HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kẻ si tình máu lạnh sát hại cô dâu trước ngày cưới
Old 11-01-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Ngày người trong mộng chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, cũng là lúc Châu Ngọc Đạt biết mình đã mất tất cả. Hắn trở nên điên cuồng, mất hết lý trí, thay vì mong cho người yêu được hạnh phúc thì hắn lại nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ bằng những nhát dao tuyệt tình.

Thảm án trước ngày cưới

Trong mấy ngày qua, người dân sống tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ Châu Ngọc Đạt chỉ vì yêu thương mù quáng đã dùng dao sát hại người trong mộng trước lễ vu quy rồi tự tử vào trưa 21/10.

Khoảng 10h ngày 21/10, tại thôn Nam Giang, những người hàng xóm sống gần cửa hàng vật tư nông nghiệp Ân Hữu bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của P.T.K.H. (SN 1989, trú ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định) khi bị Châu Ngọc Đạt ra tay hãm hại. Dù đã cố gắng hết sức để bỏ chạy nhưng H. vẫn bị hắn truy đuổi đến cùng, rồi đang tâm dùng dao chặt mía chém mạnh nhiều nhát lên người H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Hiện trường xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Chứng kiến cảnh tượng tên Đạt ra tay với H., chị Lưu Thị Lợi (SN 1972, hàng xóm gần bên) sợ hãi thuật lại câu chuyện diễn ra hôm đó: "Lúc tôi vừa mới đi chợ về, đang loay hoay trong nhà chuẩn bị nấu ăn thì nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà bên cạnh, cứ tưởng ai đó bị giật điện nên tôi chạy sang ngay. Nào ngờ khi đến nơi, tôi thấy thằng Đạt tay cầm cục gạch đang đuổi theo H., hoảng quá nên tôi vội vàng xông vào túm lấy tay áo của Đạt rồi la lớn: "Đạt! Đạt bỏ gạch xuống!". Ngay lập tức hắn vung tay lên cao rồi dọa nạt lại: "Bà muốn chết theo nó hả?". Không thể khống chế nổi sự cuồng điên, hung tàn của tên Đạt, tôi đành phải bỏ chạy ra ngoài kêu cứu".

Nghe tiếng kêu la hốt hoảng của chị Lợi, anh Trần Trọng Hoàng (SN 1972, nhà đối diện với cửa hàng Ân Hữu) mới chạy sang xem thử. Anh Hoàng kể lại: "Lúc tui (tôi) chạy đến nơi thì thấy cô H. đang nằm bất động dưới đất tại phòng trước, còn tên Đạt thì hung hăng cầm gạch tiếp tục đánh vào người nạn nhân. Tui nhanh chóng xông vào chụp lấy tay Đạt rồi hất văng viên gạch xuống đất. Trong lúc hai bên giằng co, bất ngờ tên Đạt rút ra một con dao Thái Lan đâm nhưng tui né được. Sau khi tui tước được con dao trên tay Đạt thì lại bị hắn dùng ống tuýp sắt đánh thêm lần nữa rồi bỏ chạy xuống nhà dưới. Sau đó, tui định bế cô H. ra ngoài, đưa đi cấp cứu nhưng bị Đạt cầm theo con dao chặt mía chạy lên ngăn lại. Thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn, tôi sợ quá nên đành bỏ chạy ra ngoài". Còn lại một mình bên trong, Đạt nhẫn tâm vung dao chém nhiều nhát vào đầu và mặt H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi sau đó bỏ trốn.

Bi kịch từ mối tìnhđơn phương

Châu Ngọc Đạt (SN 1982, trú ở thôn Nam Giang, xã Tây Giang) được biết đến là một thanh niên ngỗ ngược, có tiếng hung dữ, thường xuyên đánh nhau nên bị công an xã nhắc nhở, răn đe nhiều lần. Trong khi đó, H. lại là một cô gái hiền lành, chăm chỉ đang ngất ngây hạnh phúc vì sắp được khoác lên mình chiếc áo cô dâu lộng lẫy. Nào ngờ, người con gái trẻ trung ấy chưa kịp chạm tay vào hạnh phúc thì đã bị tên Đạt nhẫn tâm sát hại một cách dã man.

Theo tìm hiểu của PV, H. là con gái lớn trong một gia đình nông dân ở thôn Thượng Sơn. Để kiếm thêm thu nhập, mẹ H. có mở một cửa hàng vật tư nông nghiệp nhỏ tại thôn Nam Giang. Cách đây 2 năm, khi H. mới tốt nghiệp Đại học và đang thử việc cho một công ty tư nhân ở TP. HCM cũng là lúc mẹ cô đột ngột qua đời vì bệnh tật. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai người cha neo đơn khiến H. không thể nào ngồi yên, nên cô quyết định gác lại công việc nơi thành thị để quay trở về quê nhà thay mẹ phụ giúp cha, chăm lo cho ông bà nội và em nhỏ, đồng thời tiếp tục công việc mua bán của mẹ.

Vốn là người học về Maketting, nên H. quản lý, kinh doanh cửa tiệm khá tốt, vì thế, hàng xóm và các anh em nhân công ai nấy cũng đều nể nang, quý mến, trong đó có Châu Ngọc Đạt. Chính đức tính điềm đạm, nết na của H. đã khơi dậy trong Đạt một tình yêu thầm kín. Nhiều lần, Đạt ngỏ lời yêu nhưng đều bị H. từ chối vì cô chỉ xem Đạt như một người anh trai trong nhà mà thôi, hơn nữa, H. cũng sợ tính hung hăng, nóng nảy của Đạt sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho mình sau này. Mặc dù tình cảm không được đáp lại nhưng Đạt vẫn thầm thương trộm nhớ và nuôi hy vọng một ngày nào đó H. sẽ rung động.

Thời gian trôi qua, Đạt phát hiện H. đã phải lòng một người khác và sắp lập thành gia thất. Hắn bắt đầu suy sụp hẳn. Nỗi thất vọng trong tình yêu đã khiến hắn dường như biến thành một con người khác, hắn lạnh lùng hơn nhiều và hành động mất hết lý trí. Nhiều lần, Đạt gọi điện hăm họa H. và gia đình rằng: Nếu H. yêu người khác hoặc có chồng thì hắn sẽ giết hết cả nhà cô. Từ ngày có người yêu, H. và gia đình luôn sống trong sợ hãi và lo lắng. Thế nhưng, không ai có thể ngờ rằng trước lễ cưới một ngày, H. đã bị tên Đạt sát hại một cách tàn độc đến như vậy.

Đã hơn một tuần kể từ khi vụ việc đau lòng xảy ra, gia đình và người thân vẫn chưa hết đau xót cho sự ra đi oan uổng của H. Khi chúng tôi tìm đến nơi, căn nhà của nạn nhân vẫn còn nghi ngút mùi khói hương. Hình ảnh một người đàn ông khắc khổ, ngồi tựa tấm lưng yếu ớt vào tường, hướng đôi mắt đỏ hoe đến nơi đặt di ảnh đứa con gái tội nghiệp cùng người vợ quá cố mà rưng rưng nước mắt khiến những người chứng kiến ai nấy cũng đều quặn thắt. Ông là cha của H..

Lặng đi một lúc, cha của H. mới rành rọt kể về những giờ phút cuối cùng ngồi trò chuyện với đứa con gái xấu số: "Sáng hôm đó, H. có xuống chợ mua hoa về trang trí lại bàn thờ của mẹ để chuẩn bị cho ngày cưới. Xong rồi cha con ngồi lại tâm sự với nhau một lúc, sau đó tôi có việc phải đi ngay. Khi tôi trở về nhà thì không thấy con gái đâu nữa, cứ nghĩ là chắc nó xuống cửa hàng để dọn dẹp lại cho sạch sẽ trước khi cưới. Nào ngờ...

Cứ tưởng thằng Đạt vì quá yêu H. nên chỉ hăm dọa bậy bạ trong lúc tức giận, chứ suy cho cùng Đạt cũng là một thanh niên ở địa phương, từ nhỏ đến lớn mọi người cũng đã biết nhau, tính nết của nó tuy có hơi nóng nảy nhưng đâu đến nỗi nào. Vậy mà nó lại đành đoạn cướp đi sinh mạng của con tôi một cách tàn độc. Trong nhà không có bàn tay của phụ nữ, còn hai ông bà nội già yếu của H. không người chăm sóc, thử hỏi tôi biết sống như thế nào đây!".

Thanh Trúc - Đức Duy - nguoiduatin
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	12
Size:	6.7 KB
ID:	419881  
Old 11-01-2012   #2
ThangKhoNgoNgac
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
ThangKhoNgoNgac's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 741
Thanks: 58
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
ThangKhoNgoNgac Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by Minhrau View Post
bà nội nó quận Tây Sơn mà nó đỗi lại là huyện cái đách què
cái thằng Minh Râu này lâu nay tôi thấy chú dốt mà hay sửa lời người ta quá , nay tôi thấy ngứa mắt nên mới nói , chú chống Tàu cộng thì thấy OK chút , còn chú dốt tiếng Việt mà chú cứ hay đi sửa , người ta bỏ công đưa tin cho chú đọc mà chú cứ hằn học người ta , chú không thích thì chú biến đi chổ nào có Quận để mà đọc , trước giờ thấy chú không có một lời cảm ơn mà toàn là ăn nói vô học , let's thinking about yourself ok
ThangKhoNgoNgac_is_offline  
Old 11-01-2012   #3
lilmonkiz
Banned
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 486
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
lilmonkiz Reputation Uy Tín Level 1
Default

Kkkkkkkkkk hai chu wanh nhau di ,con lam trong tai cho
lilmonkiz_is_offline  
Old 11-02-2012   #4
tcnt87
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 2,047
Thanks: 110
Thanked 55 Times in 45 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 21
tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4
Default

Trăm năm trồng người của boác có kết quả mỹ mản rồi. Chỉ cần 37 năm ở miền Nam đả sản sinh ra những đứa "cháu ngang boác Hồ" có chất con nhiều hơn chất người. Chúc mừng boác dưới âm tỳ chắc củng "ngậm L. nơi chín suối".
tcnt87_is_offline  
Old 11-02-2012   #5
angel158870
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
angel158870's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 6,375
Thanks: 2,164
Thanked 1,170 Times in 711 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 186 Post(s)
Rep Power: 26
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
Default

Xã hội gì mà toàn là đâm chém, giết chóc, cướp giựt không vậy trời?
angel158870_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:12.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12076 seconds with 13 queries