Hôm nay, hàng nghìn người Nga đã tuần hành biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin. Đây là cuộc biểu tình phản đối tổng thống Putin thứ hai kể từ sau cuộc biểu tình diễn ra trong ngày ông nhậm chức.
|
Hôm nay, hàng nghìn người Nga xuống đường tại thủ đô Mátxcơva để biểu tình phản đối Tổng thống Putin. |
Blogger chống tham nhũng Alexei Navalny, chính trị gia cánh tả Sergei Udaltsov, nhà hoạt động tự do Ilya Yashin và người dẫn chương trình Ksenia Sobchak đã bị Ủy ban điều tra triệu tập thẩm vấn chỉ 1 giờ sau khi hàng nghìn người biểu tình tuần hành ở trung tâm thủ đô Mátxcơva.
Do bị thẩm vấn nên những nhà lãnh đạo biểu tình sẽ khó, nếu không nói là không thể, xuất hiện trong cuộc tuần hành. Hôm qua, nơi ở của các nhà hoạt động này bị lục soát và một số người cho rằng đây là nỗ lực của chính phủ Nga làm suy yếu phong trào biểu tình.
Hàng nghìn người biểu tình đã có mặt tại quảng trường Puskin trước khi tuần hành.
“Những người nắm quyền cần phải nhận thấy sức ép này, chúng tôi sẽ chắc chắn làm điều đó bất kể bằng phương pháp nào, hòa bình hay không hòa bình”, Anton Maryasov, một cử nhân 25 tuổi nói, “Nếu họ không quan tâm đến chúng tôi thì điều đó có nghĩa là không tránh khỏi đổ máu”.
Tuần trước một dự luật mới được thông qua theo đó tiền phạt dành cho người tham gia vào các cuộc biểu tình không phép sẽ tăng lên gấp 150 lần, tương đương mức lương trung bình cả một năm của người Nga.
Cuộc biểu tình hôm nay được cho phép nhưng nếu có động thái nào cho thấy cuộc biểu tình vượt ra khỏi địa điểm và thời gian đã thỏa thuận sẽ khiến cảnh sát Nga ra tay trấn áp.
Cuộc tuần hành rầm rộ diễn ra hôm nhậm chức của ông Putin đã kết thúc bằng đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình.
Tùng Lâm
Infonet