Sống sót sau 6 ngày bị lạc chỉ ăn tuyết và cà chua - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 12-09-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 26
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Default Sống sót sau 6 ngày bị lạc chỉ ăn tuyết và cà chua

Một phụ nữ người Mỹ đã sống sót sau 6 ngày bị lạc trong bão tuyết nhờ ăn cà chua và tuyết. Trong khi đó người bạn trai đi cùng đã chết trong lúc cố tìm kiếm sự giúp đỡ.

Người phụ nữ đã may mắn vượt qua 6 ngày đáng sợ kể trên là Paula Lane, 46 tuổi, đến từ bang Nevada. Trước đó bà cùng bạn trai là Roderick Clifton được xác định đã mất tích khi chiếc xe jeep của họ bị kẹt trong một đoạn được lầy lội thuộc dãy núi Sierra Nevada, nằm giữa bang California và Nevada hôm 29/11.



Bà Lane và bạn trai

Một đội tìm kiếm với sự hỗ trợ của trực thăng đã được triển khai hôm 1/12 nhưng không thể tìm ra hai người này do có bão tuyết. Tuy nhiên sau đó bà mẹ của 2 cậu con trai sinh đôi 11 tuổi này đã may mắn được em trai Gary tìm thấy đang bò lê trên tuyết.

Chị gái của bà Lane là Linda Hathaway cho biết: “Chúng tôi đã không thể ngăn Gary tìm kiếm nên buộc phải để cậu ấy làm những gì cần làm. Cậu ta có linh cảm. Giữa hai người họ có một sự liên hệ đặc biệt. Đêm qua tôi đã ôm hôn cô ấy chặt nhất có thể mà không làm đau cô ấy. Em gái tôi có thể nhỏ người nhưng mạnh mẽ. Cô ấy đã sống sót và rất yêu đời. Chúa đã chăm sóc cho cô ấy”, bà Hathaway cho biết từ một bệnh viện tại thành phố Carson bang Nevada.

Bà Lane bị tê cóng nhẹ ở các đầu ngón chân đồng thời suy nhược cơ thể. Tuy nhiên các bác sỹ cho biết tình trạng của bà như vậy là tốt hơn đáng kể sau khi bị lạc trong các dãy núi suốt một tuần. Chiếc xe jeep mà bà cùng bạn trai đã bị sa lầy trong bùn và tuyết gần một hồ nước trong thung lũng Hope. Cả hai ngồi trong xe đêm đó.



Dãy núi nơi bà Lane và ông Clifton mắc kẹt

Sáng hôm sau ông Clifton tìm cách đi bộ tới một cao tốc cách đó 6 dặm (khoảng 10km) để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đã không thể tới đích. Thi thể của ông được phát hiện hôm 5/12 cách đường cao tốc vài dặm.


Không thấy bạn trở về, bà Lane đã ở lại trên xe trong suốt 4 ngày trước khi leo ra ngoài và trú ẩn trong các thân cây rỗng. Suốt 6 ngày bà chỉ ăn số cà chua ít ỏi mà cả hai đã mang theo trên xe. Bà Lane sau đó thuật lại với đội tìm kiếm rằng bà đã đi ngang qua thi thể ông Clifton trên một con đường lầy lội.

Bác sỹ Vijay Maiya cho biết: “Sau khi thấy bạn trai mình không trở lại, bà ấy biết mình không thể ở lại trên xe nên cố đi tìm người giúp. Sau khi đó bà nhận ra rằng mình không thể làm được nên đã tận dụng chiếc chăn và ăn số cà chua mang theo trong lúc trú ẩn trong một thân gây rỗng cho đến khi được giải cứu. Bà ấy thật may mắn. Hiện tình trạng của bà Lan đã ổn định và đang phục hồi tốt”.

Thanh Tùng
Theo Telegraph
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	5
Size:	4.5 KB
ID:	430428
Old 12-10-2012   #2
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Sống sót sau sáu ngày bị lạc chỉ ăn tuyết và cà chua

Paula Lane (46 tuổi, đến từ bang Nevada, Mỹ) đã sống sót sau sáu ngày bị lạc trong bão tuyết nhờ ăn cà chua và tuyết. Trong khi đó, bạn trai đi cùng đã chết trong lúc cố tìm kiếm sự giúp đỡ.

Bà Lane và bạn trai.
Paula Lane cùng bạn trai là Roderick Clifton được xác định đã mất tích khi chiếc xe jeep của họ bị kẹt trong một đoạn được lầy lội thuộc dãy núi Sierra Nevada, nằm giữa bang California và Nevada hôm 29-11.

Một đội tìm kiếm với sự hỗ trợ của trực thăng đã được triển khai hôm 1-12 nhưng không thể tìm ra hai người này do có bão tuyết. Tuy nhiên sau đó bà mẹ của 2 cậu con trai sinh đôi 11 tuổi này đã may mắn được em trai Gary tìm thấy đang bò lê trên tuyết.

Chị gái của bà Lane là Linda Hathaway cho biết: “Chúng tôi đã không thể ngăn Gary tìm kiếm nên buộc phải để cậu ấy làm những gì cần làm. Cậu ta có linh cảm. Giữa hai người họ có một sự liên hệ đặc biệt. Đêm qua tôi đã ôm hôn cô ấy chặt nhất có thể mà không làm đau cô ấy. Em gái tôi có thể nhỏ người nhưng mạnh mẽ. Cô ấy đã sống sót và rất yêu đời. Chúa đã chăm sóc cho cô ấy”, bà Hathaway cho biết từ một bệnh viện tại thành phố Carson bang Nevada.

Bà Lane bị tê cóng nhẹ ở các đầu ngón chân đồng thời suy nhược cơ thể. Tuy nhiên các bác sỹ cho biết tình trạng của bà như vậy là tốt hơn đáng kể sau khi bị lạc trong các dãy núi suốt một tuần. Chiếc xe jeep mà bà cùng bạn trai đã bị sa lầy trong bùn và tuyết gần một hồ nước trong thung lũng Hope. Cả hai ngồi trong xe đêm đó.

Dãy núi nơi bà Lane và ông Clifton mắc kẹt.
Sáng hôm sau ông Clifton tìm cách đi bộ tới một cao tốc cách đó 6 dặm (khoảng 10km) để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng đã không thể tới đích. Thi thể của ông được phát hiện hôm 5-12 cách đường cao tốc vài dặm.

Không thấy bạn trở về, bà Lane đã ở lại trên xe trong suốt 4 ngày trước khi leo ra ngoài và trú ẩn trong các thân cây rỗng. Suốt 6 ngày bà chỉ ăn số cà chua ít ỏi mà cả hai đã mang theo trên xe. Bà Lane sau đó thuật lại với đội tìm kiếm rằng bà đã đi ngang qua thi thể ông Clifton trên một con đường lầy lội.

Bác sỹ Vijay Maiya cho biết: “Sau khi thấy bạn trai mình không trở lại, bà ấy biết mình không thể ở lại trên xe nên cố đi tìm người giúp. Sau khi đó bà nhận ra rằng mình không thể làm được nên đã tận dụng chiếc chăn và ăn số cà chua mang theo trong lúc trú ẩn trong một thân gây rỗng cho đến khi được giải cứu. Bà ấy thật may mắn. Hiện tình trạng của bà Lan đã ổn định và đang phục hồi tốt”.

Theo Thanh Tùng
Dân trí
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung1 (2).jpg
Views:	14
Size:	38.6 KB
ID:	430608
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC4

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 13:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06228 seconds with 12 queries