Chỉ còn 5 tiết mục sẽ kết thúc chương trình, nhưng liveshow 'Khát khao môi hồng' tối 10/6 của chị Siu không thể tiếp tục vì sân khấu bị mất điện.
Tối 10/6, khi ca sĩ khách mời Thiên Bảo đang thể hiện ca khúc
Giấc mơ Chapi trong liveshow của Siu Black thì toàn bộ đèn sân khấu và âm thanh vụt tắt. Thiên Bảo chạy xuống phía dưới hát "chay" cho khán giả nghe trong sự cổ vũ của khán giả. Sau phần biểu diễn của nam ca sĩ, sân khấu rơi vào sự im lặng. Nhiều khán giả la ó vì không thấy ban tổ chức thông báo lý do mất điện. Một số người kéo nhau ra về.
Khoảng 10 phút sau, MC Anh Quân và "ông bầu" Khánh Nguyễn lên sân khấu chia sẻ, đây là sự cố không mong muốn và mong khán giả thông cảm. Ngay sau đó, Siu Black bước ra sân khấu xin lỗi khán giả. Chị nói to: "Siu Black rất tiếc vì không thể hát tiếp để phục vụ cho quý vị. Siu hứa sẽ cố gắng làm một chương trình khác bù lại cho mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ cho Siu".
Siu Black và các đồng nghiệp hát 'chay' dưới ánh sáng của đèn pin và điện thoại. Ảnh:
Hàn Quốc Việt
Thế nhưng, nhiều khán giả không chịu ra về mà kéo nhau lên sát sân khấu để gọi tên Siu Black. Họ dùng điện thoại và đèn pin chiếu sáng sân khấu cho chị Siu. Cảm động trước tình cảm của người hâm mộ, "họa mi núi rừng" đã kêu gọi người thân, bạn bè và các đồng nghiệp cùng bước ra để hát không cần micro. Họ đã say sưa hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc, tạo nên không khí gần gũi và thắm đượm tình cảm.
Liveshow
Khát khao môi hồng của ca sĩ Siu Black đáng lẽ diễn ra tối 9/6, nhưng do trời mưa quá to nên buộc phải hủy và dời sang 10/6.
"Hôm 9/6, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, vì tôi nghĩ đó là ngày của mình. Tôi đi trang điểm, làm tóc từ rất sớm và dự định chạy ra sân khấu sớm để đợi đến giờ mở màn. Thế nhưng, nhận được điện thoại từ anh Khánh Nguyễn - ban tổ chức chương trình - tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp xuống. Anh Khánh nói, trời mưa quá to và dai nên phải hủy. Lúc đó tôi cáu lắm, muốn chửi cả anh Khánh. Song, nghĩ lại tôi thấy đó cũng đâu phải lỗi của anh, mà chỉ là do thời tiết không ủng hộ mình" - chị Siu chia sẻ.
Do sự cố dời ngày biểu diễn, khán giả không lấp đầy sân khấu trong chương trình tối qua. Đến sát giờ mở màn cũng chỉ có khoảng 2/3 khán giả. Tuy nhiên, với Siu Black, đây vẫn là một niềm hạnh phúc khó tả.
"Tôi không biết nói gì hơn, cảm xúc bây giờ rất khó nói. Tôi vô cùng vui sướng vì sau 20 năm đi hát, khán giả vẫn ủng hộ tôi. Đêm nhạc này là những gì tôi muốn dành tặng cho những người đã yêu thương tôi. Tôi sẽ hát thật nhiều và thật máu lửa để đáp lại tình cảm của tất cả mọi người".
Siu Black hạnh phúc vì khán giả vẫn ủng hộ chị sau 20 năm ca hát. Ảnh:
Quang Khải
Liveshow mở màn lúc 20h30, là một đêm nhạc đậm chất rock. Chương trình gồm 3 phần:
Họa mi núi rừng, Họa mi tung cánh và
Họa mi tỏa sáng. Không sử dụng "chiêu, trò", cũng không dùng đạo cụ để trang trí sân khấu, chương trình tập trung đầu tư màn hình led cực lớn. Hình ảnh núi rừng Tây Nguyên đại ngàn lần lượt hiện ra theo mỗi câu hát của chị Siu và các khách mời.
Dường như sau sự cố hủy show, "lửa" trong giọng hát của Siu Black càng mãnh liệt hơn. Chị hát rất khỏe khoắn và cực kỳ bốc lửa. Siu "quậy" hết mình trong tiếng hò reo của khán giả. Thỉnh thoảng, chị còn chạy xuống phía dưới và hát cùng người hâm mộ. Hàng loạt ca khúc quen thuộc đã được chị Siu hát lại như:
Em muốn sống bên anh trọn đời, Và ta đã thấy mặt trời trên môi em, Vực sâu...
Điểm nhấn trong liveshow của chị Siu là màn kết hợp với các khách mời như: em gái Siu Nam Phương, chàng trai người Mỹ tên Kaio, diễn viên hài Minh Béo, ca sĩ Quang Hà... Các ca sĩ Lam Trường, Tuấn Hưng, Nguyên Vũ phút chót không thể tham gia vì không sắp xếp được lịch diễn.
Siu Black và cô em gái Siu Nam Phương khiến nhiều khán giả trầm trồ, bởi họ có ngoại hình giống nhau như chị em sinh đôi. Cả hai đều có phong cách trình diễn hết mình và cùng sở hữu giọng hát "khủng". Tối qua, hai chị em Siu Black có dịp "đọ giọng" trong ca khúc quen thuộc
Không phải em.
"Lẽ ra, Lam Trường là người hát bài này với Siu. Nhưng, do tối nay anh ấy bận lịch diễn nên Nam Phương là người thay thế". Nói xong, chị Siu cười ha hả một cách sảng khoái. Chị chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi khán giả đón nhận em gái mình một cách nồng nhiệt. Sau đó, hai chị em còn cùng cháu trai Blada thể hiện ca khúc
Nếu điều đó xảy ra, cũng hừng hực lửa không kém.
Siu Black và em gái Siu Nam Phương có màn song ca ấn tượng. Ảnh:
Quang Khải
Điều thú vị trong đêm nhạc là màn song ca giữa Siu Black và chàng trai người Mỹ tên Kaio có khả năng hát tiếng Việt cực kỳ điêu luyện. Siu Black và Kaio lần đầu kết hợp trong ca khúc
Đôi mắt Pleiku với màn trình diễn tình tứ khiến khán giả thích thú. Kaio tếu táo gọi Siu Black là "mẹ", trong khi chị Siu thì sợ: "Đẹp trai thế mà gọi tôi là mẹ thì... chết tôi rồi!".
Trong đêm diễn, chị Siu cũng có dịp tái ngộ diễn viên hài Minh Béo trong điệu nhảy Quickstep. Năm 2010, Siu Black và Minh Béo cùng là thí sinh của cuộc thi
Bước nhảy hoàn vũ. Chung cuộc, Minh Béo giành giải tư còn chị Siu đoạt giải ba. Tối qua, cả hai làm người xem cười nghiêng ngả với những màn bê, đỡ... khó nhọc. Nghệ sĩ Minh Béo thổ lộ: "Mấy ngày trước, tôi còn bê được chị Siu. Mà hình như mấy bữa nay được tẩm bổ nhiều quá nên chị ấy mập thêm hay sao đó, làm tôi ẵm mệt quá".
Tuy không trọn vẹn, liveshow
Khát khao môi hồng của Siu Black vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả, bởi sự nhiệt tình và lửa nghề luôn rực cháy trong tâm hồn chị. Sau đêm diễn này, chị Siu sẽ mang chương trình đến với sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP HCM.
Hàn Quốc Việt
theo ngoisao