(Nguoiduatin.vn) - Đau khổ và bất lực khi tìm đủ mọi cách mà gia đình bạn gái vẫn không đồng ý cho mình cưới, Nam đã ra tay sát hại người yêu, rồi tự kết liễu đời mình. Tình yêu và tuổi trẻ của họ kết thúc quá nhanh để lại bao đau đớn và mất mát cho những người ở lại.
Từ chối tình yêu vì chữ hiếu
Thấy phóng viên hỏi thăm nhà ông Lâm Văn N., cha của nạn nhân (ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), người dân ở đây đã tận tình chỉ đường cho chúng tôi. Trên gương mặt và ánh mắt của những người dân miền Tây chân chất này vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại thảm án này.

Bà H vẫn chưa hết đau đớn sau cái chết của con gái.
Chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà quay lưng lại với dòng sông. Từ trước cửa nhìn vào, trên chiếc bàn thờ mới lập vẫn đang nghi ngút khói hương. Mẹ của nạn nhân là bà H. đang ngồi trên võng nhìn di ảnh của con với đôi mắt đỏ hoe, vô hồn. Cạnh đó, cô con dâu của bà cũng đang ngồi ủ rũ dưới nền gạch lạnh giá, dỗ dành đứa con nhỏ. Không khí tang thương vẫn còn hiển hiện trong ngôi nhà và thân nhân của người đã khuất. Còn gì đau đớn hơn khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
Bà H. cho chúng tôi biết, Lâm Thị Mỹ Th (25 tuổi) vốn là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Từ thuở thiếu thời, con gái của bà đã phải chịu nhiều vất vả, cực nhọc. Lớn lên cô là một thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương được nhiều người để ý. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai cô gái trẻ khi chị ruột của Th chẳng may qua đời để lại hai đứa cháu nhỏ. Là người con hiếu nghĩa, người em thương chị nên Th cố gắng làm lụng, kiếm tiền nuôi cháu.
Đang học cấp 3, cô đành phải bỏ dở để đi làm kiếm tiền mưu sinh. Mặc cho xung quanh có bao nhiêu đám ướm hỏi, cô vẫn khước từ vì thương hai cháu mồ côi mẹ, không nơi nương tựa. Nhìn di ảnh cô gái miệt vườn đang tuổi thanh xuân với đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn nà được điểm tô bởi hai chiếc má lúng đồng tiền xinh xinh, chúng tôi bất giác cảm thấy xót xa, luyến tiếc.
Vẫn theo dòng hồi tưởng, bà H kể: Khi ở quê, Th làm thuê, làm mướn đủ nghề nhưng vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống. Gia cảnh nhà vốn khó khăn, nay càng thêm khốn khó khi một tay cô phải chăm sóc hai cháu bé đang tuổi ăn học. Nghe theo lời thuyết phục của bạn bè, cô quyết định lên TP.HCM làm việc cho một cửa hàng bán đồ tạp hóa. Vì bản tính thật thà lại chịu thương chịu khó nên chẳng bao lâu Th chiếm được hầu hết tình cảm của bà chủ, bạn bè và đồng nghiệp. Thu nhập của Th cũng tăng lên đáng kể. Số tiền lương mà Th nhận được, cô đều gửi hết về cho gia đình để phụ mẹ nuôi cháu. Với Th hạnh phúc của cô luôn gắn liền với sự đầm ấm của gia đình.
Theo lời chị dâu của Th, lúc làm ở trên TP.HCM, cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng Th chỉ xem họ như anh em mà chưa nghĩ đến chuyện gì xa hơn. Nhưng một năm trở lại đây Th có quan hệ tình cảm với Lê Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung). Hai người gặp và quen nhau thông qua những người bạn đồng hương trên TP.HCM. Vì là một cô gái rất nặng truyền thống nên Th luôn nói với Nam: "Việc yêu nhau là của hai người, nhưng em không thể cãi lời mẹ cha. Nếu mẹ cha không đồng ý cho hai đứa đến với nhau thì hai đứa cũng không thể lấy nhau. Đã là phận làm con thì cha mẹ gả đâu em chịu ở đó, không thể chối từ".
Vì lo lắng cha mẹ Th sẽ gả người yêu cho người khác, Nam đã tìm mọi cách để hối thúc cha mẹ mình xuống hỏi cưới Th nhưng bố mẹ Th không đồng ý. Vốn nghe lời gia đình nên Th đã nói lời chia tay với Nam. Cũng từ đó, Nam nung nấu ý định chết cùng người tình. Ý nghĩ nông cạn đó dẫn đến một kết cục đau lòng cho số phận của cả hai con người trẻ tuổi và gia đình của họ.

Di ảnh của nạn Lâm Thị Mỹ Th.
Thảm án kinh hoàng nơi xóm nhỏ
Tuy không đồng ý cho con gái mình cưới Nam nhưng bản thân bà H. cũng rất qúy Nam và xem anh ta như một người bạn tốt của Th. Nhiều lúc Th từ TP.HCM về, Nam cũng hay đến chơi. Gia đình bà H. vẫn đón tiếp rất thân tình, cởi mở. Bà H. cho hay, Th đã hoàn toàn dứt tình nhưng Nam thì vẫn muốn níu kéo. Lúc ở TP.HCM, Nam đã nhiều lần tìm gặp Th nhưng cô từ chối, lấy lí do bận làm nên không tiếp chuyện. Ngày 18/8/2012, Th xin nghỉ phép về thăm nhà. Biết tin này, Nam cũng từ TP về thẳng nhà Th với ý định chết chung với người yêu. Vì thế, Nam đã chuẩn bị sẵn trong người một con dao Thái Lan làm hung khí gây án.
Ba của Th, ông Lâm Văn N. ngậm ngùi cho biết, khoảng 8h tối ngày 18/8, Nam có mặt ở nhà ông. Vốn hiếu khách, lại biết Nam là bạn của con gái nên ông tiếp đón rất chu đáo. Khi Nam ngỏ ý muốn ở lại ngủ qua đêm, vợ chồng ông cũng không ngại ngần đồng ý.
Ông N. rưng rưng nước mắt kể: "Lúc tối, tôi còn mua cho Nam một bao thuốc lá. Nam đem thuốc ra cạnh mé sông hút với vẻ mặt đầỵ suy tư, toan tính nhưng tôi không để ý lắm". Hôm đó ông N. và vợ ngủ ở sảnh trước như thường lệ, Th ngủ ở trong phòng, còn Nam thì ông sắp xếp cho ngủ nhà dưới, gần phòng của con gái mình. Ông N. cho biết, trước khi đi ngủ Th và Nam có nói chuyện với nhau nhưng ông không chú ý vì nghĩ đó là chuyện riêng tư của con. Khoảng 21h tối, cả nhà ông N. tắt điện đi ngủ. Nhưng đến khoảng 23h, mọi người trong xóm bị dựng dậy bởi tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ phía nhà ông N. Dân làng lập tức chạy tới thì vô cùng bàng hoàng, khiếp sợ khi chứng kiến thảm cảnh trên.
Bà H. thất thần cho biết: "Khi vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng con Th kêu lớn: "Mẹ ơi cứu con". Dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi ngay lập tức chạy vào trong phòng và ôm nó chạy ra ngoài. Lúc này tôi tưởng trên ngực nó chỉ có một vết đâm. Nhưng định thần lại thì thấy ở dưới bụng con có nhiều vết khá sâu. Th chỉ kịp kêu một tiếng mẹ rồi tắt thở...".
Một người hàng xóm của gia đình ông N. kể lại, khi mọi người chạy đến đã thấy Th tắt thở ngay trên tay bà H., còn ông N. lúc đó khóc không thành tiếng, ngồi vật ngay dưới nền không thể đứng dậy. Lúc này, trên tay Nam vẫn còn cầm con dao Thái Lan dính đầy máu, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài, không ai dám tiếp cận với Nam vì trên tay hắn còn lăm lăm con dao. Người dân đã lập tức điện thoại báo cho công an xã đến hiện trường.
Bà hàng xóm này cũng cho biết thêm, lúc ôm đứa con gái vào lòng, bà H. vừa khóc vừa mắng vào nhà sau, nơi tên Nam đang đứng: "Tao coi mày như con cái trong nhà, đối xử với mày rất tốt, tại sao mày hại con gái tao. Bây giờ, mày vừa lòng chưa...". Nghe những lời này, Nam lẳng lặng đi ra nhà sau, khuất tầm mắt của mọi người. Lúc này, một số người mới dám vào nhà dìu ông N. ngồi vào ghế nhưng vẫn rất thận trọng, sợ Nam manh động lao ra làm hại người khác. Một lát sau, công an xã Phong Hòa đã có mặt tại hiện trường và truy bắt hung thủ nhưng không thấy bóng dáng của Nam đâu. Mọi người đều nghĩ, sau khi gây án Nam đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Nhưng khi quan sát kĩ, một số người dân phát hiện, Nam đang dưới sông vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ngay lập tức, hung thủ được vớt lên bờ. Trên cơ thể hắn chi chít vết dao do tự đâm. Do bị mất máu nhiều, khoảng vài phút sau thì Nam tắt thở.
Đại tá Lê Xuân Lãng, Trưởng Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Mặc dù đây là một vụ trọng án nhưng CQĐT không khởi tố vụ án giết người đối với Lê Hoàng Nam do hung thủ sau khi gây án đã tự sát.
Trung Nguyên