HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Bộ trưởng Thăng chia buồn cùng nạn nhân vụ lật xe Sêrêpôk
Old 05-18-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Chiều 18/5, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại cầu Sêrêpôk làm 34 người chết, 15 người bị thương.

Cầu Sêrêpôk trong nỗi đau tột cùng

Đến trưa 18/5, số người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tối 17/5 tại cầu Sêrêpôk đã được xác nhận chính xác là 34 người. Những nạn nhân bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Dak Lak hiện đã được chuyển xuống các khoa chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại tổng quát…

Đa số các nạn nhân đều bị thương rất nặng, trong đó có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch...



Chiếc xe khách nát bét sau khi bị rơi xuống cầu

Có mặt tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi cũng như hàng trăm người dân không khỏi kinh hoàng trước cảnh tượng tang tóc bao trùm giữa màn đêm. Phía trên cầu nghi ngút khói hương cùng hàng dài những thi thể của các nạn nhân. Phía bên dưới cầu, nơi chiếc xe bị nạn, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm mọi cách đưa các nạn nhân ra khỏi xe.

Nước mắt pha lẫn với bùn, máu và nước sông vấy đầy trên người họ, nhưng chẳng ai còn bận tâm đến nữa. Tất cả họ, hàng trăm người là cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội cùng với người dân đang phải cật lực với mọi cách có thể để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường và hi vọng may ra còn có người sống sót kì diệu…

Thế nhưng, dường như những nỗ lực đó là chưa đủ để khỏa lấp bớt tang thương… Võng, cán cùng với các phương tiện cứu hộ khác được ào ào đưa xuống sông rồi được hấp tấp mang theo người ngược lên bờ… Phía trên đường, thi hài của những người xấu số cứ nối dài ra thành hàng trên chiếu được người dân mang đến.

Cầu Sêrêpôk rạng sáng 18/5 bao trùm một bầu không khí thê lương. Tiếng người gào thét, khóc thương, tiếng xe cấp cứu hú còi nối đuôi nhau liên tục cấp cứu nạn nhân… 2 giờ 30 phút sáng, Bệnh viện Đa khoa Dak Lak đón nhận ca cấp cứu thứ 25, trường hợp cuối cùng còn sống sót trên chuyến xe định mệnh.

Chuyến xe định mệnh

Sáng 18/5, có vẻ đã lấy lại được trạng thái bình tĩnh sau một đêm kinh hoàng chứng kiến vụ tai nạn, ông Hiệu, người dân sống ở gần cầu Sêrêpôk kể lại: Khi đó là khoảng hơn 10 giờ tối, tôi bỗng nghe một tiếng “ầm” thật lớn phía cầu. Sau đó là tiếng chó sủa to và có tiếng ai đó thất thanh kêu cứu. Tôi vùng dậy chạy về hướng phát ra âm thanh đó, và rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt.



Đưa nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị nạn

Ông Hiệu lớn tiếng kêu hô mọi người rồi vội vã chạy đến hiện trường. Phía sau ông, vợ, con ông cùng những người sống trong vùng nghe tiếng kêu cũng chạy đến… Chẳng ai đợi ai, mọi người cùng nhau xắn tay đập cửa xe đưa người bị nạn ra ngoài trong khi lực lượng cứu hộ chưa kịp đến nơi.

Chiếc xe khách bị nạn mang BKS 47V 2317 của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng (trụ sở tại thôn Tân Lập, xã Hòa Đông, huyện Krông Pak, Dak Lak). Được biết, chiếc xe xuất bến tại huyện M’Drak (Dak Lak) lúc 16 giờ ngày 17/5 đi về TP. Hồ Chí Minh, khi đến cầu 14 thì xảy ra tai nạn.

Đến trưa 18/5, số người tử vong sau vụ tai nạn kinh hoàng này đã lên đến con số 34 người, trong đó có 32 người tử vong ngay tại chỗ. Hiện có 21 người bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Dak Lak. Trong số này hầu hết là trong ở địa bàn các huyện M’Drak, Ea Kar và Krông Pak.

Bộ GTVT đề nghị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những nạn nhân xấu số tử vong và lời thăm hỏi đến những người bị thương.

Bộ GTVT đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng; Ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi người chết 1 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 500.000 đồng; Cục quản lý đường bộ cũng hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 1 triệu đồng và mỗi người bị thương 500.000 đồng.

Công việc trước mắt, theo ông Đông, cần phải tổ chức tốt nhất việc cấp cứu người bị thương, đồng thời đề nghị cơ quan công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ GTVT cũng đã có chỉ đạo đối với đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, khôi phục lại sớm nhất những hư hại tại khu vực này để bảo đảo giao thông thông suốt.

“Nhìn vào hiện trường của vụ tai nạn giao thông này thì rõ ràng nguyên nhân chủ yếu là do lỗi của người điều khiển phương tiện” – ông Nguyễn Ngọc Đông nhận định về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Trong khi đó, trả lời các phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Dak Lak cho biết: Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn có rất nhiều luồng thông tin nhưng hiện phía công an vẫn chưa có căn cứ để xác định nguyên nhân cụ thể.

“Trong trường hợp này, sau khi xem xét điều tra, nếu không có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Một trong những căn cứ để khởi tố vụ án là người trực tiếp gây tai nạn, nhưng người này đã tử vong” – ông Định nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư cho biết, đã cử đoàn công tác đến tận gia đình những nạn nhân tử vong trên địa bàn tỉnh để chia buồn và đến thăm những nạn nhân đang nằm điều trị trong bệnh viện. UBND tỉnh cũng đã trích ngân sách hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Ngoài ra các hiệp hội, ban ngành tỉnh cũng đã có những hỗ trợ ban đầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ điều trị miễn phí đối với tất cả những nạn nhân đang phải điều trị tại đây.


Nguyên Linh
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images693869_lat_xe_dak_lak_34_nguoi_chet_phunutoday.vn1.jpg
Views:	7
Size:	51.1 KB
ID:	382310  
 
User Tag List



 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:42.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12455 seconds with 13 queries