- "Ngoài ba mẹ, chú Kim Lợi là người đã phát hiện khả năng ca hát của tôi từ rất sớm", giong ca hải ngoại chia sẻ.
Chúng tôi gặp danh ca Quang Lê tại Nhà Hát Hòa Bình (TP.HCM), nơi sẽ diễn ra chương trình
Quê hương - Giấc mơ ngày 7/4 trong một buổi chiều thời tiết khá oi bức của Sài Gòn mùa nắng.
- Anh giải thích thế nào về tin đồn anh vừa chấm dứt hợp đồng với một công ty và hiện đang là một ca sĩ độc lập?
- Gần đây, tôi có nhiều sinh hoạt nghệ thuật tại Việt Nam. Điều này làm tôi rất hạnh phúc, vì tôi đã có cơ hội mang tiếng hát về quê hương phục vụ bà con. Đây cũng là ước mơ từ lâu nhưng đến năm vừa qua, ước mơ đó của tôi mới dần trở thành sự thật. Hiện tại, tôi đang cố hết mình để thực hiện điều đó trong chương trình
Quê hương - Giấc mơ.
Về việc hợp đồng ca sĩ tự do hay có ràng buộc, tôi xin chia sẻ là lúc trước, tôi là ca sĩ độc quyền nên ít khi được xuất hiện tại một chương trình với tư cách cá nhân.*Vì vậy, từ đáy lòng, tôi rất muốn làm việc, nhưng hợp đồng không cho phép, tôi đành phải từ chối.
Còn hiện tại, tôi là ca sĩ độc lập. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia show diễn của chú Thành Kim Lợi. Chính chú là người đã "chấm" tiếng hát của tôi cách đây 10 năm, khi tôi gửi cuốn băng demo đầu tiên. Nhưng có thể do cái duyên chưa cho phép làm việc nên mãi đến hôm nay, tôi mới có cơ hội cộng tác với chú.
- Qua những lần về Việt Nam, anh đã mang âm nhạc đến với người dân ở vùng xa chưa?
- Tôi đã tham gia biểu diễn qua gần 20 tỉnh thành trong cả nước và đến những vùng xa xôi, nơi điều kiện kinh tế của người dân còn quá khó khăn. Thực sự, tôi muốn được mang tiếng hát của mình đến những nơi đó. Thông thường, mỗi chương trình đó giá vé chỉ 20.000 đến 30.000 đồng, cát-xê không cao nhưng tôi vẫn luôn hết mình.
- Là một người con của xứ Huế, trong chương trình đầu tiên là một ca sĩ tự do, anh sẽ gửi đến khán thính giả Sài Gòn những ca khúc gì?
- Tôi về hát nhiều, nhưng hầu như không hát nhạc Huế. Lần này, tôi quyết định bàn với ê-kíp thực hiện một bản tình ca về Huế đặc biệt. Tôi hy vọng bài hát này sẽ đưa khán giả về với vùng trời thơ mộng của Huế.
- Anh ấn tượng điều gì ở văn hoá ẩm thực Việt Nam?
- Tôi thấy Sài Gòn có rất nhiều món ăn ngon nên chọn một điều ấn tượng để chia sẻ rất khó. Tôi vốn là người "dễ nuôi" nên hầu như ăn chỗ nào cũng thấy ngon, dù đó là hàng quán bình dân.
- Người ảnh hưởng trong sự nghiệp ca hát của anh là ai?
- Ngay từ nhỏ, tôi đã được nuôi dưỡng trong tình yêu nghệ thuật của ba mẹ. Ba tôi là người có tính nghệ sĩ, chơi đàn rất giỏi, còn mẹ là người đam mê âm nhạc. Khi lớn lên, tôi tìm và khai thác được con đường âm nhạc riêng, từ đó, tôi dần dần khẳng định được sự cố gắng của bản thân. Điều tôi vui mừng nhất là được đứng trên nơi sinh ra để gửi tặng cho bà con trên quê hương tiếng hát của mình.
Ngoài ra, chú Kim Lợi MFC cũng là người rất quan trọng trong sự nghiệp ca hát của tôi. Tôi biết chú từ nhiều năm và chính chú là người nhận ra tài năng ca hát của tôi từ rất sớm. Tiếc là chúng tôi không có dịp cộng tác. Tuy nhiên, thời gian tôi làm việc cho đơn vị khác, tình cảm của tôi đối với chú vẫn rất sâu đậm. Những chương trình thu hình hay ca nhạc, chú đều đều nghĩ đến tôi, đó là tình cảm tôi đã gìn giữ trong hơn 10 năm qua.
Tiêu Phong - Duy CG
Photo: Be Strong
Theo Infonet