Mẹ cháu năm nay 45 tuổi, còn ba đã ngoài 50. Vậy mà hai người cứ suốt ngày “anh anh, em em” rất chi là ngọt ngào. Điều đáng nói là bất kể ngày đêm, cứ mỗi lần ba mẹ vô phòng riêng là đóng cửa, chốt chặt bên trong, thậm chí còn mở nhạc to.
Chúng cháu rất thắc mắc, không biết hai người ấy lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn… làm chuyện đó nhiều như vậy sao?
Các cháu yêu quý,
Các bậc phụ huynh khi bước vào tuổi bốn mươi thì cả “phái mạnh” lẫn “phái yếu” đều bắt đầu có hiện tượng suy giảm nội tiết sinh dục, gọi là bước vào “buổi hoàng hôn của cuộc đời”. Khi đó, phái yếu bắt đầu giai đoạn tiền mãn kinh và phái mạnh thì suy giảm ham muốn. Trong trường hợp nếu một trong hai người không còn ham muốn thì phải cần tới sự trợ giúp của bác sĩ và những loại thuốc đặc biệt.
Nói như vậy để các cháu thấy, việc ba mẹ người 45, người ngoài 50 tuổi mà vẫn còn quấn quýt thì đó là điều đáng mừng vui vì không phải ai cũng có được; thậm chí có nhiều tiền cũng không mua được.
Ba mẹ các cháu không hẳn là mỗi lần vào phòng đóng cửa đều “làm chuyện đó” mà có thể là họ chỉ cần một không gian riêng dành cho nhau sau những vất vả, căng thẳng trong công việc. Đó có thể chỉ là những cử chỉ vuốt ve, những lời nói êm ái, những nụ hôn ngọt ngào...
Các cháu cần tôn trọng sự riêng tư của ba mẹ và nên hãnh diện vì ba mẹ mình tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và nhất là vẫn say mê nhau như thời trẻ trung, sung sức.
Ngoài ra, các cháu cũng cần biết là việc “quan hệ” không nhất thiết đòi hỏi những thời điểm nhất định trong ngày, miễn sao điều ấy mang lại cảm khoái cao độ cho các đối tác và sau khi hoàn thành điều đó, người ta vẫn còn trông đợi cuộc gặp vào lần sau.
Chúc các cháu vui vẻ.
Chuyên gia Tư vấn Vũ Kim Khôi
Có
2 ý kiến
- Thanh Nguyên
12/02/2012 10:39
Xời! Nhiều đứa con muốn cha mẹ vui vẻ, hạnh phúc với nhau còn hông được nè xời!
- thanh tam
12/02/2012 11:10
Cha mẹ như vậy không mừng mà còn thắc mắc gì, không lẽ muốn họ đi ăn phở với nem sao? Vớ vẩn quá
- Người Lao Động