HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thủ tướng chưa biết giải quyết bằng cách nào ?
Old 05-03-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
“Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì được tổ chức sáng 2/5 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Tài nguyên, Hội Nông dân được trình bày.


Đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, song người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận, 528 vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết chính là mầm mống gây mất ổn định chính trị, xã hội. Ông đặt câu hỏi: 528 vụ khiếu kiện tồn đọng này có giải quyết được không và giải quyết bằng cách nào?" ( Tiền Phong )


Người đứng đầu Chính phủ đã nhận thức được: "528 vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết chính là mầm mống gây mất ổn định chính trị, xã hội”...Thông thường, khi muốn giải quyết được một khủng hoảng, bế tắc thì phải tìm ra nguyên nhân giống như bác sĩ một cắt cơn bệnh cho bệnh nhân phải tìm cho ra nguyên nhân dẫn tới căn bệnh, phải kết hợp chữa trị trực tiếp và gián tiếp: vừa trị tích cực, trực tiếp vừa cách ly mầm bệnh có như thế mới dập trị tận gốc...


Về nguyên nhân,Theo Tổng thanh tra Chính phủ:” nguyên nhân khiếu nại, tố cáo chủ yếu là do chính sách bồi thường cho người bị thu hồi đất còn bất cập, chênh lệch quá lớn giữa giá đất bồi thường với giá trị trường hoặc giá nhà đầu tư bán; nhiều cán bộ lợi dụng tham nhũng, tiêu cực nhưng không bị xử lý nghiêm minh...”


Đồng quan điểm, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng:” khiếu nại, tố cáo về đất đai vẫn phức tạp là do nhiều địa phương áp dụng sai quy định của pháp luật trong vấn đề đất đai; một bộ phận không nhỏ cán bộ vụ lợi, thiếu công tâm, chia chác đất đai...”


Đáng tiếc, 2 vị này là 2 tư lệnh phụ trách 2 mảng cốt yếu liên quan tới khiếu kiện đất đai, mầm mống gây mất ổn định chính trị chỉ nêu nguyên nhân mà không đề xuất “phác đồ điều trị” để “dập dịch”...Trong khi đó thì Thủ tướng đã đặt dấu hỏi: “có giải quyết được không và giải quyết bằng cách nào?”


Phải chăng các vị tư lệnh này né tránh, không muốn mất lòng ai, chưa có thời gian chuẩn bị hay coi tìm ra cách dập tắt cái căn bệnh trầm kha gây mất ổn định chính trị là việc của người khác, của Thủ tướng, của các blogger ? Các vị giống như các ông thầy đồ cầm batoong đứng trên bờ phán bảo nông dân cách để có gạo ăn mà không phải mất lòng ai ?


Cuộc hội nghị này diễn ra sau vụ cưỡng chế ở Văn Giang hơn 1 tuần, ta hãy nghe ông Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên trình bày vụ này, một vụ đã dẫn tới sự khiếu kiện đông người:”Sau gần 8 năm, các cấp các ngành của tỉnh đã tập trung xem xét giải quyết thoả đáng những kiến nghị chính đáng của người dân, đồng thời trả lời những tố cáo sai sự thật, không có căn cứ. Hưng Yên đã kiên trì tuyên truyền vận động thuyết phục từng hộ dân. Gần đây sau nhiều tháng rà soát các trình tự, thủ tục pháp lý của dự án, các ngành chức năng chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ các phương án đảm bảo an toàn, ngày 4-5/4 vừa qua, UBND huyện Văn Giang đã ra quyết định cưỡng chế đối với 5,8 ha của 166 hộ dân của xã Xuân Quan.


Chúng tôi nhận thức rằng khi đã có chủ trương đúng, hiệu quả KTXH cao, đúng các quy định của pháp luật, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, thì không thể vì một số người chống đối mà không triển khai thực hiện chủ trương đó.”


Ông Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên báo cáo tiếp:”Ngày 22/4 vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của Bộ Công an, các lực lượng hỗ trợ thi công và cưỡng chế của huyện Văn Giang đã thực hiện tốt các phương án đề ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản...”


Theo PCT tỉnh Hưng Yên và cách làm của tình này kết quả đạt được là:”Sau cưỡng chế, tình hình nhân dân 3 xã ổn định, nhiều hộ dân không nhận tiền hỗ trợ đền bù đã nhận ra sai lầm vì nghe nhóm chống đối xúi giục và kích động...”


Nếu theo báo cáo của PCT Hưng Yên thì chẳng có chuyện mất ổn định chính trị nào hết nếu thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện đất đai theo cách của Hưng Yên đã làm: Phối hợp với Bộ Công an mang cả ngàn cảnh sát ra là dân nhận thức ra phải trái ngay, nhận thức ra đâu là bọn chống đối xúi dục bậy bạ...Cũng theo CT Hưng Yên thì không có chuyện do đền bù rẻ mạt, do chính quyền địa phương ăn chặn, ăn bớt tiền đền bù của dân mà do dân chưa nhận thức đúng; còn chính quyền tỉnh Hưng Yên hoàn toàn làm đúng pháp luật, đền bù đúng pháp luật như ở Hưng Yên: 100.000 đ/m2 thu hồi xong đem xây biệt thự nhà lầu mang lại hiệu quả kinh tế mấy chục triệu/m2 cho nhà đầu tư, như vậy là mỹ mãn lắm rồi về hiệu quả kinh tế-xã hội cao lắm rồi, sao lại phản đối ?


Về vấn đề khiếu kiện vừa qua tại Văn Giang, một điểm nóng tại miền bắc, sau khi cưỡng chế thành công “đảm bảo an toàn về người và tài sản...” PCT tỉnh Hưng Yên cao đàm khoát luận, lên giọng dạy đời, định hướng dư luận:”Từ việc khiếu kiện đông người của một bộ phận người dân ở 3 xã trong vùng dự án ở Văn Giang đến việc tổ chức cưỡng chế vừa rồi, chúng tôi xin rút ra một số nhận thức và bài học bước đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.


Thứ nhất là, phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương pháp luật, trong từng vụ việc cụ thể cần được xem xét thấu đáo, có lý có tình, nhất là phải đúng quy định của pháp luật. Những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, kìm hãm sự phát triển, thì nhất định phải có biện pháp xử lý kiên quyết.


Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền...”


Chúng ta có thể hiểu nôm na: để giải quyết dứt điểm khiếu kiện đất đai, dập các mầm mống gây mất ổn định chính trị, tỉnh Hưng Yên đã tìm ra công thức, phác đồ điều trị:


1/ Sử dụng tuyên truyền, giải thích không nghe thì phải kết hợp với kỷ cương; kỷ cương ở đây theo PCT Hưng Yên thì đối với “Những người lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài, cố tình chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, kìm hãm sự phát triển, thì nhất định phải có biện pháp xử lý kiên quyết...” bằng cách sử dụng cảnh sát và các công cụ dẹp bạo loạn như súng, dùi cui...
Cũng theo PCT Hưng Yên, trong vụ Văn Giang có cả các thế lực phản động nước ngoài có “sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền...”


Như vậy, các thế lực thù địch từ nước ngoài mò về tận Văn Giang xui, kích động dân Văn Giang đừng có nhận tiền đền bù 100.000 đ/m2, phải phản đối đến cùng, lực lượng cưỡng chế đến thì kéo ra cho đông, sau đó lại dựng ra các tin giả, hình ảnh giả để kích động dân, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chính quyền tỉnh Hưng Yên ?


Nếu như nhận thức và cách làm mà PCT tỉnh Hưng Yên đề xuất, hoang tưởng thì Thủ tướng làm gì phải lo cuống lên như vậy? Cứ làm như Hưng Yên thì dân biết lễ độ ngay, gây mất ổn định thế nào được ? Theo nhận thức của PCT tỉnh Hưng Yên trong vụ Văn Giang xảy ra ngày “22/4 vừa qua”, “dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của Bộ Công an, các lực lượng hỗ trợ thi công và cưỡng chế của huyện Văn Giang đã thực hiện tốt các phương án đề ra...”


Vụ cưỡng chế ở Văn Giang tổ chức đêm 23, rạng sáng ngày 24/4, không rõ Vietnamnet đưa tin sai hay PCT tỉnh Hưng Yên lại nhớ nhầm là ngày 22/4 trong bài phát biểu của mình ? Nếu mà nhớ nhầm một sự kiện vang động cả nước như vụ đêm 23 rạng ngày 24/4 tại Văn Giang như vậy thì cái đầu óc của ông Chủ tịch tỉnh Hưng Yên có vấn đề; Cũng có thể cái đầu của ông PCT Hưng Yên không có vấn đề gì, chỉ cái đầu của cái cô cậu đánh máy cho một văn bản báo cáo Thủ tướng của UBND tỉnh Hưng Yên là có vấn đề ?


Đây không đơn thuần là việc giải quyết vụ Văn Giang mà đây là một loại quan điểm, cách nhìn nhận, ứng xử với dân về vấn đề sử dụng đất đai và nông dân. Qua ý kiến và cách làm của tỉnh Hưng Yên như báo cáo của ông chủ tịch tỉnh cho thấy: Chính quyền tỉnh Hưng Yên là đúng pháp luật, mọi chuyện lình xình là do dân, nếu dân không nghe thì sử dụng vũ lực đàn áp là xong ? Bàn gì nhiều cho mất thì giờ, rách việc...


Đối với dân trong nước thì dùng vũ lực, còn đối với các thế lực bên ngoài luôn tìm cách chõ mõm vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam như nhận thức của PCT Hưng Yên thì nên có đối sách như Bắc Triều Tiên: Đầu tư chế tạo bom nguyên tử, đầu đạn hạt nhân để thằng nào cứ dựng lên các thông tin giả, các video giả thì sử dụng bom nguyên tử, tên lửa truy kích tới tận sào huyệt như Triều Tiên đã có lần đe dọa Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...


Còn đối với dân khi đã đền bù cho 100.000 m2 rồi mà không nghe, không biết điều thì bật đèn xanh cho đi di tản ra nước ngoài, hay đi nước nào có chính quyền tử tế hơn thì đi; “đất xấu vắt chẳng nên nồi; ông đi lấy vợ để tôi lấy chồng...” Còn nếu bộ phận dân chúng phản động nào cứ léng phéng, xui dân khiếu kiện linh tinh thì cho dồn dân, lập ấp chiến lược như thời Ngô Đình Diệm để cách ly với thế lực phản động bên ngoài, sau đó phát khẩu phần ăn như Bắc Triều Tiên thì dân sẽ ngoan ngay...


Thưa ông CT Hưng Yên và Thưa Thủ tướng


Người nông dân Việt Nam từ muôn đời này họ coi bát cơm là “ ông Trời “ của họ, vì vậy mà họ quý ruộng đồng, gắn vườn tược của họ chứ họ không “chính trị chính em” gì đâu; họ càng không có tâm địa nào tập hợp nhau lại để gây bạo loạn lật đổ, để gây mất ổn định chính trị..Chính trị là chuyện của các quan ở chốn cung đình và tại các trụ sở hoành tráng xây dựng bằng tiền thuế của dân. Có điều thân phận của người nông dân Việt Nam giống như con giun, cái kiến cứ xéo nó lắm thì nó cũng sẽ quằn lên thế thôi...


Chừng nào mà nhận thức của giới cầm quyền vẫn sắt máu, nói năng, vu cáo, láo với dân theo kiểu Joseph Göbbels như ông CT tỉnh Hưng Yên thì chính các vị mới là người gây mất ổn định chính trị cho đất nước! Ông CT tỉnh Hưng Yên chớ có “ngậm máu" phun bà con nông dân Hưng Yên của ông, “gắp lửa bỏ tay người” nông dân quê ông...Chừng nào các ông nhổ hết có đất Hưng Yên thì chừng đó các ông hy vọng có thể cấm đoàn, ngăn cản được các blogger lên tiếng về những chuyện các ông gây tai họa cho bà con nông dân quê Hưng Yên, xứ Đông của các ông và nhiều miền quê khác...


Điều cuối cùng người viết bài này muốn hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tại sao lại cứ phải lấy, thu hồi bằng được đất Hưng Yên, đất thượng đẳng điền để phát triển đô thị trong khi đó xung quang Hà Nội còn nhiều chỗ có thể phát triển các loại dự án kiểu này mà không gây thiệt hại, xáo trộn nhiều cho nông dân ? Có thế lực thù địch nào bên ngoài xúi bẩy không ?


Phạm Viết Đào
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	bt1.jpg
Views:	89
Size:	81.0 KB
ID:	378176  
 
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10823 seconds with 13 queries