(Đất Việt) Chỉ sau khi phát hành chưa đầy một tháng, album Tàu đêm năm cũ của ca sĩ Vi Thảo đã bị thu hồi. Lý do là album này có các ca khúc nằm trong danh mục bị cấm, trong đó có ca khúc chủ đề Tàu đêm năm cũ.
Điều đáng nói là trước đó, các bài hát này đã được Cục Nghệ thuật - Biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cho phép đưa vào album. Một lần nữa, sự chồng chéo về quản lý lại xảy ra, và “nạn nhân” lại là những người làm nghệ thuật.
Được cấp phép nhưng vẫn bị thu hồi
Đơn vị cấp phép cho album
Tàu đêm năm cũ là NXB Âm nhạc. Trước khi sản xuất, Bến Thành Audio – đơn vị mà Vi Thảo liên kết sản xuất album – đã có văn bản xin phép Cục NT-BD cho phép Vi Thảo thể hiện 5 ca khúc mà trước nay chưa được phổ biến. Sau gần một năm chờ đợi, Cục đã có văn bản đồng ý cho Vi Thảo hát 3/5 ca khúc đó trong album, gồm:
Tàu đêm năm cũ (Trúc Phương),
Hoa nở về đêm (Trần Thiện Thanh) và
Nếu hai đứa mình (Anh Bằng - Lê Dinh). Sau khi được sự cho phép của Cục, Bến Thành Audio đã chuyển danh sách của album gồm 9 ca khúc (những ca khúc còn lại là ca khúc đã được phổ biến rộng rãi, được nhiều ca sĩ đã hát trước đó) sang NXB Âm nhạc để xin phép sản xuất và lưu hành album. Có thể nói, ca sĩ Vi Thảo và các đơn vị liên kết sản xuất album đều đã tuân thủ đúng các quy định hiện hành trong quy trình sản xuất album này.
Thực tế, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi album này ra mắt, bởi “hai con tàu” là
Tàu đêm năm cũ và
Hai chuyến tàu đêm vốn trước nay vẫn thuộc ca khúc “cấm”, nhiều ca sĩ trước đó đã từng xin phép nhưng không thành công. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cách đây vài ngày, công ty Phương Nam – đơn vị phát hành album
Tàu đêm năm cũ – nhận được “lệnh miệng” từ đơn vị chức năng của Công an TP HCM yêu cầu phải thu hồi toàn bộ album vì những ca khúc này chưa được phép phổ biến. Theo đại diện của Phương Nam, hiện vẫn chưa có văn bản chính thức nào yêu cầu thu hồi, tuy nhiên hiện toàn bộ số lượng còn lại của album
Tàu đêm năm cũ đã được Phương Nam gom về.
Cần “chuẩn” trong thẩm định
Với sự việc này, một lần nữa cho thấy sự tồn tại của việc chồng chéo trong quản lý giữa các cơ quan chức năng, mà người gánh chịu tổn thất không ai hết là những người làm nghệ thuật. “Chúng tôi chờ gần một năm Cục mới có văn bản cho phép chứ đâu phải là một, hai ngày mà bảo rằng Cục vội vàng hay sơ suất. Mà nếu Cục không sơ suất thì sao album của tôi phải thu hồi?”, ca sĩ Vi Thảo bức xúc. Cũng theo chị, không kể những thiệt hại về tiền bạc, việc này khiến chị rất hoang mang, và dự định của chị về album bolero tiếp theo chắc chắn cũng sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc lại.
Thực tế, việc thẩm định nội dung để đưa đến quyết định sau cùng hiện vẫn chưa có tính nghiên cứu nào hay một định chuẩn nào cụ thể. Đây không phải là vấn đề nhỏ, bởi, vì điều này, hoặc những tác phẩm độc hại sẽ bị “sổng” ra ngoài thị trường hoặc các tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa sẽ không đến được với công chúng. Thêm một điều đáng nói là dù album đã bị nhận án tử, nhưng đơn vị quản lý văn hóa tại địa phương là Sở VH-TT-DL TP HCM lại không hề hay biết gì. Trao đổi với chúng tôi vào chiều 27.6, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc VH-TT-DL TP HCM cho biết Sở sẽ tìm hiểu vụ việc này, vì hiện Sở chưa có bất kỳ thông tin nào, càng không được đơn vị chức năng của Công an TP HCM thông tin trao đổi về vụ việc. Riêng với đơn vị chịu trách nhiệm không nhỏ là Cục NT-BD cũng vẫn chưa có câu trả lời nào trước vụ việc này.
Võ Hà - Lê Thoa
Theo ĐấtViệt