộ ĂN BÁM NHÂN DÂN, MỘT LỦ MẬP NHƯ HEO
chế độ thối nát ,cả lủ lảnh đạo thi nhau đục khoét và cướp bóc nhân dân làm cho xả hội càng ngày càng đồi trị ,trộm cướp ,đỉ điếm , tràng lang từ thành thị đến thôn quê , bọn tội phạm càng ngày càng lộng hành ,chính quyền nhắm mắt lại hoặc làm cho có lệ,...tại vi chính quyền củng lo đi cướp giựt như bọn tội phạm , thì làm sao bắt được bon chúng, cùng phe ai lại đi bắt nhau ,tôi có xem về lịch sử ngày đó mới giải phóng miền nam , lảnh đạo nhà nước nói nào là miền nam sống đồi trị....bây giờ đảng ta quá thiên tài và nhà nước ta quá anh minh ,cho nên làm cho đất nước đồi trị gấp trăm lần ngày xưa ,thật là thiên tài quá đi đảng ơi, nhân dân thì đói khổ mà phải nai lưng cày nuôi hơn 3 triệu đảng viên cán bộ ĂN BÁM NHÂN DÂN, MỘT LỦ MẬP NHƯ HEO
Làm người sinh ra có ai mong muốn mình trở thành kẻ cướp đâu, có phải không các Đại ca ?
Chỉ tại các Lũ Việt gian cộng sản, chúng đã ngang nhiên vơ vét, rồi chia chác hết tài sản của nhân dân, của quốc gia, khiến cho tài nguyên, ngân sách quốc gia bị kiệt quệ, dân chúng đi vào cảnh lầm than, đói khổ...
Chính vì vậy các Đại Ca, những người không can tâm làm tay sai cho bọn cầm quyền ác bá, không gỉa dối đi làm kẻ trộm...
Phải! Các Đại Ca mới chính là những người thanh niên gan dạ!
Nhưng, đằng nào cũng đã hành nghề cướp, sao lại không vào nhà giàu, nhà quan mà cướp, cướp ở những chỗ đó vừa thu được rất là nhiều tiền, mà lại được người dân nghèo ngấm ngầm ủng hộ, tán dương.
Thử nghĩ xem, nếu chính các Đại Ca chỉ toàn là thứ cướp cỏ, thứ tép riêu, giống như chuyện con GÀ QUÈ chỉ có thể đi ăn quanh cái cối xay..., chuyên đi cướp những kẻ yếu hèn, rồi có một ngày, khi các Đại Ca đến các tỉnh - thành lạ, sẽ bị các Đại Ca địa phương nơi đó cướp, như vậy có đáng buồn không?
Và nếu như tất cả các Đại Ca, ở khắp các địa phương, lập ra tiêu chí:
"Chỉ cướp nhà giàu không cướp nhà nghèo, chỉ cướp của quan, không cướp của dân".
Mà đi đến cướp tiền tài của bọn tư sản đỏ hay của bọn tham quan sẽ rất hay và rất vui, vì bọn chúng sẽ không dám khai mất mát tài sản, bởi lẽ, những tài sản đó là những thứ có được do ăn trộm của nhân dân và của quốc gia...
Xin các Đại Ca hãy suy nghĩ lại, đi cướp tiền tài của bọn tư sản đỏ và của bọn quan lại thì vừa được số tiền rất lớn, vừa được nổi tiếng và quan trọng nhất là được nhân dân Việt Nam kính nể như những người anh hùng !!!
Hy vọng vào một ngày không xa, được đọc bản tin: "Nhà Bí Thư (Chủ Tịch hay Trưởng Công An) Xã (Huyện, Tỉnh) Vừa Bị Cướp"
Sẽ vô cùng hoan nghinh tất cả những người gan dạ, những người dám cướp tiền tài của bọn tham quan và muôn đời sẽ ghi ơn những người sẽ đi cướp chính quyền của bọn độc tài - bù nhìn của Trung Cộng !!!
Hỏi hay lắm!!!
Đúng vậy, cướp thì khắp thế giới, chỗ nào cũng có!
Nhưng! Ở VN thì tỷ lệ cướp nhiều vô kể, có thể khẳng định, trong 100 người, đã có đến 10 người là cướp. Không tin hả? Mở mắt ra mà đếm nhen !
- Tất cả các Cán Bộ Cộng Sản trong các Bộ, Ngành, các cấp hành chánh từ trung ương đến địa phương là những kẻ cướp. Nếu Họ không từng đi ăn cướp thì dựa vào đồng lương chết đói của Nhà Nước XHCN sao có thể đủ sống, chứ chưa nói đến việc có thừa tiền để mua xe, đổ xăng để chạy (25 ngàn VNĐ/1 lít xăng), mua đất xây nhà ?
- Mỗi một Công An Nhân Dân là những tên "Lâu La" của Đảng cướp, nếu không từng đi ăn cướp, với đồng lương chết đói (Thiếu Úy 2,5 triệu VNĐ/tháng; Trung Tá 4 triệu VNĐ/tháng) không đủ để ăn trong hai tuần, thì lấy tiền đâu ra mà mua xe, đổ xăng chạy, mua đất, xây nhà ?
Và quan trọng nhất, nếu cán bộ đảng viên cs không từng đi ăn cướp, thì lấy đâu ra tiền, để cho những đứa con của họ như Cuthun mi ra nước ngoài ăn-nhậu, nhưng lại không chịu học, để rồi đần độn, không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác và cũng vì vậy, tuy lũ bay ăn nhậu, sinh sống ở các nước tư bản tự do vẫn cứ quen thói bưng bô, liếm đít bọn ác bá cộng sản !!!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.