Hương chắt 2/3 lọ nước gen vuốt tóc ra rồi nhét vào khoảng trống đó 3 bọc nilon, bên trong có chứa ma túy. Trên đường tuồn sang nước ngoài bằng đường hàng không, cảnh sát đã kịp ngăn chặn.
Trưa trung tuần tháng 5, Nguyễn Thị Thu Hương (41 tuổi ở thành phố Thái Bình) xuất hiện ở sân bay quốc tế Nội Bài để đi chuyến bay Hà Nội - Moscow (Nga). Đợi cho khách trên chuyến bay hôm đó lên hết phòng chờ, chị ta mới đến quầy làm thủ tục.

Nguyễn Thị Thu Hương. Ảnh: M.A.Q.
Nghi ngờ chiếc túi xách tay của Hương, cảnh sát đã chặn lại để kiểm tra. Trong vali của nữ hành khách này gửi lên máy bay có 100 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy dạng “đá” trị giá trên 100 triệu đồng. Thủ đoạn cất giấu của người đàn bà này khá tinh vi. Sau khi mua lọ gel vuốt tóc lớn, chắt ra 2/3, chị ta nhét vào khoảng trống đó 3 bọc nilon bên trong chứa ma túy.
Theo hồ sơ lý lịch, Hương đã có chồng và con trai ở Việt Nam. Năm 1994, chị ta sang Nga thuê ki-ốt bán quần áo. Tại đây, Hương lấy thêm chồng và có thêm một con gái.
Người quen của Hương cho biết, những năm đầu, người phụ nữ này hiếm khi về nước. Vài năm trở lại đây, chị ta thường xuyên về hơn.
Nguồn: Thái Thịnh/ VNE