Dù không có bất cứ chiến dịch tranh cử chính thức nào giữa các ứng viên với các cuộc thăm dò dư luận nhưng thực tế cuộc đua giành những vị trí quan trọng trong chính quyền Trung Quốc vẫn rất quyết liệt, BBC đưa tin.
Theo
BBC, Trung Quốc sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực vào cuối năm nay. Có tới 7 trong số 9 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất trong chính quyền Trung Quốc, đến hạn nghỉ hưu.
Chỉ có ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường là chắc chắn vẫn tại nhiệm. Như vậy 7 vị trí còn lại sẽ chờ đợi những chủ nhân mới.
Do đó,
BBC khẳng định, các chính trị gia hàng đầu Trung Quốc đang bước vào cuộc đua quyền lực để có được 7 chiếc ghế “vô chủ” kia.
Nhiều chính trị gia Trung Quốc tranh thủ các phiên họp Quốc hội để thể hiện năng lực.
Ảnh: China Economic net.
Theo Willy Lam, chuyên gia tại ĐH Hong Kong, cuộc đua này diễn ra thầm lặng và quyết định chọn lựa cuối cùng được đưa ra bởi hàng trăm lãnh đạo đảng trong các cuộc họp kín. Toàn bộ quy trình lựa chọn đều không có sự tham gia của người dân. Dẫu vậy, họ vẫn ý thức được rằng họ cần phải chiếm được lòng dân.
Vì vậy, một số khôn khéo tranh thủ các phiên họp Quốc hội thường niên để đưa ra những tuyên bố “đẹp lòng dân”, đồng thời chứng tỏ năng lực của mình.
Một trong số đó là Uông Dương, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, trung tâm xuất khẩu của Trung Quốc. Ông luôn xây dựng hình ảnh cá nhân là một nhà cải cách lớn.
“Những chính sách cải cách của chúng có ý nghĩa hết sức quan trọng nếu nó đại diện cho lợi ích của đa số người dân, chứ không đơn giản chỉ là vì lợi ích của một bộ phận nhỏ các cá nhân”, ông Wang từng hùng hồn tuyên bố.
Trong các phiên họp mà ông tham dự, chính khách này còn rất biết cách lồng ghép những câu chuyện vui và đặc biệt là biết khơi gợi những điều dân chúng muốn nghe.
Trà My (theo BBC)